Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: CẦU NGUYỆN CHO BÀ CON VÙNG LŨ

  1. #1
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default CẦU NGUYỆN CHO BÀ CON VÙNG LŨ

    Tình trạng nguy ngập ở rốn lũ Quảng Bình


    VnExpress - Thứ Ba, 5/10


    Hơn 1.000 người dân tại xã miền núi Minh Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đang hoàn toàn bị cô lập. Thức ăn, nước uống đang cạn dần trong khi lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận vì lũ quá lớn.
    Anh Trương Biên Thùy, người dân xã Minh Hóa cho biết, gần như toàn bộ người dân trong xã đang tập trung tránh lũ tại trụ sở UBND và nhà văn hóa xã. Đây là điểm cao nhất của xã miền núi cực bắc tỉnh Quảng Bình, do nằm trên một khu gò đồi.
    "Nơi đây giờ như ốc đảo, xung quanh là nước lũ. Nhìn biển nước mênh mông, các bậc phụ huynh đứng ngồi không yên, còn các em nhỏ sợ hãi ôm chặt lấy bố mẹ. Thỉnh thoảng chúng lại khóc ré lên vì sợ, vì đói", anh Thùy miêu tả.







    Gần 700 ngôi nhà tại xã Minh Hóa ngập tới nóc. Ảnh: Biên Thùy.







    "Vợ tôi đang có dấu hiệu trở dạ sinh cháu thứ hai, theo dự tính thì cô ấy sinh vào hôm qua. Nhưng giờ mọi thứ đều thiếu thốn, lấy đâu ra trang thiết bị phục vụ cho việc sinh đẻ. Thôi thì tùy cơ ứng biến", anh Thùy chép miệng lo lắng.
    Toàn bộ 6 người trong gia đình anh Thùy đã sơ tán lên trụ sở UBND xã từ 5h chiều 4/10. Các gia đình khác cũng lần lượt lên theo. Do nước lũ lên nhanh, mọi người gần như không kịp đem theo đồ đạc hay thức ăn.
    "Chiều qua nhà tôi kịp làm ít cơm nắm, nhưng đến giờ thì đã hết sạch. Mỳ tôm, thức ăn của mọi người cũng không còn nhiều", anh Thùy nói. Theo anh, ngoài vấn đề thực phẩm, mực nước lũ đang lên nhanh khiến mọi người thực sự hoảng sợ bởi chưa bao giờ rơi vào tỉnh cảnh này.
    Theo anh Cao Thành Chinh, cán bộ địa chính xây dựng, nước lũ bất ngờ lên nhanh, ngập gần như toàn bộ 700 nóc nhà của xã này. Hiện trong khu vực trụ sở UBND và nhà văn hóa xã Minh Hóa có hơn 1.000 người chen chúc tránh lũ. Ngoài ra, còn nhiều người khác phải sơ tán lên các lán trên núi cao.
    "Trâu bò đều chết hết vì không sơ tán được. Điện bị cắt từ hôm 3/10, điện thoại cố định thì liên lạc gián đoạn. Xã đã cố gắng gọi điện với huyện để báo cáo tình hình, xin cứu trợ, nhưng đến thời điểm hiện tại chưa liên lạc được. Cán bộ và lãnh đạo xã hiện đã chia nhau đi cứu giúp người dân", anh Trinh cho biết.







    Hàng nghìn người đang tá túc tại trụ sở UBND và nhà văn hóa xã Minh Hóa từ chiều 4/10.
    Ảnh: Biên Thùy.









    Cũng theo anh Chinh, Minh Hóa tuy là xã vùng núi nhưng đường giao thông khá thuận tiện, ôtô đi lại dễ dàng. Tuy nhiên, vào lúc này không thể dùng các phương tiện đó vì nước chảy xiết và vẫn tiếp tục lên. Khu gò đồi UBND xã lúc 13h chiều nay nước đã mấp mé đến sân. "Nếu chiều nay lực lượng cứu hộ chưa tới, tình hình sẽ rất nguy cấp. Đồ ăn thức uống cạn rồi", anh Chinh nói.
    Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, trong số các tỉnh miền Trung, Quảng Bình bị ngập nặng nhất. Liên tục từ ngày 1 đến 5/10, tỉnh này có mưa to, lượng mưa đo được tại Minh Hóa tới 1.360 mm, Đồng Tâm 1.060 mm, các nơi khác như Tuyên Hóa, Mai Hóa, Trường Sơn đều ở ngưỡng 800-900 mm. Chỉ trong mấy ngày nhưng lượng mưa xấp xỉ một nửa lượng mưa cả năm của tỉnh. Mưa lũ đã cướp đi 4 sinh mạng và làm một người mất tích.
    Sáng nay, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp để cứu dân. Cụ thể, tỉnh đề nghị Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn điều tàu cứu hộ cứu 9 tàu với 52 ngư dân gặp nạn trên biển; điều trực thăng, cano, xuất mì tôm, lương khô, nước uống; huy động lực lượng từ quân khu 4 để triển khai việc tiếp tế lương thực và sơ tán dân vùng ngập sâu.

    Nước ngập mênh mông ở rốn lũ Minh Hóa









    14h ngày 5/10, mưa ở xã Minh Hóa đã giảm, song nước lũ vẫn lên nhanh.







    Khoảng 700 ngôi nhà ở đây ngập trong mênh mông nước lũ.







    Những ngôi nhà ngập tới nóc.







    Trường học ở vị trí khá cao cũng bị ngập.







    Cả xã chỉ có một xuồng cứu hộ, song đã mất động cơ, phải chèo tay.







    Một gia đình bên đống đồ đạc đi sơ tán.








    Người dân tránh trú trong khu vực UBND xã.
    Biên Thùy
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  2. Có 17 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  3. #2
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, xin thương xót bà con tại vũng lũ. Xin Chúa thương che chở, gìn giữ họ trong cơn khốn khó. Xin cho nứơc lũ rút mau để bà con sớm đựơc trở về cuộc sống bình yên. Xin cứu giúp những ai đang thiếu đói, cần một nơi nương tựa. Amen
    thay đổi nội dung bởi: Ti_Amo, 05-10-2010 lúc 07:49 PM
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  4. Có 10 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  5. #3
    tini1080's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Juse
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 18
    Cám ơn
    8
    Được cám ơn 76 lần trong 16 bài viết

    Default

    Lạy chúa, xin chúa hãy xót thương cho những người dân hiền lành, chất phát, quanh năm chân lắm tay bùn, giúp họ thoát khỏi cảnh lũ lụt, thiếu lương thực, bệnh tật và xin chúa hãy che chở cho những linh hồn họ để trở về một cuộc sống bình yên, amen

  6. Có 10 người cám ơn tini1080 vì bài này:


  7. #4
    ocean_moonlight's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Can Lộc- Hà Tĩnh mình thương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 543
    Cám ơn
    9,170
    Được cám ơn 3,434 lần trong 516 bài viết

    Default

    Xin Chúa ban bình an cho mọi người dân chịu lủ lụt. Xin cho người dân luôn tin tưởng, tín thác vào Chua. Amen.
    Chữ ký của ocean_moonlight
    "Đường Khôn Ngoan Là Đường Thú Vị, Nẻo Khôn Ngoan Là Nẻo Bình An"
    (Cn 3,17)

    >> Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca :sing:



  8. Có 9 người cám ơn ocean_moonlight vì bài này:


  9. #5
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,479
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default

    CÙNG HƯỚNG VỀ VÙNG LŨ VÀ CÙNG CẦU NGUYỆN


    "Thưa Thầy, xin cho tôi được thấy"(MC10,51). Anh mù Bac-Ti-Mê đã thốt lên như thế, và chúng ta cũng phải biến nó thành lời cầu khẩn của chính mình.

    Cả nhà mình ơi! Nếu chúng ta biết thốt lên lời cầu xin như thế đã là khởi điểm của cặp mắt mới và lối sống mới phát sinh từ trái tim mới. Lạy Chúa! xin cho con được thấy những thương đau đầy dẫy quanh con.Xin cho con được thấy đời mình dệt bằng những ân huệ vô vàn thương mến; để thay vì ngồi đó nguyền rủa cuộc đời, con biết thắp lên một que diêm, dù nó chỉ tỏa ra một ánh sáng nhỏ nhoi và hơi ấm chóng tàn nhưng con vẫn thắp lên, đốt lên.......vì:"Cuộc sống sẽ đẹp, nếu mỗi ngày chỉ làm một nửa những gì mình đòi hỏi nơi người khác:. (Jose ortega y gasset).
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  10. Có 9 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  11. #6
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Lạy Cha từ ái,
    đây là niềm tin của con.
    Con tin Cha là Tình yêu,
    và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con.
    Cả những khi Cha mạnh tay cắt tỉa,
    cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt,
    cả những khi
    Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân,
    con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái.
    Xin cha hãy cứu vớt anh em của chúng con,
    đang trong cơn gian nan thiếu thốn
    khốn khổ trăm bề và rất cần sự che trở của Cha,
    xin Cha hãy thương xót anh em chúng con,
    Chúng con cầu xin Cha
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  12. Có 12 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  13. #7
    Ngọc Lục Bảo's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GL
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 243
    Cám ơn
    2,018
    Được cám ơn 1,409 lần trong 226 bài viết

    Default

    XIN CHÚA ĐÓI THƯƠNG ĐỂN NHỮNG NGƯỜI VÙNG LŨ ĐƯỢC BÌNH AN ĐỄ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN NÀY
    XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON CẦU KHẨN AMEN!
    Chữ ký của Ngọc Lục Bảo

    JESUS I TRUST IN YOU




  14. Có 10 người cám ơn Ngọc Lục Bảo vì bài này:


  15. #8
    honghanh90's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Ma ri a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hoc mon/tphcm
    Bài gởi: 6
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 23 lần trong 6 bài viết

    Default

    xin Chúa hãy che chở cho mọi người trong cơn lũ được bình an.xin Chúa hãy cho cơn lũ mau qua.và cho mọi người đều có cuộc sống ấm no,hạnh phúc.
    LẠY CHÚA GIESU CON TÍN THÁC VÀO CHÚA

  16. Có 9 người cám ơn honghanh90 vì bài này:


  17. #9
    Lucadien's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Luca
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo xứ Lương Hiệp - Gp. Cần Thơ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 248
    Cám ơn
    339
    Được cám ơn 1,002 lần trong 235 bài viết

    Default

    Xin Chúa thương xót chúng con!

    Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con!
    Chữ ký của Lucadien
    ========================================================================================
    “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49)=============================================================

  18. Có 8 người cám ơn Lucadien vì bài này:


  19. #10
    motniemtin's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: MariaMadalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    275
    Được cám ơn 130 lần trong 16 bài viết

    Default

    Lạy Chúa từ nhân xin thương xót những người dân vùng lũ đang trong cơn gian nan, thiếu thốn vật lộn với thiên tai. Xin Chúa đẩy lùi cơn lũ chóng qua để người dân được trở lại cuộc sống yên bình. Xin Chúa thương nhận lời con cùng. Amen!
    Chữ ký của motniemtin
    "Như trẻ thơ nép vào lòng Mẹ.
    Trong con hồn lặng lẽ an vui".

  20. Có 7 người cám ơn motniemtin vì bài này:


  21. #11
    hoa_su_trang89's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Vinhson
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX BuiPhat
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 57
    Cám ơn
    197
    Được cám ơn 301 lần trong 54 bài viết

    Default

    Lạy Chúa !
    Chúa là đấng quyền năng-nhân hậu . Chúng con xin tín thác vào Chúa
    _Lạy Cha chúng con ở trên trời/ Chúng con nguyện danh Cha cả sáng/
    Nước Cha trị đến/ Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời .
    Chữ ký của hoa_su_trang89
    CÁM ƠN TRỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CÓ THÊM NGÀY MỚI ĐỂ YÊU THƯƠNG

  22. Có 6 người cám ơn hoa_su_trang89 vì bài này:


  23. #12
    bekinhcan0612's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 549
    Cám ơn
    3,104
    Được cám ơn 3,032 lần trong 522 bài viết

    Default

    Lạy Chúa!Nếu như những ý nguyện trên đẹp lòng Chúa,thì xin Chúa thương nhậm lời chúng con.
    Lạy Chúa là Cha nhân từ xin thương đến bà con vùng lũ.
    Chữ ký của bekinhcan0612
    Xin cho con biết đón nhận cuộc sống này với bao điều không vừa ý !!

  24. Có 6 người cám ơn bekinhcan0612 vì bài này:


  25. #13
    huyencoi110's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: An Na
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Khách sạn ngàn sao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 41
    Cám ơn
    247
    Được cám ơn 234 lần trong 39 bài viết

    Default

    Xin Chúa thương đến bà con chúng con đang gặp nạn. Xin Chúa cho cơn lũ chóng qua để bà con chúng con trở lại cuộc sống bình thường. Lạy Chúa con tin tưởng ở Ngài
    Chữ ký của huyencoi110
    . YÊU THƯƠNG & AN BÌNH

  26. Có 7 người cám ơn huyencoi110 vì bài này:


  27. #14
    thuthuy_1990's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Terêxa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nam
    Bài gởi: 145
    Cám ơn
    240
    Được cám ơn 785 lần trong 142 bài viết

    Default

    Xin Chúa thương nhậm lời ý nguyện của chúng con nơi đây
    Xin Chúa nâng đỡ và ban nhiều ơn lành cho những nơi đang gặp bão lũ, nhấn chìm mọi thứ.....xin Chúa cho họ thoát khỏi nạn lũ lụt này.Amen
    Chữ ký của thuthuy_1990
    Thiên Chúa là tình yêu

  28. Có 4 người cám ơn thuthuy_1990 vì bài này:


  29. #15
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,479
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default

    Chúa ơi! ngài có thấu chăng bao nhiêu lời cầu tha thiết dâng lên Chúa giờ đây...
    xin cho lòng người nóng dần lên, bớt đi sự nguội lạnh của sự vô cảm hững hờ, để biết yêu thương chia sẻ với anh em đang trong cảnh màn trời chiếu đất, lạnh co, thiếu ăn, thiếu mặc tội lắm Chúa ơi! Xin cho người dân trong vùng lũ sớm ổn định lại cuộc sống nhờ biết bao vòng tay bè bạn khắp muôn nơi dang ra cùng chia sẻ...
    Lạy Chúa xin lắng nghe và ban muôn ngàn ơn phúc.
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  30. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  31. #16
    vondan_123's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: THổ Hoàng
    Bài gởi: 55
    Cám ơn
    291
    Được cám ơn 220 lần trong 50 bài viết

    Default

    lạy chúa, Xin chúa che chở mọi người trong vùng lũ tránh được thiên tai này, cùng xin chúa Nâng đỡ và ban ơn lành để cơn lũ mau qua đi, cho mọi người trở lại cuộc sống bình thường.Amen
    Chữ ký của vondan_123
    :read:Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng

    và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.

  32. Có 3 người cám ơn vondan_123 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com