MÙA CHAY, VIỆC PHẢI LÀM
Ai cũng biết năm phụng vụ của đạo công giáo chúng ta được chia làm 5 mùa riêng biệt. Và mỗi mùa đều nói nên đặc tính riêng của nó. Hay nói cách khác, mỗi mùa đều có điểm nhấn đặc biệt. Vậy điểm nhấn đặc biệt của mùa chay là gì? chắc hẳn ai theo đạo công giáo cũng trả lời được câu hỏi này một cách xác tín rằng: mùa chay nhấn mạnh đến việc: "ăn chay cầu nguyện, làm phúc bố thí." Nói như vậy không có nghĩa là các mùa còn lại chúng ta không ăn chay, không cầu nguyện, không làm phúc bố thí. Không, Chúng ta có thể ăn chay cả năm, cầu nguyện cả năm, làm phúc bố thí cả đời. Ba việc này nó được ví như ba cây cột trụ để cho mỗi người tín hữu chúng ta dựa vào đó để mà xây cho mình căn nhà trên trời, căn nhà vĩnh cửu mà không mối mọt nào có thể đục khoét được.
Thật đúng vậy, mùa chay về chúng ta cũng làm những công việc cũ như xưa đó, nhưng làm với thái độ mới, tinh thần mới, làm với thái độ và ý thức cao hơn. Nhiều người trong chúng ta có ý nghĩ rằng, mùa chay thì chúng ta phải gia tăng ăn chay cầu nguyện, gia tăng làm phúc bố thí, điều đó đúng không sai, nhưng chưa đủ. Họ quên mất trong Tin mừng Chúa Giêsu đã nói: "Ta cần lòng nhân chứ đâu cần lễ tế." Vâng, như vậy đó, Chúa của chúng ta luôn dạy chúng ta khác với người đời dạy.
Trong mùa chay chúng ta không những phải nghĩ tới việc gia tăng về "số lượng" nhưng chúng ta còn phải nhắm tới "chất lượng" của việc chúng ta làm nữa. Tôi còn nhớ trong Tin mừng có nói: "hai người đang xay lúa một người được đem đi và một người bị bỏ lại, hai người đang làm ruộng một người được mang đi một người bị bỏ lại". Đó chúng ta thấy, trông bề ngoài họ làm những công việc giống nhau, nhưng bề trong lại khác nhau cho nên mới có chuyện người mang đi và kẻ ở lại. Cũng cùng một việc bố thí, nhưng nếu chúng ta bố thí vì lòng mến Chúa yêu người, vì nghĩ rằng mình chỉ là người quản lý tài sản của Chúa thì hiệu quả sinh ra khác, nhưng chúng ta bố thí chỉ vì cho người đó khỏi quấy rầy ta thì hiệu quả khác.
Mùa chay thánh, là cơ hội tốt cho mỗi người chúng ta nhìn lại mình, nhìn lại những công việc chúng ta làm từ trước tới nay. Chúng ta đã làm những công việc đó với thái độ nào? Chúng ta hãy xét xem những công việc chúng ta làm đáng mang đi hay đáng để lại? đây là câu hỏi dễ trả lời, vì nó nằm trong tầm tay mỗi người chúng ta.
Ngày còn nhỏ khi mùa chay về, tôi thường nghe người lớn nói đến ăn chay, nhưng không nói tới trẻ con ăn chay, nên tôi nghĩ người lớn thật ích kỷ, thật tham ăn, có cái ăn mà cũng không cho con trẻ chúng tôi ăn mà đi ăn một mình, vì tôi nghĩ ăn chay là được ăn một món gì đó. Mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu và buồn cười cho cái ngây ngô của mình. Không phải người lớn tham ăn mà là trẻ con như chúng ta mới tham ăn.
Người lớn họ ăn chay, không phải vì tham ăn, nhưng họ đang làm nhiệm vụ và bổn phận của một kitô hữu trong mùa chay. Và còn hơn thế nữa đó là hồng ân của Chúa ban cho con người chúng ta. Nhiều người trong chúng ta không nhận ra được điều đó. Thời đại ngày nay, nhiều người cho rằng ăn chay là một gánh nặng, là một điều khó chịu, là một cản trở cho cuộc sống mình. Những ý nghĩ đó thật là sai lạc, họ không biết rằng mùa chay là cơ hội để ta làm hoà với Chúa, để ta lập công chuộc tội, và nhất là để ta chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Phục sinh. Hy vọng tất cả chúng ta đều hưởng trọn vẹn những ơn ích của mầu nhiệm Phục sinh mang lại.
jos kim Khấn
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: