|
Cứ thấy dơ, bẩn là không chịu được, nhất là cái nhà, là những vật thể chung quanh mình; cứ cố làm sao cho có thì giờ, mạnh khỏe suốt để mà lau chùi, quét dọn mãi cho nó sạch mãi. Ra đường, đi gần cái xe vệ sinh, hốt rác,... nào có chịu được đâu, cứ phải né xa xa, mà thường là... nhường cho "hắn" đi trước... trước thật xa cho thoải mái...
Hẳn sự đời là vậy, ai cũng chê rác, ghét rác, xa rác... "thù" rác... :) Nhưng có biết đâu nào giờ có hàng trăm, hàng vạn con người, gia đình đã vốn sinh ra và lớn lên nhờ vào các bãi rác, lượm rác, hốt rác,... sống gần rác. Và không ít trong số họ trưởng thành, nên người, hạnh phúc, chuẩn mực,... xứng đáng như bao người vốn sạch sẽ, tươm tất, thơm tho,... khác. Phải chăng quá rõ một điều: họ không... sợ rác; không khinh chê, mai mỉa rác; không những thế mà còn dường như họ đã biến rác thành hoa, thành lá, thành... tiền đồng, cơm áo,... để sống, để yêu thương, để thơm tho,... Thế thì, chắc chắn là họ quá... RÃNH RỖI rồi, nhưng mà là cái rãnh rỗi chính nhân-quân tử, cực kỳ nhân bản; rãnh để mà kiếm cho đủ cơm áo gạo tiền lo cho sự tồn tại, hóa cuộc sống vốn bụi bặm, hôi hám trở nên hương đồng, hoa nội,... mà hưởng thụ, mà hạnh phúc. Về nghĩa đen, thực dụng, thì nền khoa học tân tiến của nhân loại cũng có một nhánh đã và đang nghiên cứu về rác để làm chúng hữu ích cho đời sống.
Thế đấy, hiểu ra rồi nên tôi hối tiếc, hối hận, hối lỗi,... vì chưng đã quá tìm kiếm chút rãnh rỗi chỉ để mà lo... xua đuổi, quét sạch,... cái rác trong nhà, cái rác qaunh mình, cái rác vốn chưa thành rác,... Xin cho tôi được sữa chữa lỗi và hứa sẽ không bao giờ lầm lẫn nữa. Cũng luôn mong mỏi cầu xin Ơn Trên soi rọi ban cho tôi luôn thức tỉnh để mà biết nhớ điều này, ban cho những con người sống quanh tôi cũng biết điều này, kẻo tôi cứ phải chứng kiến cái cảnh nhiều người quá rỗi rãi đến mức chỉ làm mỗi việc... tìm cho ra rác để mà dọn, mà quét, mà tẩy uế,... Hix!!!
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin cho con biết không phải chỉ là cách đùa rác qua một bên là đường đã sạch, đã bóng loáng,... để dọn chỗ, dọn đường để đón Người Ngự Đến; mà là biết làm sao cho chúng nên hữu ích, hữu dụng, trở nên sạch và canh tân không chỉ nơi đường, mà còn là lề đường, hẻm hóc,... cũng nên vậy. Ấy cũng chính là con người của con và những gì chung quanh con. AMen!
TCVN – Tuần thứ Nhất, vọng Chúa Đến
3/12/2011
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|