Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Sứ điệp Phục Sinh 2012 của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

  1. #1
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Lightbulb Sứ điệp Phục Sinh 2012 của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

    "Niềm vui phục sinh không phải là niềm vui hời hợt chóng qua bên ngoài, mà là niềm vui sâu xa và bền lâu, như người lạc đường tìm được mái ấm, người khô khan tìm ra mạch suối, người đã chết tìm lại sự sống, không phải sự sống bình thường, mà là sự sống của chính Thiên Chúa"

    ++++++++++++++++++



    Kính thưa quý cha, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và tất cả anh chị em,

    Mùa Chay đã kết thúc và đưa chúng ta đến đại lễ Phục Sinh với đầy niềm vui khi tuyên xưng: Chúa đã sống lại thật. Alleluia! Niềm vui phục sinh không phải là niềm vui hời hợt chóng qua bên ngoài, mà là niềm vui sâu xa và bền lâu, như người lạc đường tìm được mái ấm, người khô khan tìm ra mạch suối, người đã chết tìm lại sự sống, không phải sự sống bình thường, mà là sự sống của chính Thiên Chúa. Thật lạ lùng, niềm vui ấy chẳng những không vơi đi mà còn được gia tăng gấp bội, khi chúng ta biết chia sẻ nó cho nhiều người, như thánh Maria thành Mác-đa-la và các tông đồ đã loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người.

    Trong sứ điệp Chúa Nhật Lễ Lá năm nay, cũng là ngày quốc tế giới trẻ, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã kêu gọi các bạn trẻ: Các bạn hãy trở thành các nhà thừa sai của niềm vui. Chúng ta không thể hạnh phúc nếu người khác không được hạnh phúc: vì thế, niềm vui phải được chia sẻ. Các bạn hãy ra đi kể lại cho các bạn trẻ khác về niềm vui của các bạn vì đã tìm được kho tàng quí giá là chính Chúa Kitô. Chúng ta không thể giữ riêng cho mình niềm vui đức tin: để niềm vui ấy có thể ở lại trong chúng ta, chúng ta phải thông truyền đi. Thánh Gioan quả quyết: "Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi cũng loan báo cho anh em, để anh em cũng hiệp thông với chúng tôi... Chúng tôi viết những điều này cho anh em, để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn" (1 Ga 1,3-4).

    Ước gì sứ mạng này sẽ được chúng ta hăng hái thực hiện trong Năm Đức Tin sắp tới, năm mà Giáo Hội muốn chúng ta trở thành những nhà thừa sai nhiệt thành trong việc tái truyền giảng Tin Mừng, đem niềm vui của Chúa Giêsu đến cho những người đau khổ, lạc bước ngay nơi gia đình, học đường, công sở và các môi trường mình sinh sống làm việc. Niềm vui ấy sẽ tỏa lan và chúng ta sẽ thu lợi được gấp trăm khi nhận ra Lòng Từ Bi Chúa tác động mạnh mẽ nơi các tâm hồn, nhất là được nghe Chúa phán: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào chia sẻ niềm vui của chủ ngươi" (Mt 25,21) khi chúng ta đứng trước nhan Ngài.

    Cầu chúc anh chị em được tràn đầy niềm vui và bình an của Đấng Phục Sinh. Alleluia !





    Hà Nội, Đêm Vọng Phục Sinh 7/4/2012

    + Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

    Tổng Giám Mục Hà Nội
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com