Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Điều con muốn nói

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Điều con muốn nói

    Điều con muốn nói






    Mẹ ơi! Có một điều mà con chưa bao giờ nói với mẹ, suốt 23 năm từ khi con chào đời. Một điều mà con đã ấp ủ trong lòng từ lâu nay nhưng chưa dám nói thành lời, đó là: “Con yêu mẹ”.

    Một đời mẹ đã hy sinh, vất vả nuôi chị em chúng con nên người mà chúng con có nhận ra điều đó? Bản thân con chỉ biết ăn chơi, quậy phá, làm cho mẹ buồn. Và có lẽ nước mắt mẹ đã rơi rất nhiều vì con.

    Bây giờ, con ngồi nhớ lại chuyện xưa thì giật mình nhận ra mẹ đã mất quá nhiều nước mắt vì con. Những buổi ăn chơi quậy phá cùng bạn bè, những lần con không đi lễ ngày Chúa Nhật và cả những lúc con không nghe lời mẹ dạy đã làm mẹ rất đau lòng. Đó là những giọt nước mắt đau buồn mà con đã mang đến cho mẹ. Lúc đó con cũng cảm thấy hối hận về chuyện mình đã gây ra. Đã có lúc con tự hứa với chính mình sẽ thay đổi để mẹ vui, nhưng những lời hứa ấy chỉ vài ngày sau con đã quên và quyết tâm cũng tan biến. Chỉ vì nể bạn bè để rồi con lao vào những cuộc vui chơi vô bổ để mẹ khóc. Và con lại thấy hối hận rồi con lại hứa và quyết tâm sẽ làm gì đó...

    Lần này có lẽ quyết tâm của con sẽ thành sự thật. Con sống tốt hơn, ở nhà nhiều hơn và chăm chỉ đi lễ hơn sau khi nghe mẹ nói: “Nhìn con người ta siêng năng đi lễ và ngoan ngoãn mà mẹ thèm con mình được như vậy”. Con đã quyết định tham gia đợt “tĩnh tâm khám phá ơn gọi” để có dịp ngồi xem lại chính bản thân mình và cách sống từ trước đến nay của mình để sống sao cho mẹ vui hơn.

    Mẹ đã khóc khi biết con được nhận vào làm một chú Tìm Hiểu và mẹ bất ngờ trước quyết định của con khi con xin mẹ cho con đi tìm hiểu ơn gọi tu trì, điều mà mẹ chưa bao giờ nghĩ tới. Mẹ khóc khi nhìn con quyết tâm thay đổi cuộc đời và bắt đầu đi trên con đường đàng hoàng hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên con làm cho mẹ vui và con thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt hốc hác của mẹ. Con nghĩ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và cả lo lắng nữa. Con đã đi theo con đường con đã chọn. Mỗi lần về thăm nhà là mỗi lần mẹ dặn dò con phải cố gắng từ việc học, cầu nguyện, ăn uống và cả cách sống nữa.

    Nhưng mẹ ơi! Mẹ đừng lo cho con nhiều như vậy. Mẹ hãy lo cho mình đi vì cả đời mẹ đã lo cho chị em con rồi.

    Sau một năm sống xa mẹ và gia đình con đã cố gắng sống tốt hơn như lời mẹ dạy. Con đã trưởng thành hơn trong đời sống chung. Mặc dù không có mẹ bên cạnh chăm sóc, chỉ dạy nhưng bên cạnh con bây giờ đã có các anh Giám sư luôn lắng nghe và chỉ dạy con. Và cả những anh em sống chung với con nữa. Họ luôn giúp đỡ con khi con gặp khó khăn.

    Mẹ ơi! Ngay lúc này đây, xin mẹ cho con được nói những gì con chưa từng nói với mẹ. Những điều con rất muốn nói, nhưng vì tự ái của mình mà trước đây đã không cho con nói: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm mẹ ơi!”

    Con đã vô tình quá phải không khi bấy lâu con hờ hững với mẹ. Xin mẹ hãy tha thứ mọi lỗi lầm mà con đã phạm. Con sẽ cố gắng sống tốt và sống có ích cho giáo hội và xã hội. Cầu nguyện cho con mẹ nhé! Và con cũng sẽ luôn cầu nguyện cho gia đình mình và cả mẹ nữa, mẹ yêu của con ơi!



    Giuse Trần Minh Trường
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 5 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com