Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nỗi Lòng Người Cha Cùng Đường Bán Thận Cứu Con

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,348
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết

    Default Nỗi Lòng Người Cha Cùng Đường Bán Thận Cứu Con


    “Em đã bàn với hai bên gia đình là sẽ tìm người cần mua thận bán bớt một quả. Bởi, chỉ có như vậy mới nhanh chóng có một số tiền lớn để chạy chữa cho con..........

    Mẹ thương con chỉ biết khóc thầm
    Mới sinh ra được 4,5 tháng nhưng bé Phạm Kim Yến (ấp An Bình Đông, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), đã nằm viện 4 tháng ròng vì bệnh tim bẩm sinh và chỉ nặng 4,6kg. Thấy bé hay quấy khóc không chịu ăn và có biểu hiện tím tái gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để khám thì phát hiện bé Yến bị bệnh tim chuyển vị động mạch kênh nhĩ thất bẩm sinh.
    Từ đó tới nay, bé Kim Yến hết nằm BV Nhi Đồng 1 rồi lại chuyển qua Viện Tim (TP.HCM) chưa được một lần về nhà. Lúc nào bé cũng trong tình trạng tím tái toàn thân, thể trạng yếu, ăn uống kém nên bé chỉ tăng được 1,6kg. Đó là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với gia đình anh Phạm Thanh Hiền và chị Dương Thị Thanh. Anh chị vừa phải lo chăm sóc con vừa phải lo vay mượn tiền khắp nơi nhưng số tiền cũng chẳng được bao nhiêu.
    “Nghe bác sĩ thông báo con bị tim bẩm sinh và có khả năng phải mổ 2-3 lần mới thành công và số tiền điều trị lên tới hơn 70 triệu đồng/lần mổ, chân tay em bủn rủn, không biết mình sẽ kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để chữa trị cho con. Nhìn con còn nhỏ quá mà lúc nào cũng trong tình trạng nguy kịch, tím tái không biết sẽ ra đi khi nào nếu không được điều trị kịp thời. Thương con lắm mà gia đình em chưa biết cách nào để kiếm số tiền lớn như vậy. Thương con nhiều lúc em chỉ biết ôm con vào lòng khóc thầm”, chị Thanh nói trong nước mắt.

    Anh Hiền, chị Thanh không có nghề nghiệp ổn định, đi làm thuê cũng bấp bênh, ai kêu gì làm nấy, mỗi ngày cũng chỉ được 70 ngàn đồng/công/người. Ngoài những lúc làm thuê anh chị tranh thủ về canh tác trên mảnh vườn nhà để kiếm thêm thu nhập. Anh chị mới đầu tư vào trồng vườn chanh mong có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Vợ chồng từng ao ước, cố gắng làm thuê bớt chút tiền chăm bón cho vườn chanh, một năm sau thì sẽ có thu hoạch có đồng ra đồng vào để chăm lo cho con.
    Chưa kịp mừng vui đón đứa con đầu lòng và niềm mơ ước nho nhỏ có được cuộc sống bình an thì anh chị đã phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo của con. Bao nhiều tiền của cũng tiêu tan hết rồi ruộng vườn cũng bị bỏ bê mà con thì vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
    Anh Hiền đành phải thế chấp mảnh đất cho ngân hàng vay 20 triệu đồng để điều trị cho con hy vọng con sẽ khỏi bệnh rồi vợ chồng ráng làm trả nợ sau. May mắn chưa mỉm cười với anh, số tiền đó cũng không thấm vào đâu so với căn bệnh hiểm nghèo của con. Chỉ được một thời gian đã hết veo trong khi bao nhiêu thứ đang cần đến tiền. Hai bên gia đình cũng khó khăn nên không trợ giúp được nhiều. Đối với anh lúc này việc vay mượn tiền trăm cũng khó chứ chưa nói đến tiền triệu.
    “Mới vay được bà con mỗi người dăm ba trăm, tổng cộng được 1,5 triệu mang lên đóng tiền thử máu cho 4 người hết 1,2 triệu và qua BV Nhi Đồng 1 tái khám hết 14 ngàn và mấy thứ tiền linh tinh cũng chả còn được bao nhiêu. Cũng may mà có cơm từ thiện của bệnh viện nên vợ chồng em sống nhờ vào đó chứ không biết sẽ ra sao nữa. Ngày mai em về đi làm kiếm tiền, nhưng giờ không biết làm gì cho có đủ tiền chữa bệnh cho con nữa. Không biết khi kiếm đủ tiền con còn ở với mình không nữa”, anh Hiền nói ngắt quãng.
    Cha cùng đường bán thận cứu con
    Những gì có thể bán anh chị đã bán hết, những người có thể vay anh chị cũng đã vay mà số tiền cũng không đủ chữa bệnh con. Còn mỗi vườn chanh cỏ mọc tốt hơn chanh, anh chị cũng đã nghĩ tới nước phải bán nhưng ngặt nỗi sổ đã đem thế chấp ngân hàng chưa trả được nợ nên muốn bán cũng không được. Hơn nữa, nếu bán đi thì trả nợ cũng chả còn được bao nhiêu.
    Anh Hiền đã rơi vào thế bế tắc, không biết làm cách nào để cứu con. Chỉ nghe phong thanh thông tin bán thận sẽ được một món tiền lớn. Anh đã suy nghĩ và bàn bạc với gia đình để chia sẻ một phần thân thể của mình, mong cứu đứa con mà anh chị dứt ruột đẻ ra. Lúc này anh chỉ có một mong ước duy nhất là làm sao để cứu được con, để bé có một trái tim khỏe mạnh thì anh có thể san sẻ bớt một phần thân thể của mình.
    “Em hết cách rồi, không thể vay mượn được thêm, làm thuê thì không biết khi nào mới có số tiền lớn như vậy. Em đã bàn với hai bên gia đình là sẽ tìm người cần mua thận bán bớt một quả chỉ có như vậy mới nhanh chóng có một số tiền lớn để chạy chữa cho con. Nghe tin này gia đình chỉ biết nhìn nhau mà khóc thôi, thương em nhưng giờ cũng không biết giúp bằng cách nào. Mẹ ngày nào cũng khóc dữ lắm”, anh Hiền nghẹn ngào.
    Nhà anh Hiền chị Thanh khó khăn lắm, có đứa con bị bệnh tim bẩm sinh nằm viện từ khi sinh ra tới giờ vẫn chưa khỏi bệnh. Bố anh Hiền bệnh tai biến mạch máu não nằm mấy năm mới mất năm rồi. Khó khăn chồng chất khó khăn, chúng tôi cũng mới đưa vào xét hộ nghèo nhưng qua năm mới được hưởng nhưng cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Những người cao tuổi nghèo khó mới được trợ cấp 180 ngàn đồng/tháng chứ còn như gia đình anh Hiền cũng chỉ được hỗ trợ 1 quý 90 ngàn tiền điện và Tết thì có chút lương thực, quà ăn Tết thôi”, ông Võ Văn Bảnh Trưởng ấp An Bình Đông, xã Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang chia sẻ.
    VietNamnet
    Đức Toàn
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 7 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com