Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Ở LẠI TRONG CHÚA GIÊSU.

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default Ở LẠI TRONG CHÚA GIÊSU.

    Ở LẠI TRONG CHÚA GIÊSU.
    Ga 15, 1 – 10
    Cuộc sống chúng ta căng thẳng, stret, âm thanh, tiếng động, chúng ta có không có giờ ở với Chúa, không có giờ để sống thân tình với Chúa, không có giờ thinh lặng để nghe Chúa nói. Chúa Giêsu lôi kéo người môn đệ đi vào trái tim của Cha. Ở lại trong Chúa Giêsu thì Người sẽ biến đổi trái tim của người môn đệ nên giống trái tim của Người. Lời của Chúa Giêsu tha thiết yêu thương, mời gọi người môn đệ dính liền với Người như cành nho dính liền với thân nho. Cầu nguyện trong giờ này chúng ta chìm đắm trong Giêsu. Tôi ở trong Giêsu và Giêsu ở trong tôi.
    Ơn xin:
    Ø Xin cho con khao khát được ở lại trong Chúa, khao khát Thánh Thể Chúa và Lời của Chúa, để nhờ nhựa sống của Chúa, chúng con được sống hiệp nhất với Chúa.
    Ø Xin cho con can đảm để cho Lời Chúa cắt tỉa, gọt dũa con, để con trở thành người môn đệ sinh nhiều trái, làm tôn vinh Cha trong đời sống con.
    1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.
    Hình ảnh cây nho tượng trưng cho dân Israen. Dân riêng của Thiên Chúa, được Thiên Chúa chăm sóc, Thiên Chúa trồng cây nho của người và Cây Nho Thật đã bén rễ, từ thân nho Kitô đâm ra những cành nho, cành Kitô sống nhờ thân nho Kitô. Chúng ta là thân thể Chúa Giêsu.
    Nhìn ngắm cây nho tươi tốt, nó thật đẹp, nhiều nhánh bám vào thân nho, dù thân nho nhỏ, nhưng nó cung cấp đủ nhựa sống cho tất cả các cành. Cành nào bám vào thân nho mà không sinh trái thì bị chặt đi để dồn sức sống cho những cành khác.
    Ta là chi thể của Chúa Kitô, thân xác phàm hèn của ta hòa nhập với thân Mình Thánh của Chúa Giêsu, ta liên kết với Chúa Giêsu trong các mầu nhiệm, nhờ đức tin, nhờ cầu nguyện và nhờ Lời, như vậy nhựa sống từ thân nho truyền đến mình không bị cắt đứt. Trong thân xác ta có giòng máu Giêsu, trong trái tim ta có hoà nhịp đập của trái tim Giêsu. Chúng ta được tiếp nhận nguồn nhựa sống từ Chúa Giêsu thì làm công việc của cành nho là sinh hoa trái.
    Cành nào không sinh trái thì bị chặt đi. Muốn sinh nhiều trái thì phải chịu cắt tỉa đi những phần bị khuất trong bóng tối, bị yếu đuối, ẻo lả, bệnh tật. Những tính hư, nết xấu, những khuyết tật của bản thân. Lời Chúa cắt tỉa đời tôi, cắt tỉa sẽ làm ta đau đớn, thương tích, Lời Chúa đụng chạm làm mình sót xa.
    Lời Chúa lột đi xác thịt yếu đuối của ta, Người môn đệ ở lại trong cành nho Giêsu thì để cho Chúa cắt tỉa, thân nho Giêsu chịu cắt tỉa đau đớn, chịu băm vằm tan nát để đâm chồi và tuôn tràn nhựa sống cho cành, cành nho cũng vậy, nếu cành nho không chịu cắt tỉa thì không sinh được nhiều trái, đời người môn đệ không có đau khổ, không có gian nan thử thách thì không sinh hoa trái.
    Là người chồng, người vợ, là cha, là mẹ trong gia đình, vì con cái ta can đảm cắt tỉa đi những thứ đam mê, rượu chè, cờ bạc… Cắt tỉa đi cái tính hay càm ràm, nóng nảy, la mắng. Cắt tỉa thói quen xấu, thói gia trưởng, độc tài, ngang bướng, gàn dở.
    Người mẹ vì gia đình chịu vất vả, hy sinh. Là thành viên trong giáo xứ, trong hội đoàn, cắt tỉa tính độc đoán, ích kỷ, ganh tị, chia rẽ. Mỗi người đều phải cắt tỉa, không có ai toàn vẹn để khỏi bị cắt tỉa, cả các linh mục, Giám Mục, cũng càng chịu cắt tỉa. Cành nào chịu cắt tỉa, chịu nhiều đau khổ, thử thách sẽ sinh nhiều trái. Xin Chúa cắt tỉa con, xin cho con can đảm chịu cắt tỉa để đời con không thành vô dụng vì không sinh hoa trái.
    3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
    Các môn đệ đi theo Chúa Giêsu, được Chúa dạy dỗ, được nghe Lời của Chúa, gần gũi với Chúa, nhờ Lời mà các ông được thanh sạch, nhưng không phải là hoàn toàn cả đâu. Môn đệ Giuđa không muốn ở trong Thầy, ông tự tách mình khỏi thân nho, ông kết hợp với kẻ thù để tìm một nguồn sống khác, ông giết Giêsu trong lòng, không có nhựa sống Giêsu, ông lâm vào tình trạng khô héo, và tự tìm đến cái chết. Lời tâm tình của Chúa thật tha thiết :
    Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Chúa khao khát nài xin chúng ta ở lại trong Người. Vậy mà ta ở lại với ai, trong điều gì? Điều gì lôi cuốn ta ở lại? Ở lại với thế gian hấp dẫn hơn, ở lại bên các đam mê, cờ bạc, rượu chè, dục vọng, trong các thú vui, truyền hình, điện tử. Hay trong công việc, mê mải vì tiền của, danh vọng. Có nhiều thứ ở thế gian níu kéo ta ở lại bên nó.
    Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tha thiết, hãy ở lại trong Thầy, ở lại trong Lời Thầy, ở lại bên Thánh Thể của Thầy, ở lại trong trái tim của Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Chúa Giêsu tự nguyện ở lại, vì yêu chúng ta nên Chúa ở lại, dù đã thực hiện xong chương trình cứu độ, nhưng Người vẫn ở lại thế gian một cách hiện thực mà không phải chỉ là trừu tượng. Chúa Giêsu đã ở lại bằng trọn vẹn thân thể nhân tính là Thánh Thể, và ở trong Lời hằng sống của Người.
    Khi chúng ta rước Bánh đã được truyền phép với lòng tin là Chúa ở lại trong lòng chúng ta, khi đọc và nghe Lời của Chúa trong ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, thì lời đó không còn là ngôn ngữ tầm thường, vô cảm nữa mà chính là Lời sống động của Chúa Giêsu vang lên qua hình thức ngôn ngữ của loài người. Người ở lại trong Lời, và thấm sâu vào tâm hồn ta, ở lại trong trái tim của ta.
    Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái. Hoa trái là kết quả của những gì tốt lành nhất: Hoa trái phục vụ, yêu thương, công chính. Hoa trái tận hiến, hy sinh, hoa trái của Thần Khí là vui mừng hoan lạc. Không ở lại trong Giêsu, và Giêsu không ở lại trong ta thì ta không thể sinh hoa trái:
    “Vì không có Thầy thì anh em chẳng làm gì được.”
    Chúng ta hoạt động hăng say, làm việc tích cực, rao giảng, dạy giáo lý, nhưng không cầu nguyện, không có Lời, không tiếp nhận Thánh Thể, không kết hiệp với Chúa thì việc mình làm thiếu nhựa Giêsu. Người môn đệ không kết hợp với Chúa để sống, để hoạt động thì sẽ mất phương hướng, lạc đường. Kết hợp với Giêsu thì mới sinh trái. Và chỉ kết hợp với thân nho Giêsu thì mới sinh được trái nho, người ta không thể hái nho ở cây vả, đừng tìm nhựa sống ở cây nào khác.
    6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.
    Không gắn liền với cây nho thì sẽ chết, bị quăng ra ngoài cho khô héo, và bị đốt đi. Không ở lại trong Giêsu thì cuộc sống bất an, buồn chán. Gia đình ta không gắn liền với thân nho Giêsu thì khô héo, cành con cái khô héo vì không kết hiệp với thân nho, với ơn Chúa, vì không cầu nguyện thâm sâu với Chúa.
    Thế gian nó lôi kéo ta ở lại với nó, tiền của, danh vọng, vinh quang lợi lộc, ở lại trong thú vui, đam mê xác thịt, kết quả là thất bại, buồn phiền, gia đình tan nát, con cái hư hỏng vì thiếu nhựa Giêsu.
    Nếu chúng ta ở lại trong Giêsu, và giữ Lời của Người trong lòng thì muốn gì cứ xin.
    Ở lại trong Giêsu thì xin gì cũng được, giữ Lời của Người trong lòng thì muốn gì Cha cũng ban cho. Người sẽ dạy ta biết xin những gì cần thiết, tốt đẹp. Giêsu dạy ta cầu nguyện, dạy ta xin điều gì đẹp ý Cha. Ta ở với thế gian, thì nó dạy ta xin những điều theo ý nó. Ở trong Giêsu thì không xin theo ý mình, mà cầu xin theo ý của Chúa.
    8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
    Điều làm Chúa Cha được tôn vinh: Chúa Giêsu đã làm tôn vinh Cha bằng sự cắt tỉa đau đớn qua cuộc Tử Nạn của Người. Người môn đệ làm tôn vinh Cha bằng cuộc đời của mình trong sự kết hiệp với thánh giá Chúa. Hạt giống tự huỷ mình đi, nứt ra, vỡ nát ra thì nó mới sinh bông hạt. Cành nho phải cắt tỉa trần trụi, trơ trọi thì nó mới nứt mộng, vươn mầm sống và kết trái. Người môn đệ chịu gian truân, thử thách, bầm dập, chịu huỷ mình đi, để nhựa Giêsu chảy trong trong thân xác mình, để Giêsu sử dụng mình theo ý của Cha, thì mới làm tôn vinh Cha nhờ hoa trái.
    Cành nho tự nó không thể làm ra trái, nó chỉ gắn liền với thân nho, còn việc sinh trái thì dù ngày hay đêm, dù ngủ hay thức thì nó vẫn âm thầm sinh trái, chẳng ai biết được nó hình thành bằng cách nào, người ta nhìn thấy hoa trái và tôn vinh, cảm tạ Chúa Cha.
    Người môn đệ đón nhận cuộc sống âm thầm, nghèo hèn, sống đơn giản tầm thường, hoa trái ngay trong từng công việc nhỏ nhặt hằng ngày, mọi cố gắng nổ lực của mình tự nó âm thầm kết trái.
    Hoa trái trong gia đình là việc yêu thương, gần gũi, thông ơn Chúa, thông nhựa sống tình yêu của Chúa đến với anh em. Trái tim tôi ở trong trái tim của Chúa, trong mọi hoàn cảnh, lúc đau khổ, bệnh tật, nghèo đói cũng như lúc hạnh phúc. Không phải gặp gian nan thử thách thì ở với Chúa, khi đầy đủ sung túc rồi thì ở với thế gian. Xin cho danh Cha cả sáng trong cuộc sống của con.
    9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.
    Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Lời của Chúa Giêsu thiết tha thương mến, Chúa yêu thương các môn đệ như tình yêu của Chúa Cha yêu Con Một Người. Tình yêu vô biên, không đo lường, không giới hạn, ngôn ngữ tầm thường của con người không thể diễn tả cho đủ được. Chúa yêu mến đến nỗi khao khát ở trong người môn đệ và nài xin chúng ta ở lại trong tình thương của Người.
    Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.”
    Chúa van nài tha thiết. Chúa yêu mà không đòi hỏi điều gì, chỉ nài xin mình ở lại trong tình thương đó chớ đừng từ chối. Chỉ cần ta yêu Chúa thôi. Ở lại trong Chúa, yêu mến Chúa thì làm gì cũng được, và còn làm những việc ngoài khả năng của mình.
    Điều răn của Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ là hãy yêu thương nhau. Ta thực hiện điều răn của Chúa Giêsu dạy thì ta ở lại trong tình yêu thương của Chúa. Chúa Giêsu giữ các điều răn của Cha là tình yêu, vì tình yêu mà Người đã thực hiện được chương trình Chúa Cha giao phó. Chỉ cần có tình yêu thì chúng ta sẽ thực hiện được Lời Chúa Giêsu dạy.
    Ở lại trong tình thương của Thầy. Tâm hồn có Giêsu thì không có kiêu ngạo ích kỷ, hận thù, không có ảnh hưởng của Satan, gia đình có Giêsu thì hạnh phúc, yêu thương, đầm ấm, cộng đoàn có Giêsu ở cùng thì không có bất hoà, chia rẽ, ganh tỵ. Ở lại với Giêsu là có niềm vui.
    Xin cho chúng con ở lại trong tình yêu của Chúa, xin cho chúng con ở lại trong Lời của Chúa, xin cho chúng con biết bám chặt vào Chúa, đừng để điều gì lôi kéo con ra khỏi Chúa, thế gian nó mạnh lắm, mà thể xác con lại yếu đuối. Xin Chúa gìn giữ chúng con, dù gian truân, cùng khốn, nghèo đói, bệnh tật, dù có phải chết thì xin cho chúng con vẫn ở lại trong tình yêu của Chúa, không có gì có thể lôi chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Amen…
    ­­­V­­­
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 2 người cám ơn maria_huong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com