PHÚT CẦU NGUYỆN

Đã đến hồi kết cuộc thương khó của Chúa Giêsu, trải qua biết bao đau đớn thể xác, đau đớn tâm hồn Và cuối cùng phải đối mặt với cái bị coi là bi đát nhất của con người đó là cái chết. Giờ năm yên trong nấm mồ, Chúa Giêsu đã bị xem là thất bại ê chề và nhục nhã.

Nhưng vậy mà không phải vậy, sau cái chết đầy oan ức và tức tưởi ấy, Ngài đã thực hiện một cuộc chiến thắng ngoạn mục. cái chết mà nhân loại dành cho Ngài, đúng là một dấu chấm hết, nhưng chỉ là dấu chấm hết của một chương sử cũ để bắt đầu chương sử mới đầy ly kỳ và hấp dẫn.

Ngài đã chết đi nhưng cuộc đời Ngài, hành động của Ngài, lời Ngài nói đã trở nên bất tử cho đến muôn đời, những lời Ngài đã mặc khải, những hành động yêu thương Ngài đã thực hiện mãi là nguồn giải thoát, nguồn sống và chân lý cho mọi con người và ở mọi thời đại.

Nếu nhìn lên cuộc đời của Chúa Giêsu Chúa chúng ta, thì đúng là cuộc đời dâu bể này chẳng có gì để ta phải sợ hãi quá đáng, bởi vì ta biết và thấy rõ ràng rằng, kết thúc của đời con sâu là những cánh bướm sắc mầu rực rỡ, kết thúc của cái chết là trường sinh bất tử, kết thúc của đau khổ sẽ giúp người ta mạnh mẽ hơn, rắn rỏi hơn, kết thúc của sự thất bại là một nhân cách vững chãi hơn, khôn ngoan hơn, trải nghiệm hơn, khiêm tốn hơn, biết mình biết người hơn. Sau những thứ mau qua, chóng tàn, chia lìa, chết chóc sẽ giúp cho những ai đã từng trải nghiệm sẽ thấy cuộc đời này trong tương đối để ta chẳng còn gì phải bám víu, nhưng biết buông bỏ tất cả những gì ta đang có, những gì ta đang nắm giữ.

Và hơn thế nữa, khi chúng ta dám chấp nhận thử thách và vượt qua khó khăn để được biến đổi thì chúng ta mới trở nên tuyệt mỹ được, những thử thách, khó khăn và đau khổ Con Người phải trải qua có thể được ví như những thử thách của cái tất cả trong câu chuyện dưới đây:

Khi chưa thành cái tách trà, đời tôi chỉ là một cục đất sét, thì ông chủ tôi nắm lấy tôi đập nhào và nặn đúc tôi. Tôi rất đau đớn và xin ông chủ dừng tay, nhưng ông chỉ mỉm cười và nói: Chưa xong

Tôi chóng mặt và tôi nghĩ tôi không thể chịu nổi cơn đau này và cuối cùng ông để tôi yên, rồi ông chủ lại đặt tôi trên bàn quay và tôi bị quay tròn, tôi đã không hiểu nổi tại sao ông lại muốn đốt tôi, tôi hét lên và xin ông chủ thả tôi ra, tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ qua cánh cửa chính ở cửa lò nhưng ông chỉ nhìn tôi mỉm cười, ông lắc đầu và nói: Chưa xong

Và ngay sau đó ông chủ nắm lấy tay đôi và chà tôi bằng cát và đánh bóng tôi. Rồi ông lấy cọ và sơn khắp người tôi, mùi sơn quá nồng nặc như muốn làm tôi chết ngộp. tôi xin ông dừng tay, nhưng ông vẫn cười và Nói: Chưa xong
Ông lại đặt tôi vào một lò nung khác, lò này nóng gấp đôi lò trước, tôi biết tôi có thể chết ngạt, tôi xin ông, van ông hét lên, nhưng ông chỉ mỉm cười và nói : Chưa xong


Rồi cuối cùng cánh cửa cũng mở ra và ông chủ nói: Được

Ông nâng tôi lên và đặt tôi nghỉ trên 1 cái kệ, rồi ông mang cái gương đến, khi tôi nhìn vào chính mình, tôi không còn tin vào đôi mắt mình nữa, tôi thốt lên: Ô… cái tách trà đẹp quá.


Quý vị và các bạn thân mến

Một cục đất sét và một cái tách quả thật hoàn toàn khác nhau, một cái bị coi như đồ dơ bẩn không đáng để cho người ta chà đạp, còn một cái thì được coi là đồ quý giá, thậm chí được coi là báu vật khiến người ta phải ngất ngây khi chiêm ngưỡng. Chắc hẳn chúng ta đã thấy sự khác biệt giữa cục đất sét và cái tách không phải do bản chất của chúng mà là sự khác biết trong quá trình vượt qua những đau thương, những thách đố khi được tôi luyện.

Chúa Giêsu đã đi vào cuộc thương khó, chịu chết và Phục sinh để minh chứng và đảm bảo cho chúng ta rằng, những thử thách, những khó khăn, những đau thương và ngay cả cái chết đều có giá trị và cần thiết trong quá trình trở nên hoàn mỹ và tái sinh của con người. cũng giống như cái tách kia
Chỉ khi chúng ta chấp nhận vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn toàn phó thác vào bàn tay yêu thương của Chúa, ông chủ nhân lành, thì chúng ta mới trở nên hoàn thiện được.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha, Chúa đã sẵn sàng và can đảm đón nhận và vượt qua mọi khó khăn thử thách và đau thương, để cho ý Chúa Cha được thực hiện nơi Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con cũng biết phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương của Chúa Cha, và giúp chúng con sẵn sàng can đảm đón nhận mọi nghịch cảnh đau thương diễn ra trong cuộc đời chúng con, để mỗi ngày chúng con được đổi mới và được trở nên hoàn thiện như Cha chúng con ở trên trời là Đấng hoàn thiện. Amen


nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu