Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: LỜI HÁT CUỐI CHO ANH

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,423
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,342 lần trong 5,376 bài viết

    Default LỜI HÁT CUỐI CHO ANH

    LỜI HÁT CUỐI CHO ANH




    Thế là việc gì đến đã phải đến, anh đã ra đi bỏ lại tất cả mọi ước mơ hoài bão, mọi toan tính cho công việc phục vụ hằng ngày, nhà dòng tiếc thương anh, bạn bè khóc thương anh, cha mẹ già cùng anh chị em đau đớn gọi tên anh, nhưng anh đã mãi mãi nằm im không một lời đáp thưa…

    Anh đã từ giã Hội dòng về nhà với một lời ước hẹn : cố gắng chữa lành bệnh để mau chóng trở lại tiếp tục con đường dâng hiến của mình.

    Về nhà với gia đình, với Giáo xứ, với bè bạn anh đã rất lạc quan, tin tưởng, anh đã sống như cuộc đời với bao phận đời khác nhau, có vui, có buồn, có tiếng cười ấm áp, có ánh mắt lặng thầm dõi nhìn của người cha, có trái tim thổn thức âu lo của người mẹ, có gia đình hạnh phúc, có niềm vui của tháng ngày phục vụ quên mình, có niềm hy vọng một ngày mai như ý…

    Đời người được ví như một giòng sông tuôn chảy không ngừng, mang theo trọn cả niềm vui, nỗi buồn cùng thân phận mong manh của kiếp người với: sinh, lão, bệnh, tử, để rồi cuối cùng được hòa nhập vào đại dương bao la là Thiên Chúa.

    Anh đã phải chấp nhận định luật đó dẫu cho niềm hy vọng sống để được phục vụ trong anh tràn trề, cùng với ước mong cháy bỏng của mẹ cha, anh em bạn bè cũng như sự chờ đợi của hội dòng vẫn hằng bày ngong ngóng đợi chờ anh trở lại và ngày ngày cầu nguyện cho anh…..

    Nhắm mắt xuôi tay khi tuổi thanh xuân còn bừng bừng nhiệt huyết dâng mình phục vụ, còn mang nặng trong tim một hoài bão, một ước mơ cháy bỏng là được một lần tiến lên bàn thánh như lời bài hát mà anh đã ngâm nga trong suốt cuộc đời tại thế của anh:

    Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm,
    Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm.
    Hồn con bay vút về nơi Nhan Chúa nương thân,
    Và uống no say tin yêu nồng ấm… (Lời thiêng)

    Vâng, anh đã hát say mê tựa như thể bài hát chính là anh, là hy vọng và là chính cuộc đời của anh, cảm xúc trong anh tự nó tuôn tràn theo giai điệu và ca từ một cách tự nhiên như hơi thở, như một lời ước hẹn, một hoài bão mà từng giờ từng phút được thăng hoa theo từng cảm xúc, cùng ước muốn hiến dâng trọn vẹn cho Chúa trong những ngày chiến đấu với bệnh tật để phục vụ cho Giáo xứ, cho các điểm truyền giáo tại Địa phận Kon Tum suốt bốn năm ròng rã bằng tất cả tình yêu, sự lạc quan, niềm hy vọng và ước mơ của mình:

    Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi êm đềm,
    Lời Ngài như lắng trầm tư suốt năm canh dài,
    Dù những phong ba đau thương vụt đến… ( Lời thiêng)

    Anh đã ra đi khi chưa một lần hò hẹn, và có lẽ trái tim của anh cũng chưa một lần được rung lên bởi một bóng hồng hay bởi một nụ cười như hoa trên làn môi của một người khác phái, bởi tâm hồn anh, con người anh đã được anh trao dâng mặc dầu chưa trọn vẹn nhưng vô cùng dứt khoát và mãnh liệt cho một người duy nhât: đó chính là Giê Su, người tình anh đã chọn và gởi gắm hết tâm can:

    “Bàn tay con nâng lên cao, Dâng Chúa hết những ý nghĩ, Dâng Chúa trót xác thân con, tương lai còn dài Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy, Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới. Khao khát sẽ mãi không vơi, cho con một lần thấy Chúa trong con nghe lời Chúa ru trong hồn..” ( Lời thiêng )

    Cuộc đời của anh bằng cách nầy hay cách khác đã phục vụ và dâng trọn cho Chúa, tiễn anh đi về với cát bụi, trong niềm đau xót của mọi người thân yêu, còn đó nơi mọi người vẫn toát lên một sự tự hào, một sự cảm phục, một tình yêu chan chứa để dành riêng cho anh trong lời kinh, câu hát hay giọt nước mặt cứ tự trào tuôn…

    Riêng tôi lại một lần nữa xin tạ từ anh bằng bài hát quen thuộc mà anh yêu thích, nguyện Chúa yêu thương đón anh vào lòng Người :

    Đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn,
    Tình Ngài như vẫn còn theo bước con đêm ngày,
    Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời,
    Để sống trăm năm cho riêng tình Ngài ( Lời thiêng)

    Vâng anh đã sống trăm năm cho riêng tình Ngài rồi đó anh ơi…..

    Hồng Bính


    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 5 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com