Nữ Thánh MARIA GORETTI
đồng trinh và tử đạo
(1890-1902)
Maria sinh tại một ngôi làng nhỏ bé của Corinaldo, ngày 16 tháng mười 1890, con thứ ba của một gia đình gồm bảy đứa con. Năm 1899, cha cô, nông dân nghèo, dọn nhà đến ở trong một trang trại trên bờ Địa Trung Hải, gần Nettuno. Ông mất ít lâu sau đó, để lại sáu đứa con cần nuôi nấng.
Assunta, vợ ông, quyết định tiếp tục nhiệm vụ cam go vừa mới bắt đầu và ủy thác việc chăm sóc những đứa nhỏ cho Maria, khi đó cô mới lên chín. Cô bé sớm chín chắn và nhanh chóng trở thành một cô nội trợ hoàn hảo. Ngày lễ Mình Thánh Chúa, cô rước Thánh Thể lần đầu tiên với lòng sốt sắng như thiên thần. Cô siêng năng lần hạt mỗi ngày. Maria Goretti không thể học đọc, bởi vì gia cảnh nghèo khó và sự xa xôi cách trở của ngôi làng khiến cô không thể đến trường học.
Tuy nhiên cô bé đức hạnh chẳng mấy quan tâm đến những khó khăn vì đường xá xa xôi khi đi lãnh nhận Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. « Con có thể chờ đợi cho đến lúc đi rước Thánh Thể vào ngày mai », cô nói vào buổi xế lúc cô sắp gắn kết dòng máu chung thủy của cô đối với vị Hôn Phu của các trinh nữ.
Gia đình Serenelli, những người láng giềng của gia đình Goretti, là những người hay giúp đỡ và trung thực, nhưng con trai Alessandro của họ đã để cho những bạn bè bại hoại và những sách vở dâm ô lôi kéo. Anh ta đến giúp đỡ gia đình Goretti trong các công việc đồng áng quá nặng nhọc. Maria tiếp đón anh ta với lòng biết ơn, cô quá ngây thơ nên không dè chừng. Chàng thanh niên này chẳng mấy chốc buộc cô phải nghe những lời đê tiện đồng thời ngăn không cho cô nói lại với bất cứ ai. Không hiểu rõ mối nguy hiểm đang đe dọa và lo sợ phạm tội, Maria thú nhận tất cả với mẹ cô.Được cảnh giác về mối nguy mà cô không biết, cô hứa sẽ không bao giờ nhượng bộ.
Alessandro Serenelli càng ngày càng trở nên thúc bách, nhưng thận trọng, cô thiếu nữ cố lẫn tránh sự hiện diện của anh ta được chừng nào hay chừng đó. Tức tối vì sự bướng bỉnh ngấm ngầm này, chàng thanh niên canh chừng cho bà mẹ đi khỏi để có thể thực hiện những ý đồ đồi bại.
Thời cơ mà y hết sức mong đợi diễn ra vào buổi sáng ngày 5 tháng bảy. Alessandro nhảy bổ vào Maria một cách thô bạo, khi cô đang ở một mình và vô phương tự vệ. Vừa hươ trước mặt cô một con dao nhọn có lưỡi sắc bén dài 24 centimètres, hắn ta đe dọa cô : « Nếu mày không nhượng bộ, tao sẽ giết mày ! » Cô gái trẻ hét to : « Không! Có tội đấy, Chúa cấm làm điều đó ! Anh sẽ sa hỏa ngục đấy ! » Bị kích động vì dục vọng, chỉ còn biết làm theo bản năng, tên sát nhân nhảy bổ vào con mồi và đâm vào cô đến mười bốn nhát dao.
Khi bà Assunta được thông báo về tấn thảm kịch, Maria nằm hấp hối ở bệnh viện Nettuno. Vị linh mục ở đầu giường cô bé tử đạo, nhắc cho cô nhớ đến cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, mũi giáo đâm và sự trở về chính lộ của tên trộm lành : « Này con, Maria, con có tha thứ được không ? vị linh mục hỏi cô. – Vâng thưa cha ! Cô bé nạn nhân dịu dàng thì thào không chút do dự, vì tình yêu Chúa Giêsu, ước gì anh ta lên Thiên Đàng cùng với con. » Những lời sau cùng mà vị nữ thánh thốt lên giữa những cơn đau đớn tột cùng là những lời như sau đây : « Anh làm gì vậy, anh Alessandro ? Anh sẽ xuống hỏa ngục đấy ! » và khi cô trở mình trong nổ lực cuối cùng, trái tim của cô liền ngừng đập.
Ngày 24 tháng sáu 1950, Đức Thánh Cha Piô XII đã phong thánh cho Maria Goretti, tử đạo vào lúc mười hai tuổi vì đã bảo vệ đức khiết tịnh cho đến chết. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha tuyên bố : « Thánh nữ là trái chín của một gia đình nơi mọi người cầu nguyện hằng ngày, nơi các con cái được dạy dỗ trong niềm kính sợ Chúa, vâng lời cha mẹ, lòng chân thành và sự xấu hổ, nơi chúng được làm quen với cuộc sống thiếu thốn, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những công việc đồng áng và nội trợ, nơi mà những điều kiện tự nhiên của cuộc sống và bầu khí tôn giáo xung quanh giúp cho chúng kết hiệp mãnh liệt với Thiên Chúa và phát triển các nhân đức. Nữ thánh không phải dốt nát, vô cảm, lạnh nhạt, nhưng có được sức mạnh tinh thần của những trinh nữ và tử đạo, sức mạnh tinh thần này vừa là sự che chở và vừa là kết quả của đức khiết tịnh. »
Bản tóm lược trích từ bài viết của A. Gualandi -- L. Tonini, xb. 1947. W. Schamoni, xb. 1955, tr. 302.
Bản tiếng Việt của KNSB
Mời các bạn đọc thêm bài viết từ trang Wikipedia
Alessandro Serenelli bị tuyên phạt tù do tội ác của mình. Anh ta vẫn không ăn năn trong vài năm sau đó. Một đêm, anh ta mơ thấy Maria đưa cho anh ta 14 đoá hoa huệ cho 14 lần cô bị đâm. Sau giấc mơ, anh ta trở nên hối hận sâu sắc. Sau khi ra khỏi tù, anh đến nhà mẹ của Maria, Assunta, và khẩn cầu cho sự tha thứ của bà. Bà đã tha thứ anh ta, và họ cùng dự thánh lễ vào ngày hôm sau, rước Mình Thánh bên cạnh nhau.
Alessandro Serenelli trở thành phần tử dòng ba của dòng Capucin.Ngày 25/3/1945, ngày lễ Lá, Đức Thánh Cha kí sắc lệnh xác định rằng Maria Goretti đã tử đạo vì đức tin. Không yêu cầu một phép lạ nào, ngày 21 tháng 5 cùng năm, cô được tuyên bố nâng lên bậc chân phước, với nghi thức diễn ra vào 27 tháng 4, 1947.
Hai phép lạ điển hình được chọn trong quá trình tiến hành phong thánh của Maria Goretti là trường hợp một công nhân bị tai nạn lao động ở chân do đá đè khi đang đào đất gây giập bàn chân nặng, anh cầu cứu Maria Goretti nhiều lần và chỉ trong cùng ngày xảy ra tại nạn, ngày 8 tháng 5, 1947, anh ta bớt đau nhức, bàn chân giảm sưng phồng biên dạng và lành hẳn; ngày hôm sau anh ta trở lại làm việc bình thường. Trường hợp thứ hai xảy ra vào 4 ngày trước, ngày 4 tháng 5, một phụ nữ bị viêm mủ màng phổi đã lành hẳn sau lời cầu xin Maria Goretti.
Ngày 24 tháng 6, 1950, Đức Thánh Cha Pio XII tôn phong Thánh Maria Goretti là thánh đồng trinh và tử đạo của Giáo Hội. Mẹ của Maria hiện diện trong buổi lễ - bà là người mẹ đầu tiên từ trước đến nay hiện diện trong lễ tấn phong của con. Alessandro Serenelli cũng có mặt.Ngày kỉ niệm của Thánh Maria Goretti là 6 tháng 7. |