Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Khi các Cụ, Lão... hát tình ca

  1. #1
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default Khi các Cụ, Lão... hát tình ca

    http://vnexpress.net
    Thứ sáu, 9/3/2012, 07:30 GMT+7

    KHI ÔNG-BÀ, BỐ-MẸ... HÁT TÌNH CA

    Cụ ông ngượng khi hát đến từ 'thiếu nữ', cụ bà hóa thân, đắm chìm
    trong nhạc tình yêu không kém cô gái đôi mươi...
    là khoảnh khắc vui của cuộc thi 'Tiếng hát mãi xanh' ở vòng bán kết một.

    Ngày đầu tiên của vòng bán kết cuộc thi tranh tài ca hát dành cho người trung niên, cao tuổi diễn ra sôi nổi tại Nhà hát truyền hình HTV vào chiều 6/3 tại TP HCM. Ở bảng A dành cho lứa tuổi trên 66, các thí sinh mang đến cho 500 khán giả tham dự buổi thi không khí vui vẻ và nhiều cảm xúc.

    Trong số 30 cụ già tham dự ngày thi này, mỗi cụ đều nỗ lực tạo cho mình một phong cách riêng khi bước lên sân khấu để chiếm cảm tình của khán giả. Cụ Nguyễn Thị Ngọc Thanh (sinh năm 1937) khiến người xem ngạc nhiên khi hát ca khúc Bóng chiều tà (Nhật Bằng) hết sức tình tứ. Cụ còn vừa hát vừa lắc lư uyển chuyển theo giai điệu Tango của bài hát, lôi kéo cả khán phòng phấn khích vỗ tay theo.



    Hát thành công ca khúc Bóng chiều tà,
    thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh đi tiếp vào chung kết.


    Khi bước ra sân khấu để thi, cụ Nguyễn Sĩ Ân (sinh năm 1944) không vội hát mà xin được bày tỏ một điều nhỏ. Ông cho biết sắp hát ca khúc Mộng dưới hoa (thơ Đinh Hùng, nhạc Phạm Đình Chương). Trong bài này hai lần nhắc đến từ "thiếu nữ", như: "Chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như trăng...".

    "Với tuổi tôi bây giờ mà hát lên từ nói về thiếu nữ thì kỳ quá, vì các thiếu nữ phải gọi tôi bằng ông nội, ông ngoại rồi. Xin ban giám khảo cho tôi đổi từ 'thiếu nữ' trong bài hát thành từ 'góa phụ'", ông Sĩ Ân nói.

    Bất ngờ trước đề nghị này, mọi người và ban giám khảo bật cười nhưng vẫn nhắc thí sinh phải giữ nguyên lời bài hát. Cuối cùng, ông Ân nói: "Xin các cháu thiếu nữ thông cảm!" trước khi cất giọng ngọt ngào, lãng tử, nhận được tràng pháo tay ủng hộ từ khán giả.

    Còn cụ bà Trần Thị Xuân sinh năm 1940 hát ca khúc Mẹ tôi (Nhị Hà) với chất giọng giống ca sĩ Thái Thanh đến nỗi nhiều cụ già ở dưới tưởng là chính nữ nghệ sĩ đến tham dự cuộc thi. Khi đến hỏi và biết mình nhầm lẫn, các cụ tỏ ra thán phục, đoán rằng cụ Xuân chắc phải mê mệt giọng hát Thái Thanh lắm mới có thể hát được vậy.


    Ở tuổi 72, cụ Trần Thị Xuân mang nét đẹp lão, dịu dàng.

    Thí sinh này bị nhiều khán giả lớn tuổi nhầm tưởng là "ca sĩ Thái Thanh" vì chất giọng hao hao. Bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1937) vừa chống gậy vừa được dìu ra sân khấu khiến không ít người thấy ái ngại, lo bà khó hoàn thành phần thi. Nhưng cụ bà 75 tuổi hát Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên với chất giọng nhẹ nhàng, da diết, ngân nga đầy biểu cảm.

    Với tâm lý rất thoải mái, cụ Lê Thị Lý (sinh năm 1929) cố gắng hát bài Mùa xuân trên TP HCM vốn cógiai điệu cao vút và tạo không khí sôi động cho khán phòng. Hát rất "sung", khi vừa dứt phần lời, quay sang thấy các anh nhạc công còn chơi phần nhạc cuối, cụ Lý tưởng phải tiếp tục hát nữa nên quay sang cười hì hì bảo: "Thôi nha anh, mệt quá!", rồi đi thẳng vào trong.

    Sau khi 30 thí sinh trình bày xong phần thi, ban giám khảo dành khoảng 15 phút hội ý để chọn 10 cụ bước tiếp vào vòng trong. Trước khi thông báo kết quả, MC Quỳnh Hương phải trấn an các cụ đừng quá xúc động nếu bị loại.


    10 thí sinh trên 66 tuổi vào tiếp chung kết "Tiếng hát mãi xanh".


    Vì lý do sức khỏe, cụ bà 89 tuổi Trần Thị Túy, thí sinh cao tuổi nhất của cuộc thi, đến từ Khánh Hòa, không giữ được phong độ ổn định khi thể hiện bài Trăng tàn bến Ngự. Dù vậy, cụ hát trọn vẹn ca khúc trong sự thán phục của mọi người. Bị loại, cụ Túy không buồn mà chia sẻ, đi được đến bán kết đã là niềm vui lớn khi được thăng hoa cùng âm nhạc. Hiện tại, dù bệnh tim, cụ Túy vẫn thường xuyên dạy đàn violon cho cháu, chắt, dạy tiếng Anh vỡ lòng và dạy cả đánh máy 10 ngón miễn phí cho các trẻ em nghèo. Cụ còn dạy dưỡng sinh cho người già, người đau ốm... Làm việc hăng say, chăm tập dưỡng sinh, khí công là bí quyết giúp cụ bà này giữ được sự minh mẫn ở độ tuổi xấp xỉ cửu tuần.

    Khi biết mình không vào được vòng chung kết, bà Nguyễn Thị Loan, 75 tuổi, chặc lưỡi tiếc nuối, cho rằng mình đã hoàn thành rất tốt bài Niệm khúc cuối. "Chỉ tại mấy hôm rày tôi đi quay đồng hành với chương trình, rồi đi tập hát, cứ ngồi xe honda nắng nóng quá nên hơi mệt, lên sân khấu hát sai nhịp một chút. Nhưng mà thôi không sao cả, năm sau nếu còn sức khỏe tôi sẽ thi lại", bà Loan nói.

    Vòng bán kết "Tiếng hát mãi xanh" còn tiếp tục vào các ngày 8 (bảng B: từ 51-65 tuổi) và 10/3 dành cho bảng C (từ 35 đến 50 tuổi).


    Thí sinh cao tuổi hết mình trên sân khấu


    Cụ Trần Thị Túy hát Trăng tàn bến Ngự.




    Cụ Lê Thị Lý sinh năm 1929, hát Mùa xuân trên TP HCM.




    Cụ Trần Thị May hát Khi đã yêu.




    Cụ Nguyễn Thị Loan hát Niệm khúc cuối.




    Thí sinh Thanh Hường hát Người chiến sĩ ấy.

    Bà Đỗ Thị Lịch hát Người ơi, người ở đừng về.

    Ông Nguyễn Kim Long hát Ngày về.

    Ông Đậu Văn Thành hát Chào em cô gái Lam Hồng.

    Ông Nguyễn Văn Phong hát "Tình nhớ".



    Ông Nguyễn Văn Thông hát "Bài ca nhớ Bác".


    Ảnh:Nguyễn Trung Hải



    TCVN 9/3/2012
    (Sưu tầm và biên tập)
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 8 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  3. #2
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default




    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  4. Có 8 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  5. #3
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Không ngờ các ông, các bà hát hay hơn ca sĩ trẻ hiện nay...
    toàn là những tình khúc vang bóng một thời... hay thật !

  6. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com