Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nhà 5 tầng giữa phố cổ “bay” sang móng nhà bên cạnh

  1. #1
    momh159's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    0
    Được cảm ơn 8 lần trong 1 bài viết

    Default Nhà 5 tầng giữa phố cổ “bay” sang móng nhà bên cạnh

    Hà Nội:
    Nhà 5 tầng giữa phố cổ “bay” sang móng nhà bên cạnh
    (Dân trí) - Khoảng 3h sáng nay, 19/10, một vụ sập nhà nghiêm trọng đã xảy ra trên phố Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm). Toàn bộ ngôi nhà 5 tầng bị “bốc” sang phần móng đang đào của ngôi nhà bên cạnh.
    Ngôi nhà số 91B (bên phải) lẽ ra nằm tại vị trí khoảng trống.

    Tại hiện trường vụ việc, toàn bộ ngôi nhà số 91B bị dời hẳn sang trái, “yên vị” trên phần móng đang đào bên cạnh, tựa vào ngôi nhà số 89. Tường tầng 1 nhà số 91B bị gẫy gập. Phần mái tầng 5 đổ sập nhiều tấm bê tông và tường xuống phía dưới.

    Toàn bộ ngôi nhà 91B được “bốc” sang móng nhà 91A.
    Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngôi nhà số 91A Hàng Mã do bà Phạm Thị Hường (ở 14 Ô Quan Chưởng) làm chủ xây dựng, đang tiến hành đào móng. Khu vực xây dựng này khá lớn, ngoài phần phía trước liền kề với 2 ngôi nhà số 89 và 91B Hàng Mã còn có một phần nằm phía sau nhà 91A và 91B. Móng được đào sâu song không có khung thép giằng chống 2 bên.
    Bác Bùi Phước Hậu (75 tuổi, ở số 2 Cống Đục - quay lưng lại với ngôi nhà bị sập) cho biết: “Từ chiều qua, chúng tôi đã nghe thấy những tiếng “rắc, rắc” phát ra từ phía ngôi nhà số 91B. Đến khoảng 3h sáng sớm nay, cả khu phố giật mình vì tiếng đổ rầm rầm. Chạy sang xem thì thấy tầng 1 nhà 91B bị gẫy gập, phần trên “bay” hẳn sang móng nhà 91A.”

    Hiện trạng khu vực mặt phố Hàng Mã sau khi vụ việc xảy ra.
    Ngôi nhà số 91B được chủ nhà cho thuê lại. Hiện tại, có tới 12 người sống trong ngôi nhà này. Theo phản ánh của những người thuê nhà, vài ngày trước, khi thấy ngôi nhà mình đang ở có hiện tượng nghiêng, tướng nứt, họ đã di chuyển đi nơi khác ở. Cho nên, không có người nào thiệt mạng trong vụ sập nhà sáng nay.
    Vụ việc đã khiến các hộ dân xung quanh rất lo lắng vì nhà khu vực này đều được xây dựng từ rất lâu, tường đã khá yếu.
    Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

  2. Có 8 người cám ơn momh159 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com