Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Bác đơn xin ân xá của Nguyễn Đức Nghĩa

  1. #1
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default Bác đơn xin ân xá của Nguyễn Đức Nghĩa

    Chỉ 4 ngày sau phiên tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình ngày 11-11-2010, đơn xin ân giảm của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã được gửi lên Chủ tịch nước. Song lá đơn này đã vừa bị Chủ tịch nước bác.
    Trước đó, sau phiên tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình ngày 11-11-2010, Nguyễn Đức Nghĩa đã viết đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Ngày 15-11-2010, đơn xin ân giảm của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã được Trại giam số 1 phê duyệt và gửi lên Chủ tịch nước.

    Trong lá đơn viết trên giấy khổ A4 dài khoảng 20 dòng, Nguyễn Đức Nghĩa viết: "Tôi vô cùng ân hận về lầm lỗi của mình, tôi khát khao được sống, được có cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi nhận thấy những tội danh và án phạt là hoàn toàn đúng người đúng tội".



    Trong đơn, Nguyễn Đức Nghĩa cũng đề cập việc có bố là thương binh, vừa qua đời sau một tai nạn giao thông cách đó không lâu, bản thân Nghĩa phạm tội lần đầu tiên khi tuổi đời còn rất trẻ. Nguyễn Đức Nghĩa cho rằng trong phút giây không làm chủ được bản thân đã gây ra tội ác không thể tha thứ được và đó "không phải là bản chất của con người tôi".

    Cuối cùng, Nguyễn Đức Nghĩa khẩn khoản: “Tôi kính xin ông Chủ tịch nước ân giảm án tử hình cho tôi để tôi có cơ hội làm lại cuộc đời, được có cơ hội trở về phụng dưỡng mẹ già cũng như thắp nén nhang trên phần mộ của cha, và trở thành một người dân bình thường”.

    Trước đó, vụ án cắt cổ người yêu do Nguyễn Đức Nghĩa gây ra đã làm rúng động dư luận bởi tính chất dã man của nó. Ngày khoảng 21 giờ ngày 4- 5- 2010, tại tòa nhà chung cư thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy - Hà Nội, Nghĩa đã sát hại dã man Nguyễn Phương Linh (SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) là người yêu cũ của Nghĩa.

    Sau khi gây án, Nghĩa đã lấy máy tính xách tay, điện thoại di động và xe máy của nạn nhân đi cầm được 5 triệu đồng. Ngoài ra, sau khi giết Linh, Nghĩa đã tìm mọi cách để đối phó với cơ quan chức năng, như cắt đầu và ngón tay của nạn nhân rồi mang đi vứt tại khu vực thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, khi cơ quan công an phát hiện thi thể nạn nhân, Nghĩa bỏ trốn lên Thái Nguyên và bị bắt.

    Ngày 11-11-2010, TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của Nguyễn Đức Nghĩa. Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng Xét xử phiên phúc thẩm đã bác toàn bộ đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa tử hình về tội giết người.

    Khi được tòa cho nói lời cuối cùng, Nghĩa nói: "Tôi xin lỗi gia đình chú Ba (bố của nạn nhân Linh – PV) vì đã gây ra nỗi đau quá lớn! Tôi cũng xin lỗi gia đình vì đã gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khi biết được tin bố mất, tôi khát khao được sống, được quay lại với gia đình, xã hội, được thắp cho bố một nén hương tạ lỗi”.

    Theo quy định mới của Luật thi hành án hình sự, sau khi bị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm, Nguyễn Đức Nghĩa sẽ được tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

    Từ đầu năm 2012 này, Bộ Công an hoàn thành 5 nhà thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đặt tại Hà Nội, TPHCM, Sơn La, Đắk Lắk và Nghệ An để bắt đầu thực hiện thi hành án bằng hình thức mới với các tử tù.

    Trong khi đó, theo tin từ Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an, hiện có hơn 360 tù nhân mang án tử hình chờ thi hành án trên cả nước. Trong số này có Nguyễn Đức Nghĩa.

    Điều 258 Bộ luật tố tụng hình sự nêu rõ, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Nếu bị bác đơn, thông thường sau 4-6 tháng, bản án tử hình sẽ được thực thi.


    http://www.webtretho.com/forum/links...51a429469.html

  2. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  3. #2
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Xin ace cầu nguyện cho NDN được ra đi thanh thản ... Xin Chúa Nhân từ rộng lòng tha thứ và giang rộng tay đón nhận một con chiên lạc đàn

  4. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  5. #3
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Mình đọc được bài bình luận này của nick ca_voi_xanh bên webtretho:



    Người xưa có câu "Không sợ nhiều hay ít, chỉ sợ không công bằng".

    Luật pháp VN cũng vậy, không sợ nặng hay nhẹ, chỉ sợ không công bằng.

    Xử N Đ N tử hình là đúng người đúng tội. Nhưng con người có một đặc tính rất hay là không nhìn sự vật sự việc một cách đóng khung, cứng nhắc mà có liên hệ, so sánh với sự vật, hoàn cảnh xung quanh, nhưng K Mác nói đó là cái nhìn "biện chứng".

    Nếu
    Nếu so sánh một cách tương đối, NDN so với Nguyễn Thị Thuận, Thuận tù chung thân thì NDN xứng đáng 20 năm tù.
    Nếu NDN so với Hồ Thị Lĩnh, Lĩnh chung thân thì NDN xứng đáng 18 năm tù.
    NDN so với LVL, lấy LVL 18 năm tù làm chuẩn thì NDN xứng đáng 9 năm tù giam.
    Nếu NDN so với bác trung tá Nguyễn Văn Ninh, bác Ninh 4 năm tù, thì NDN xứng đáng 4 năm tù.
    Nếu NDN so với bác x, bác y, bác z ở TP biển nào đó, giết chết tương lai của cả 1 gia đình có công một cách không dao kéo, các bác ý chắc nặng nhất là bị kỷ luật cảnh cáo, kiểm điểm abc gì đó, thì NDN xứng đáng "trắng án".

  6. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  7. #4
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Mình rất đồng ý với lời bình luận này, trước tòa án lương tâm, trước tòa Án Thiên Chúa, giết người gián tiếp bằng môi miệng (bôi nhọ, làm nhục, hạ giá nhân phẩm), thủ đoạn (hại cho người ta tán gia bại sản, thân dại danh liệt, gia đình đổ vỡ tan tác) hay giết người trực tiếp bằng dao búa thì cũng tội phạm như nhau

    Nhưng trước tòa án thế gian thì chỉ có những kẻ giết người bằng dao búa mới bị trừng phạt ... còn những kẻ tội phạm kia (mà nếu xét mình cho kỹ, chắc không ai trong chúng ta thoát được tội này) thì cứ nhởn nhơ, không những vậy còn phồng mang trợn má, gào thét đòi tước bỏ mạng sống của kẻ đồng tội với mình ...

  8. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com