Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: SỐNG – CHẾT: sự Chia-Lìa hay Sum-Họp

  1. #1
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default SỐNG – CHẾT: sự Chia-Lìa hay Sum-Họp

    Con người vốn đi theo đường Sinh - Lão - Bệnh - Tử rồi! Dẫu biết là "thiên di bất dịch", song khi ngẫm về sự Ra-Đi, mấy ai mà không chạnh lòng, nhất lại là chuyến đi vào cõi Vĩnh-Hằng.

    Năm tôi lên 11, em trai ra đi ngay sau ngày chịu Lễ Thêm Sức, do một tai nạn. Cả nhà tiếc thương thấu trời đất, ba-mẹ tôi suy sụp cực độ; anh em tôi còn nhỏ cả nên chỉ biết khóc lóc thôi và niềm thương nhớ chỉ lớn lên mỗi ngày theo tuổi đời và sự hiểu biết. Vẫn nhớ như in lúc ấy, không ai còn cách nào để vực dậy sự suy sụp của ba-mẹ tôi, thì lời khuyên bảo và sự ấm áp của Cha xứ cùng ông, bà, cô, bác, anh, chị,... trong cái xóm đạo nghèo đã cứu nguy cho một cuộc chia ly đầy ngỡ ngàng và ngoài sức tưởng tượng ấy của gia đình tôi. Nay vẫn còn văng vẳng bên tai: "Buồn thì có buồn đấy, nhưng hãy vui lên các con, vì con của các con đã đi về và nay đã ở cùng Chúa-Mẹ rồi!", "Cậu ấy đã nên Thiên Thần của Chúa", "Chúa đã cho bé nhận trọn bí tích để trở nên tinh tuyền và nay đưa về làm Thiên Thần nơi bàn tiệc của Ngài rồi! Nên hãy vui lên, đừng quá khóc lóc mà làm con trẻ phiền muộn thêm!"... Và trong bài giảng sáng hôm lễ an táng, Cha xứ cũng lập lại như vậy. Chính nhờ những lời khuyên bảo và soi sáng ấy mà ba-mẹ tôi được vực dậy, vững chãi với sự sống và lèo lái chiếc thuyền nan gia đình qua tiếp mọi bão giông nghiệt ngã của đời phàm.

    Vâng, tôi hằng tin sự Ra-Đi-Vĩnh-Hằng của người là niềm vui phúc hạnh cho người. Vì chưng điều đó đã xảy ra và làm nên gia đình chúng tôi bây giờ và mãi mãi?! Thế nhưng... sự thật, ai ai cũng vẫn phải giấu che nỗi nghẹn lòng cho Sự-Ra-Đi của thân nhân, bằng hữu, con người,... quanh mình. Vẫn nhẹ lòng khi nghe tin tốt cho sức khỏe của ai đó và nặng lòng vô cùng bởi tin xấu về sự bất ổn nơi sự sống còn của đồng loại.

    Vâng, tôi vốn như một "lãng nhân vô lệ", ép mình cứng cỏi, khô cằn trong vùi dập của cuộc đời; thế nhưng, không ít lần, giọng nói cứ run lên, lồng ngực như bị chẹn lại phút chốc chỉ bởi một "tin xấu" của anh chị em quanh mình. Chẳng hiểu tại sao hay tại "Thiên di bất dịch" chăng?!

    Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con! Xin Ngài giúp con luôn vững tin rằng: Sống-Chết của chúng con đều ở trong sự quan phòng và an bài của Thiên Chúa; từ đó, chúng con hiểu được trọn ý Sự-Ra-Đi là vô giá và trân quý đến dường nào nơi anh chị em của chúng con; để rồi trong niềm tiếc thương và tin tưởng mà cùng hy sinh, dâng kính việc thiện mỗi ngày hầu hiệp sức cùng Sự-Ra-Đi ấy trở thành niềm hân hoan nơi cõi Hằng-Sống của Nước Trời. AMen!

    Dâng Kính Chúa-Mẹ!
    Xin khẩn cầu cho con cùng những ACE đã, đang và sẽ Ra-Đi về cùng Cha Trên Trời!


    TCVN – Cuối tháng Các Đẳng Linh Hồn
    Nhân một "Tin-Xấu" từ Bạn mà than thở, sẻ chia!
    29/11/2011
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 13 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  3. #2
    lanhvananh's Avatar

    Tuổi: 49
    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cẩm Mỹ - Đồng Nai 310 năm
    Bài gởi: 181
    Cám ơn
    506
    Được cám ơn 411 lần trong 133 bài viết

    Default

    https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13021

    - Thành kính phân ưu cùng anh Dom. Dũng!
    Chữ ký của lanhvananh
    Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi (2 Cr 5, 14)

  4. #3
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi lanhvananh View Post
    https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13021

    - Thành kính phân ưu cùng anh Dom. Dũng!

    Ầy! Ông Thầy Giáo này biệt tăm lâu ngày, nay... phóng bút... trớt wước... zả!!!

    Đã bảo em trai tớ nay đã là Thiên Thần đang dự tiệc nơi Bàn Thánh Chúa rồi mà lại đi... "phân ưu",... cung hỷ, cung hỷ, vạn hỷ đuề huề.. mới đúng chứ!!!

    Thầy Giáo dạo nay sao rồi? Nào rãnh thì ghé tớ mà... cung tửu... dưa cà đạm bạc chứ! :beer:

    Thấn mến!
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com