Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: MƯA THÁNG SÁU !

Threaded View

  1. #1
    TuyetNgaNguyenThuy's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: RO SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 511
    Cám ơn
    8,419
    Được cám ơn 4,313 lần trong 513 bài viết

    Default MƯA THÁNG SÁU !

    MƯA THÁNG SÁU !



    Trong mỗi người chúng ta : bạn và tôi hay cả nhân loại này ,ai cũng đã từng gặp mưa ,một lần từng đi dưới mưa . Nhưng mỗi người có một cảm nhận khác nhau ! có thể bạn ghét mưa nhưng còn tôi thì không . Tôi rất yêu mưa ,bởi vì mưa mong manh và chơi vơi ! Từng giọt mưa nhỏ xuống vào hồn nghe lạnh buốt và nhức nhối .....Vẫn biết là như thế nhưng vẫn thích !Vì cái gì đó ... không biết nữa !? Chỉ biết là trong đó có những giọt mưa rơi ,và vẫn cứ nâng niu ,dù là những khoảng khắc nhỏ !

    Đẹp nhất vẫn là những cơn mưa đầu mùa , Mưa Tháng Sáu !Mưa tới trong sự chờ đợi nhớ nhung ,mưa cuốn phăng đi mọi sự nóng bức làm diụ vợi cho thiên nhiên .Mưa gột rửa bao nhiêu bụi bậm làm cho thành phố sạch sẽ ,cho nhịp sống chậm bớt lại và cuộc sống trở nên lắng diụ hơn .Mưa tháng sáu không ồn ào ,mưa hiền hoà làm mát trái tim ,cho cuộc đời thêm những vần thơ.
    Mưa tháng sáu bóng em về cổ tích
    Đứng bên bờ cô tịch một chiều xưa
    Áo đôi tà nguyệt bạch gợi chưa vừa
    Như âm hưởng đong đưa chùng tơ hạ (Rosa )

    Mưa tháng sáu cũng vào mùa phượng nở, mưa nhẹ nhàng mơn trớn trên những cánh phượng hồng .Mưa làm bạn cùng ta những đêm học thi ,những ngày soạn bài cuối khóa .Có một chiều bất chợt mưa đến ....giảng đường bị dột đúng chỗ bạn ngồi , bao nhiêu sách vở ngổn ngang....nhưng mưa đã cho bạn một sự tình cờ !dù biết rằng không được phép nhưng đã để lại một phút bối rối....Để rồi trong Nguyện đường tràng Mân Côi rơi xuống !
    Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu
    Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
    Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
    Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều ...( không nhớ tên tác giả )

    Có lẽ Bạn đang trách thầm tôi , còn những người kém may mắn thì sao đây ?!? Mưa sẽ làm buốt lạnh những kẻ không nhà ,cản trở những người đang buôn tảo bán tần ,hay nhà nông trong mùa thu hoạch .Bạn yên tâm đi ,mặc dù tôi yêu mưa nhưng sẽ không bắt chước nhà thơ Nguyên Sa đâu :
    Tháng sáu trời mưa , trời mưa không dứt
    Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa !

    Nhưng mà này Bạn ạ ! Nắng mưa là bệnh của Trời mà ,dù Bạn không ưa chăng nữa cũng không thay đổi được sự tuần hoàn của mưa đâu .Vậy chi bằng Bạn cùng tôi hãy nhìn mưa rơi nhé ! để cho không khí sảng khoái của mưa thấm vào người .Nhũng lúc ấy Bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản một cách lạ thường
    Lạy Trời mưa xuống _ lấy nước tôi uống _ lấy ruộng tôi cày.....(ca dao VN )


    Đã bao lần mưa làm ướt áo Bạn và cảm lạnh vì những cơn mưa , nhưng Bạn đừng trách mưa vô tình nhé ! thật sự mưa nào muốn như thế đâu .Mưa vẫn nhớ ghê lắm : nhớ từng con đường một lần đi qua ,nhớ từng tiếng nói ,nụ cười từng người . Đừng chê mưa nhu nhược , bởi vì mưa vẫn biết cho dù có vùng vẫy hay giận dữ thì tất cả mọi hạt mưa sẽ rơi xuống và thấm vào lòng đất ,rồi sẽ tập trung ra biển cả để chờ ánh nắng cho sự tái sinh mới ! Mưa vốn yếu đuối lắm nhưng không nhu nhược đâu , mưa lãng mạn thật nhưng sẽ không uỷ mỵ ! Cuộc sống của mưa vốn giản dị ,mưa chỉ muốn mang sức sống cho lá cho hạt được nẩy mầm .Cứ một tháng sáu trôi qua ,cánh tay của mưa dài ra ,bờ vai rộng hơn để che chở cho bớt sự yếu đuối của mưa !! Và khi đêm xuống ,mọi vạn vật và cả Bạn nữa đang say ngủ , thì mưa vẫn rơi một cách thầm lặng .Nhưng mưa không cô đơn đâu , mưa vẫn thả hồn vào tiếng đàn vì mưa vẫn gọi giao thời giữa hai ngày là thời gian của mưa rơi ! Nhưng nếu Bạn không trách mưa và vẫn nghe tiếng mưa rơi thì mưa qúa hạnh phúc rồi .Một đời người mấy ai may mắn gặp được tri kỷ ,nhưng mưa đang có TRI KỶ là Bạn đấy thôi !

    TN_NT.

    Chữ ký của TuyetNgaNguyenThuy


  2. Có 9 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com