Màu của cây Phượng Tím làm Nghĩa Già luôn nhớ mình đang trong Mùa Chay Thánh! Ở Đà lạt chỉ nghe nói đến cây Phượng Hồng, nhưng thiệt ra, đi tìm đó con mắt bạn cũng sẽ không bao giờ tìm thấy một cây nào... vì, khí hậu Đà Lạt không phù hợp với Phượng Hồng... May sao, nhờ cố kỹ sư Lương Văn Sáu, thành viên của Hội Hoa Hồng – Pháp, ông là kỹ sư nông lâm tốt nghiệp trường Canh Nông Versailles, Pháp. Ông về nước năm 1962 và trong hành trang trở về có giống cây Phượng Tím này! Ông cùng các bạn xây dựng Công viên Hoa Đà Lạt và đem gieo trồng cây Phượng Tím ở đây. Trước khi cây Phượng Tím được trồng nhiều như bây giờ, chỉ có 4 cây, 1 cây được trồng ở đường vào nhà Thủy Tạ trên hồ Xuân Hương, 2 cây ở công viên Hoa và 1 cây ở đường vào chợ Đà Lạt. Nhưng theo một số người lớn tuổi, còn nhớ về cảnh vật của Đà Lạt thì hình như chỉ còn 1 cây ở đường vào chợ Đà Lạt, đường Nguyễn Thị Minh Khai, trước khách sạn Golf 3 là sống sót cho tới bây giờ! Tất cả những cây được trồng bây giờ đều được nhập giống về từ Úc (?) Nhưng thôi, Nghĩa Già chỉ muốn chia sẻ với mọi người về những cây Phượng Tím mà Nghĩa Già thấy có một vài ý nghĩa nào đó, đặc biệt, màu tím của hoa làm chúng ta sẽ nhớ rằng Mùa Chay cũng có những nét đẹp ý vị riêng mà nếu suy ngẫm kỹ thì chúng ta sẽ nhận ra...
Gốc Phượng Tím trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường vào chợ Đà Lạt, trước khách sạn Golf 3 (mà người ta nói đây là cây còn sống sót sau khi đã được trông với 3 cây khác)
Gốc phượng tím trong công viên nhỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai
Trong hàng rào khách sạn Hải Sơn (gần chợ Đà Lạt)
Trên dốc Bùi Thị Xuân (đường đến Giáo sở Don Bosco - Đà Lạt)
Cây Phượng Tím đơn độc trên hồ Xuân Hương
(khách sạn Hải Sơn)
Trong khuôn viên Kho bạc nhà nước (đường Trần Phú)