Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Một chút tưởng niệm về nạn đói năm 1945

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Một chút tưởng niệm về nạn đói năm 1945


    Một chút tưởng niệm về nạn đói năm 1945
    Hoa kỳ mất hơn 3000 nạn nhân trong thảm họa ngày 11tháng 9 năm 2001.
    Nhật bản bị thiệt hại hơn kém 200.000 nạn nhân trong thảm họa bom nguyên tử khi Mỹ muốn chấm dứt sớm đệ nhị thế chiến.
    Còn nhiều nữa những cái chết mà người còn sống luôn luôn nhắc nhở ,tưởng niệm hàng năm .
    Riêng Việt nam ta, con số hai triệu người chết vì đói năm Ất Dậu cách đây 66 năm thì chuyện lễ tưởng niệm gần như không có hằng năm ,mà chẳng những lứa tuổi thanh thiếu niên như chúng ta không biết đã đành ,các tầng lớp như cha mẹ của chúng ta cũng chẳng rõ về cái sự kiện bi thảm khủng khiếp nhất trong lịch sử một dân tộc .
    Hồi tôi còn học tiểu học ,luôn luôn nghe thầy cô lên án Mỹ tàn ác khốn nạn vì đã bỏ hai quả bom nguyên tử khi muốn tiêu diệt phát xít Nhật . Gần đây ,khi máy tính trở nên phổ thông , chẳng biết một tác giả nào đã vẽ cảnh Chúa Giê su chảy nước mắt đau đớn khi nhìn quả địa cầu bùng lên một cột nấm khổng lồ diễn tả vụ nổ bom nguyên tử trên đất Nhật ,và rất nhiều người đã sao chép đăng tải lại như một sự lên án ,một sự nhắc nhở .Tôi quên mất hàng chữ tác giả đã in bên cạnh bức tranh để diễn tả sự than thở của Chúa .Nó đại ý như : còn đâu tình thương ,đức mến …gì gì đó. Tôi cũng rất phản đối ,lên án tội ác cho nên rất mong gặp mặt được tác giả bức vẽ đó để xin ông (bà) ấy vẽ minh họa lại những cảnh chết đói thảm khốc ,mà theo tôi là khốn khổ hơn rất nhiều những cái chết vừa nêu ,để cho những lớp thế hệ sau như cha mẹ chúng tôi và cả chúng tôi ,có được vài phút để tưởng niệm lại một cái tang lớn nhất của dân tộc Việt nam của thế kỷ trước .
    Sau đây là hai tập tin tả lại thảm họa của năm đói 1945 ấy .Tôi cũng muốn sưu tầm thêm vài bức ảnh của cụ Võ an Ninh cho đầy đủ hơn ,nhưng chưa được ưng ý .Xin các bạn nào có điều kiện bổ túc giúp .


    Tải về :
    Nạn đói năm Ất DẬU và nguyên nhân

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com