![]() |
![]() |
![]() |
Đang khi chờ đợi để được xưng tội chuẩn bị cho Mùa Chay và Đại lễ Phục Sinh, một cảm nghiệm về cuộc đời chợt đến trong tôi. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đang khi chờ đợi để được xưng tội chuẩn bị cho Mùa Chay và Đại lễ Phục Sinh, một cảm nghiệm về cuộc đời chợt đến trong tôi. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chào anh KeThatBai. Tôi nhớ lúc còn nhỏ tôi cũng sợ đi xưng tội, dù tôi có thói quen 2 tuần xưng tội một lần, nhưng khi lỡ để đến 4,5 tuần là tôi cứ sợ cha la, cũng như anh, nếu có một tội gì quá một chút là lại sợ. Nhưng từ khi tôi được học hỏi nhiều về Chúa, tôi cảm nhận sự nhân từ yêu thương vô cùng của Chúa, tôi cảm thấy rất an tâm khi vô tòa Giải Tội. Và các cha giải tội khi vào tòa Giải Tội thì các ngài là chính Chúa Giesu, một Giesu hiền lành nhân hậu vô cùng, như người cha chờ đợi đứa con hoang đàng trở về, cảm giác sợ của chúng ta cũng giống như đứa con tội lỗi sợ bị cha trách mắng. Cha cựu quản xứ của giáo xứ tôi trong công việc ngài rất nóng nảy, có khi la mắng, nhưng khi ngồi tòa thì ngài hiền lành nhỏ nhẹ hết sức. Ngài nói : Ngồi vào tòa giải tội là hiện thân của Chúa Giesu, là người mục tử nhân lành, nên dù người phạm những tội tày trời thì ngài càng tỏ lòng quan tâm yêu thương nhiều hơn. Dù có khi phải ngồi nhiều giờ để giải tội, mệt vô cùng, cũng không được nóng nảy quát mắng. Tôi không dám quả quyết tất cả các linh mục đều như thế, nhưng trước khi được ngồi tòa giải tội thì các ngài phải học biết những điều này một cách kỹ lưỡng... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chào chị Hương, |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Có những điều mình không nghĩ là tội nhưng lại là tội. Tội thật khó phạm nhưng cũng rất dễ phạm. Những người mà mình tộn trọng và nghĩ rằng đạo đức cũng phạm tội và cũng rơi vào hỏa ngục hay luyện ngục. . . Tất cả đã khiến mình phải suy nghĩ thật nhiều về cuộc đời đã qua của mình. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Con chỉ mong sao mình không quá ỷ lại, không quá lạm dụng vào tình thương và lòng nhân hậu của Chúa mà luôn làm tội thôi. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tamhonnho nói rất đúng. Không phải vì sợ Hỏa Ngục mà mình cố giữ các điều răn, như thế là lệ thuộc lề luật. Nhưng vì thương Chúa quá, vì Chúa yêu mình quá nên không muốn làm điều gì làm Chúa buồn. Mình đi lễ không phải vì sợ lỗi luật mà vì yêu mến Chúa. Tình yêu không nô lệ lề luật, mà thực hiện lề luật vì lòng yêu mến... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cám ơn những lời chia sẻ thật chính xác và tốt đẹp của TamHonNho và chị Hương. |
||
![]() |
![]() |
![]() |