Đã xác định đi tu mong em hãy kiên trì, Hãy vứt bỏ tất cả mà vác thập giá theo chân Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn hồng ân trên em, Xin Ngài canh tân đời sống đức tin của em hằng ngày và gia tăng sức mạnh để em luôn đủ dũng khí để bước tiếp con đường ơn gọi của mình.
"Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 'Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc'" (Lc 14,26-30).
Chúa Giêsu đã có lời cân nhắc cho anh rồi đó!
Mình chia sẻ với bạn một chút : Bạn có nhớ một đoạn Phúc Âm, trong đó có những người đến xin theo Chúa không ? Mình cũng không nhớ rõ lắm nhưng đại khái là thế này : Có người thì nói để con về tạm biệt gia đình Có người thì nói để con về chôn cất cha con trước đã... Chúa đã trả lời thế nào nhỉ ? "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết" "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoáy lại đàng sau thì không xứng với Nước Trời" .... Theo mình thì thấy một khi xác định được là lòng bạn ước muốn theo Chúa, tức là đã có ơn gọi thúc bách bạn rồi. "Josnvdat, Josnvdat ơi ! Bạn băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một điều cần thiết thôi .... hãy chọn lấy phần tốt nhất, sẽ không ai lấy đi được." Kẻ đi theo Đức Kito thì không những được lời lãi cả thế gian mà còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp nữa.
... Bạn cứ đi đi. Mình ủng hộ bạn đấy. Còn những điều bạn băn khoăn về công ăn việc làm, tuy rằng phải có nhưng đâu phải là điều chính yếu của cuộc sống đâu. Bạn cứ đi theo tiếng gọi nếu thích, mọi thứ Chúa sẽ lo cho. Chúc bạn sớm có chọn lựa đúng đắn.
Hãy yêu trước đã, rồi muốn làm gì thì làm...!!! (T. Anphongso)
Câu này là của Thánh Augustino mà Thầy Mì! Hay là Thánh Anphong cũng có nói câu này mà mình chưa biết ta?
Dù sao thì nó vẫn hợp thời và hợp với hoàn cảnh của bạn Đạt nhà mình đó!
Đạt nà, Love and do what you want! Hãy yêu đi rồi làm bất cứ điều gì bạn muốn!
Cầu chúc cho bạn được yêu như Chúa yêu, muốn điều Chúa muốn và làm bất cứ điều gì cho vinh danh Ngài và ích lợi cho bạn và phần rỗi tha nhân.