Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: MỘT LỜI NGUYỆN TUỔI XUÂN

  1. #1
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Thumbs down MỘT LỜI NGUYỆN TUỔI XUÂN

    MỘT LỜI NGUYỆN TUỔI XUÂN




    ĐỖ THẢO ANH
    Ở Jemeppe-sur-Sambre một miền có lẽ thuộc nước Pháp, có một ngôi thánh đường mang tên “Đức Maria, Mẹ của tình yêu thánh thiện”. Đây hẳn là một nơi mà rất nhiều bạn trẻ đến xin Đức Mẹ cầu nguyện và chúc phúc cho mối tình của họ. Bởi vì nếu không có gì gây nên niềm vui, hạnh phúc cho con người bằng hai tiếng tình yêu, thì cũng không có gì gây nên sự băn khoăn, âu lo bằng hai tiếng tình yêu. Vì tìm được một người bạn đời đức hạnh, tâm đầu ý hiệp hay ngược lại, là nguyên nhân tạo nên hạnh phúc hay bất hạnh đắng cay cho cả một cuộc đời.
    Như ngày xưa Đức Mẹ đã tỏ lòng yêu thương đôi tân hôn ở tiệc cưới Cana, Mẹ đã mong cho họ được hạnh phúc, tôi tin rằng mãi mãi Mẹ vẫn quan tâm đến hạnh phúc cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin các bạn trẻ hãy giao phó mọi niềm ưu tư về sự lựa chọn người bạn đời cho Mẹ, nguyện cầu Mẹ gìn giữ bạn tránh khỏi những mối tình nông cạn, giả dối, xin Mẹ hướng dẫn bạn tìm gặp đúng con người mà thánh ý Chúa muốn cùng bạn sánh vai bước đi trên đường đời.
    Trước đây tôi có đọc trong một bài báo, người ta kể chuyện về một chàng sinh viên, từ năm lên 16 tuổi, chàng đã tự đặt ra một lời kinh, và trong suốt 7 năm, chàng vẫn hàng ngày trung thành đọc lời kinh đó để cầu nguyện cho người bạn đời chàng đang mong chờ. Trong lời kinh, chàng đã xin Đức Mẹ ban cho chàng một mồi tình trong sạch và cao thượng, xin cho người bạn của chàng có một tâm hồn trong sáng, và chàng biết giữ gìn tươi đẹp hình ảnh người bạn chàng mang trong lòng, chàng muốn làm cho bạn được hạnh phúc …
    Cũng như người bạn trẻ nói trên, tôi tin rằng bạn rất ý thức sự lựa chọn một người bạn đời trước khi quyết định đi đến hôn nhân là một điều vô cùng quan trọng, hơn nữa, điều này không chỉ liên hệ đến hạnh phúc, sự an vui của riêng bạn, mà còn liên hệ đến cuộc đời những người con mà Chúa sẽ ban và giao phó cho các bạn nuôi dưỡng và giáo dục theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh. Một người cha hay người mẹ có tinh thần trách nhiệm, biết biết chăm lo vun vén cho gia đình sẽ làm cho con cái được ấm no, tươm tất, hoặc ngược lại là có một bản tính vô tâm, ích kỷ, lêu lổng cũng sẽ làm cho cả một đoàn con khổ sở, nheo nhóc …
    Xin Mẹ Maria cho chúng ta ý thức sâu xa về tất cả những điều đó để có những suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng, và nhất là để thấy rằng lời cầu nguyện xin ơn trên soi sáng, hướng dẫn trong việc tìm gặp người bạn đời trước khi bước vào đời sống hôn nhân là rất quan trọng. Để bạn sẽ dâng lên Mẹ không phải một đôi lần, nhưng ước gì đó là lời rất tha thiết nguyện cầu được dâng lên mỗi ngày trong suốt tuổi thanh xuân của bạn.

    Tác giả Đỗ Thảo Anh
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  2. Có 2 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com