Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Cảm Ơn Con

  1. #1
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default Cảm Ơn Con

    Cảm Ơn Con

    Trình Bày & Sáng Tác :
    Lm. Tiến Linh




    Audio player

    --->DOWNLOAD<---



    ...Vui thay tiếng khóc con thơ.... Cho thương cho nhớ, cho mơ một đời...
    Vì con đau thấy rã rời... Vì con nào tiếc.... Tuổi đời thanh xuân...
    Mừng vui con được sinh ra, làm nụ hoa bé nhỏ trong nhà, làm thuyền gè giữa chốn an hòa, bài tình ca ru đời mẹ cha. Sông suối bao la con tựa con cá, khôm chung rừng già con là sơn ca. Quý hơn ngọc ngà an tâm lòng già. Con là tất cả vô giá con ơi.
    Cảm ơn con cho được làm cha. Hăng chưng làm mẹ khi con chào đời. Cất tiếng ầu ơi con ngủ một hơi. An bình thế giới con tới như thiên thần. Con là hiển thân cho tinh đầm ấm. Cho tình lận đận cũng sớm qua mau. Có con ngoan hiền sướng hơn sang giàu. Còn gì quý hơn gia đình mình đầm ấm chớ bên nhau.
    Vì con cha mẹ hy sinh. Nguyên yêu con như bóng với hình. Dù nhục vinh trăng khuyết hay tròn. Mẹ cha bắc đẩu sáng còn vì con.



    thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 30-07-2011 lúc 07:28 PM
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  2. Có 5 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  3. #2
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Cảm Ơn Con

    Trình Bày : Ngọc Huy
    Sáng Tác : Lê Đức Hùng






    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

    • 1. Biết bao khoảnh khắc thật đẹp không thể nào quên con đã cho ba. Biết bao niềm vui thật đẹp không thể nhạt phai trong ký ức ba. Đẹp như lúc con chào đời. Đẹp như tiếng ba đầu tiên thú vị như những trò lém lỉnh của con.Có những cho con đã làm người cha trong ba lớn hơn. Có những lời nói chân tình con đã làm ba đổi mới nghĩ suy. Vì con ba biết yêu hơn. Vì con ba sống đẹp hơn. Cuộc đời ba có ý nghĩa hơn. Gia đình mình hạnh phúc nhiều hơn.

    • 2. Những nổi lo lắng muộn phiền với những khi con thăm hỏi quan tâm. Hôm nào im ái qua mau nhờ bàn tay con chăm sóc sớm hôm. Ngày mưa hôm nắng bên con. Buồn vui sớt chia đầy vơi, mỗi ngày thêm ôm ấp đầy yêu thương tình nghĩa cảm thông. Cảm ơn con đã chung tay gánh gồng cùng ba gian nan khó khăn. Cảm ơn cả những lỗi lầm đôi lần con lỡ làm ba khổ đâu. Vượt qua bao vấp thương đau. Lòng ba biết rõ một điều. Thật tình ba rất kính mến. Con chẳng thể nào thiếu trong tim ba

    ĐK
    : Ba cảm ơn con, cảm ơn con... thật nhiều. Ba cảm ơn con, cảm ơn con... thật nhiều.


    thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 31-07-2011 lúc 09:32 AM
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com