|
Lang thang trên đường ở quê nhà mình tình cờ lại gặp được cô em gái, nhà chú mình. Hai anh em nói chuyện được lúc thì cô bé có rất nhiều tâm sự về cái ngưỡng cửa bước vào đời sống tu trì. Sau đây là những dòng cảm nhận của em Duyên mình. Cua mạo phép post lên đây để cùng mọi người chia sẻ với!
Các bạn trẻ thân mến!
Giờ đây, các bạn đang đứng giữa ngã ba đường, đứng trước hai ngã rẽ buộc các bạn phải quyết định. “Đi tu” hay “lập gia đình”. Các bạn đang băn khoăn không biết chọn con đường nào, ngã rẽ nào đây? Nếu đi tu thì lại tiếc nuối thế trần, còn nếu lập gia dinh thì các bạn lại nuối tiếc đời tu! Biết làm sao đây? Một câu hỏi thật khó phải không? Hôm nay, tôi sẽ dùng sức hèn mọn của mình để giúp các bạn trả lời câu hỏi đó!
“Đi tu” hay “Lập gia đình” thì đó cũng là một ơn gọi, ơn gọi của Chúa gọi mời mỗi người chúng ta! Nhưng ngày hôm nay tôi muốn nói với các bạn về ơn gọi tu tri, hay ơn Thiên Triệu. Qua đó, mong rằng bạn có thể hiểu hơn phần nào chăng về đời tu để có một quyết định đúng đắn cho mình.
“Đi tu”, có nhiều người cho rằng đi tu là để dấn thân phục vụ tha nhân, phục vụ Giáo Hội, phục vụ dân Chúa. Điều đó không sai. Nhưng sẽ có người nói với tôi rằng như vậy thì đâu cần phải đi tu, vì có người họ không đi tu, lập gia đình nhưng còn phục vụ tốt hơn nữa chứ! Thật vậy, phục vụ tha nhân, phục vụ Giáo Hội hay phục vụ dân Chúa đó cũng là một khía cạnh của đời tu. Nhưng mục đích chính của đời tu là gì? Mời các bạn dừng chân lại một chút. “Đi tu” hãy để ý từ “tu”, tu ở đây nghĩa là tu sửa, sửa đổi, tu tính chính con người, bản thân mình. Đi tu chính là tu sửa con người mình trở nên hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn. “Tu” là vậy đó! Bây giờ chúng ta hãy đi tiếp để tìm hiểu tiếp xem sao nhé!
“Được lợi gì khi em cột tóc đi tu, được lợi gì khi em chọn Đức Giê-su nghèo nàn, được lợi gì sao em chẳng chút thở than, đường tình đôi lứa em chẳng ham, cũng chẳng màng, được lợi gì khi em chọn nếp sống dạ vâng. Tự do thì ít mà cực thân thì nhiều...”. Đó là những lời hát trong bài “Một ngày lúp ao” tôi vẫn thường nghe. Qua lời bài hát ta cũng có thể cảm nghiện và hiểu được phần nào dù là nhỏ thôi về đời tu - một cuộc đời khó khăn, gian nguy, vất vả cũng thật nghèo nàn! Khó khăn vậy, gian nguy vậy, nghèo nàn vậy tại sao lại vẫn có người chọn và đi con đường đó đến vậy? Cây Thánh Giá khô không khốc treo trên đó một người ngốc nghếch đã phải chết vì yêu mà tại sao lại làm con tim bao người say mê đến thế? Tại sao? Xin thưa, vì tình yêu, tình yêu Thiên Chúa gọi mời con người chúng ta và để rồi Chúa muốn chúng ta đáp trả lại, thân thưa khẽ tiếng “Xin vâng” với Ngài. “Đi tu”, vậy làm thế nào để biết được tiếng Chúa gọi mời ta trên con đường tu trì đây? Bạn hãy làm thế này: thinh lặng và cầu nguyện để nhận ra tiếng Ngài, xem rằng Ngài có mời gọi ta sống trong bậc tu trì hay không? Chúa sẽ chỉ cho các bạn biết qua các dấu hiệu của Ngài! Có người muốn đi tu chỉ vì một lý do đơn giản nào đó: họ muốn như các dì, Ma Soeur nhà dòng lúc nào cũng thật thánh thiên, đạo dức. Hay vì họ muốn mặc trên mình bộ áo dòng trông thật đẹp và tinh tuyền,..và rất rất nhiều lý do khác. Đó cũng là dấu hiệu của ơn gọi đó! Nhưng khi bước vào nhà dòng, đi vào ngưỡng cửa của đời tu thì họ phải bỏ tất cả những ý riêng đó và học xác định được mục đích chính của mình đó chính là Chúa Giê – su. Tiếng Chúa gọi mời mỗi con người khác nhau và mỗi người lại nghe thấy tiếng gọi mời đó không giống nhau! Có người từ nhỏ đã nge thấy tiếng Chúa gọi mình, nhưng có người khi đã trưởng thành, đã đi làm thì mới nhận ra tiếng Ngài gọi! Đó là những cách riêng, ý riêng của Ngài. Nếu có tiếng ai đó gọi bạn mà bạn lại đi trong đám bạn rất ầm ĩ và ồn ào thì ta không thể nghe thấy tiếng người đó gọi mình được, Cũng như vậy, Chúa gọi chúng ta mà ta lại đang đi trong một bầu khí ồn ào, chẳng mấy chút yên tính thì làm sao ta có thể nghe thầy tiếng Ngài gọi được. Ta phải thoát li đi khỏi bầy không khí ấy, để được tinhc lặng nhận ra tiếng gọi của Ngài. Khi ta nghe thấy tiếng Người gọi rồi, ta không thể nào lặng câm đứng đó, mà hãy cất tiếng thưa trả lời Ngài: “ Này con xin đến, này con xin đến để thực thi ý Ngài”. Hãy đáp trẻ tiếng gọi mời bằng lời hát thân thương đó bạn nhé! Tiếp theo, khi đã nghe thầy tiếng gọi của Ngài rồi, ta hãy bắt đầu ra đi, bắt đầu tìm hiểu. Vì nếu bạn nói bạn thích đi tu mà bạn cứ ngồi lì ở nhà như vậy là không được, bạn phải cấu bước đi tìm hiểu, đến nhà dòng để xem mình thực sự có ơn gọi hay không hay mình đã nghe lầm và bạn sẽ biết bạn có thực sự yêu mến đời tu hay không? Bạn có thể đến với các nhà dòng theo linh đạo, linh hướng, và hoạt động của họ, Nếu bạn là một con người yêu mến đời sống cầu nguyện hãy đến với Dòng Kín Carmel hay dòng Xitô. Nhưng nếu bạn là con người ưa thích hoạt động, truyền giáo hay mục vụ giáo xứ thì bạn lại tìm hiểu dòng khác. Đó chính là bước đầu của con đường tu tri - bước tìm hiểu. Bây giờ, khi bạn đã tìm hiểu được và yêu mến nhà dòng mà bạn cho rằng phù hợp với mình thì bạn lại phải quyết định, một quyết định quan trong đó là bạn có đủ dũng cảm để dấn thân cuộc đời mình hay không? Bạn sẽ quyết tâm chứ? Bạn sẽ ở trọn cuộc đời mình cho Chúa, bạn sẽ phải từ bỏ gia đình mình, bạn sẽ ở nhà dòng suốt cuộc đời và nhiều điều nữa buộc bạn phải quyết định! Lúc này, tình yêu Thiên Chúa sẽ thúc dục bạn, thúc đấy bạn và bạn hãy làm theo những gì Chúa mách bảo nhé! Tôi chúc bạn thành công!
Tôi chỉ là một người đứng ở đầu con đường và đang chập chững tập đi những bước đi đầu tiên trên con đường tu trì. Tôi chưa thể cảm nghiệm được nhiều nhưng cũng xin đóng góp chút ít dù là nhỏ nhoi, mong rằng bạn sẽ hiều thêm hơn về đời tu và vững tâm trên con đường mà Chúa mời gọi! Chúc các bạn thành công!
Xin kính gửi đến các dì, Ma Soeur và đặc biệt là các bạn trẻ đang muốn dấn thân trên con đường tu trì!
Gửi em
Như cánh chim bay vào trời lạ
Cho bướm kia mật ngọt say hoa
Em ơi! phải chăng đi tu là vất vả?
Bởi đời em hát mãi một bài ca…
Có những đêm…
Bên Thánh Giá một mình em ngồi khóc
Tiếng nước mắt rung trong lòng hiu quạnh
Em tự hỏi không biết từ bao giờ?
Tâm hồn em đã nhuốm buồn vu vơ
Có những người….
Nhìn em! Cười bảo điên
Bởi em yêu người không biết mặt
Không như họ với tình yêu trần thế
Chẳng tặng quà hay đưa đón cũng em
Ngước mắt nhìn….
Em ơi! Hãy mỉm cười
Người tình tôi đó hãy vui tươi
Người dang tay như ôm tôi vào lòng
Không giận hờn, oán ghét mãi chờ mong
Tôi trông cây, say sưa suốt đêm ngày
Tôi yêu người dù rằng tôi chẳng thấy
Nhưng tôi tin Ngài luôn vẫn mãi bên tôi!
Thân tặng em - Người con gái đi tu


Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|