Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Trông người mà ngẫm đến ta!

Threaded View

  1. #1
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Post Trông người mà ngẫm đến ta!

    Trung Quốc báo động về y đức

    TT - Bộ Y tế Trung Quốc vừa lên tiếng kêu gọi cán bộ nhân viên ngành y tế nâng cao đạo đức nghề nghiệp và cam kết sẽ xử phạt nặng các vi phạm như vô trách nhiệm, nhận phong bì, ăn chiết khấu, hối lộ...


    Tranh biếm họa vụ án nữ hộ sinh khâu dính hậu môn của sản phụ vì gia đình chi “phong bì”... ít! - Ảnh: Baidu

    Báo chí Trung Quốc thời gian qua đã nhiều lần lên tiếng về những căn bệnh và những nguyên nhân khiến y đức sụt giảm đến mức báo động như hiện nay.

    Những vụ động trời

    Tháng 6-2010, một bé trai 3 tuổi tên Tiểu Cường sốt nặng, sưng miệng, nổi bóng nước, mẩn đỏ ở tay chân. Hơn chục lần các bác sĩ của phòng y tế thị trấn Tang Tử, huyện Kế, thành phố Thiên Tân và Bệnh viện Hựu An, thành phố Bắc Kinh đã từ chối khám bệnh hoặc chỉ khám qua loa rồi cho bé về nhà.

    Nhiều ngày liên tiếp, gia đình lại đến bệnh viện để xin các bác sĩ để mắt đến tình trạng của cháu bé nhưng vô hiệu. Lo lắng cho tính mạng của đứa cháu duy nhất, bà nội bé Tiểu Cường đã quỳ gối trước sảnh Bệnh viện Hựu An van xin các bác sĩ chữa trị cho cháu mình. Đến lúc này bệnh của Tiểu Cường đã trầm trọng đến mức không thể cứu vãn. Bé đã chết một ngày sau đó.

    Người thì đã chết, nhưng vụ kiện tụng cứ kéo dài. Ngày 20-2-2012, tòa án trung cấp Bắc Kinh đã ra phán quyết buộc hai cơ sở y tế này phải bồi thường số tiền 170.000 nhân dân tệ (khoảng 27.000 USD) và 20.000 nhân dân tệ (khoảng 3.200 USD) cho thân nhân gia đình bé trai này do thiếu trách nhiệm.

    ... Tháng 11-2011, một bé trai may mắn thoát chết khi bị các bác sĩ “kết án tử” ngay lúc mới chào đời. Người nhà bệnh nhân cho biết các bác sĩ tuyên bố bé đã chết lúc vừa mới sinh và được đặt lăn lóc trong một túi nhựa ở nhà vệ sinh bệnh viện. Người nhà phát hiện bé còn thoi thóp thở khi yêu cầu được gặp mặt cháu bé lần cuối.

    ... Theo Nhân Dân Nhật Báo, năm 2010, gia đình một bệnh nhân cáo buộc nữ hộ sinh Bệnh viện Phượng Hoàng, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông là đã khâu luôn cả hậu môn của sản phụ khi người nhà bệnh nhân đút cho cô cái phong bì lép kẹp. “Trước đó, nữ hộ sinh này đã nhiều lần “nhấn nhá” về chuyện phong bì với tôi - ông Trần, chồng sản phụ, cho biết - Tôi gần như không trụ vững khi phát hiện vợ mình bị khâu dính cả hậu môn chỉ vì số tiền ít ỏi. Thật nực cười khi nữ hộ sinh lý giải chuyện khâu hậu môn là để giúp vợ tôi miễn phí trị bệnh trĩ”.

    Cuộc chiến pháp lý giữa bệnh nhân và bác sĩ từ năm 2010 đến nay vẫn chưa đến hồi ngã ngũ. Ông Trần cho biết sẽ theo đến cùng mặc dù tòa sơ thẩm đã xử ông thua kiện.

    ...Một vụ án đã trở thành một vết nhơ khó gột rửa của ngành y tế tỉnh Chiết Giang: năm 2010, tỉnh Chiết Giang chứng kiến một vụ án chấn động chưa từng có trong ngành y. Sau khi mở một cuộc thanh tra có quy mô chưa từng có đối với hàng trăm nhân viên y tế, Bộ y tế tỉnh đã cách chức gần 100 cán bộ nhân viên, trong đó có 26 viện trưởng các bệnh viện trên toàn tỉnh, lôi ra ánh sáng hàng trăm bác sĩ ăn hoa hồng của các công ty dược. “Trong khi người dân than trời vì giá thuốc tăng chóng mặt thì các bậc “từ mẫu” cứ đua nhau ăn hết chiết khấu của công ty này đến công ty nọ. Họ thậm chí còn kê ra cả một danh sách dài dằng dặc những loại thuốc đắt tiền để “giúp đỡ” các công ty dược bán chạy hàng” - mạng Pháp luật Trung Quốc bình luận.

    Mạnh tay nhưng chưa đủ

    Tháng 2-2012, Bộ Y tế Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi cán bộ, nhân viên y tế nâng cao đạo đức nghề nghiệp và cam kết sẽ xử phạt thật nặng đối với những hành vi vô trách nhiệm, nhận phong bì, chiết khấu, hối lộ. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Trung Quốc cũng cho biết sẽ cho thiết lập các hệ thống an ninh tại bệnh viện nhằm bảo vệ các bác sĩ trước các vụ tấn công của bệnh nhân. Theo Tân Hoa xã, quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân đã trở nên tồi tệ trong thời gian gần đây. Đỉnh điểm là vụ một bệnh nhân dùng dao gây trọng thương bác sĩ hồi tháng 11-2011 vì cho rằng bác sĩ điều trị vô trách nhiệm khiến bệnh tình của anh ta trở nên trầm trọng.

    Tuy nhiên, việc mạnh tay xử lý các u nhọt trong ngành y tế Trung Quốc sẽ không thể giải quyết được phần gốc của vấn đề. “Liệu việc phạt nặng các bác sĩ vô trách nhiệm có khiến họ thay đổi thái độ đối với bệnh nhân? Liệu pháp luật và quy định có chi phối được đạo đức bác sĩ? Bộ Y tế ra sức kêu gọi các bác sĩ giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Nhưng mọi lời kêu gọi sẽ trở nên vô nghĩa nếu các bác sĩ không tự nhận thức được chính y đức, không phải tay nghề, mới là yếu tố khiến nghề y trở nên cao quý” - báo Chinanews nhận định.

    ĐÔNG PHƯƠNG
    tuoitre.vn
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  2. Có 6 người cám ơn chư dân vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com