Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: SỐNG VỚI GƯƠNG MẶT NGƯỜI CHẾT

  1. #1
    chiennho's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: giáo họ trung trí , giáo xứ hàm long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 171
    Cám ơn
    4,913
    Được cám ơn 1,049 lần trong 171 bài viết

    Default SỐNG VỚI GƯƠNG MẶT NGƯỜI CHẾT

    SỐNG VỚI GƯƠNG MẶT NGƯỜI CHẾT

    Tai nạn xảy ra khi Dallas Wiens, 32 tuổi, đang sơn những cửa sổ tại một trong những nhà thờ ở Fort Worth lúc 18g30 ngày 13-11-2008. Dòng điện cao thế đã phóng thẳng vào cơ thể anh, lấy đi toàn bộ gương mặt. Máy bay trực thăng cấp cứu đã khẩn cấp đưa cơ thể bất động này tới một bệnh viện ở Dallas gần đó. Các bác sĩ chưa từng tiếp nhận ca bệnh nào tương tự trong đời họ. Khuôn mặt bệnh nhân chỉ còn lại những lỗ sâu hoắm, cháy nát, tất cả cơ quan đều biến mất. Ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài 36 giờ để các bác sĩ giữ lại mạng sống của Wiens. Ba tháng tiếp theo anh hôn mê trong bệnh viện. Sáu tháng sau, các bác sĩ và chuyên gia phẫu thuật đã thực hiện 22 ca phẫu thuật để cố giành lại anh từ tay tử thần cho dù rất ít hi vọng anh sống sót.
    Wiens đã trải qua hai năm trong tình cảnh như vậy. Rồi anh được đặt lên bàn mổ ở Brigham tháng 3-2011 để phẫu thuật gương mặt. Ca mổ kéo dài 15 giờ. Toàn bộ gương mặt người chết cùng các mô bên dưới, sợi thần kinh, sợi máu được nối với tĩnh mạch cổ và động mạch của người nhận. Stefan Tullius, trong nhóm phẫu thuật tại Brigham, cho biết hàng trăm mạch máu nhỏ li ti và sợi thần kinh trong gương mặt phải được kết nối. Những sợi mà độ lớn của chúng không bằng sợi tóc được nối với nhau bằng những mũi kim bé xíu... Cuối cùng là đến da.
    Giờ thì so với gương mặt cách nay hai năm, Wiens trông khá bình thường, kiểu như một sĩ quan cảnh sát hơi bất bình thường trên phim truyền hình hay tay chơi bài mặt lạnh. Anh đã có cảm giác khi con gái sờ tay lên mặt và cái môi chúm chím của con khi hôn anh.
    HẠNH NGUYÊN (Theo Spiegel)



    thay đổi nội dung bởi: chiennho, 03-08-2011 lúc 11:34 AM
    Chữ ký của chiennho

    THIẾU NHI : HY SINH

  2. Có 6 người cám ơn chiennho vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com