Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: HU..HU...

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default HU..HU...

    HU HU...

    :3::18::38::38::icon8:

    Lạy Chúa,hu....hu... hôm nay bé nói chuyện với bạn của bé..nhưng nói chuyện buồn quá...tại bé cứ nói ngang ngang khiến bạn của bé buồn ...bé biết mình rất tin bạn mình như tin mình vậy..bé yêu mến bạn mình hơn cả bản thân mình nữa ...nhưng sao bé vẫn ngang bướng nói ngang ngang...hinh như bé còn nhiều khuyết điểm trong ứng xử và giao tiếp thì phải....Chúa ơi ...ứng xử ở đời khó quá...nhất là với những người mình yêu mến....bé luôn muốn thật vui vẻ nhưng sao cứ nói buồn buồn....mỗi khi làm người khác buồn con cũng buồn lắm Chúa ơi..

    Lạy Chúa, xin dạy con biết sống tốt hơn ....xin dạy con biết đem niềm vui đến mọi người...xin đừng để con làm người khác buồn...xin Chúa dậy con như Chúa muốn .Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Có 2 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  3. #2
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    Phàm là con người ai cũng khó mà hoàn hảo được, nhân bất thập toàn mà chị. Thế nhưng dù sao đi nữa tâm địa mình tốt ko độc ác thì mọi người cũng sẻ hiểu mình thôi, cho dù mình chưa có cách ứng xử tốt, đối nhân xử thế đâu phải chuyện dể vì con người ai cũng có tính xấu và kiêu ngạo, có những kẻ tri thức đầy mình, bằng thạc sĩ tiến sĩ chất thành núi mà ăn nói cũng giống như là bọn giang hồ ngoài đường vậy. Vẻ bề ngoài là cái mặt nạ mà người ta mang vào thôi, trong lòng mình nghĩ gì mới quan trọng.

  4. Có 2 người cám ơn phan_nghị vì bài này:


  5. #3
    vante's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 581
    Cám ơn
    997
    Được cám ơn 1,215 lần trong 376 bài viết

    Default

    Cảm ơn chí be........... vì chị nói nên công trạng suy nghĩ trong tâm trạng của mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta không ai là toàn vẹn cả, trogn chugns ta đều có hai mặt hết ạ, có cái xấu, cái tốt, chúng ta có là ai chi chăng nữa thì cũng có hai mặt đó thui à. Và nếu chugns ta biết giữ phát huy, và chấn át mặt xấu thì mặt tốt sẽ biểu hiện và thể hiện, chứ ản chất con người chúng ta không quyết định được. Tất cả là do chúng ta quyết định và do hoạt động qua lại của chugns ta ngay trong thế giới này, và cách ứng sử của chugns ta trong cuộc sống với những người thân yêu quanh ta. Chính họ là mặt quyết định cho mặt xấu tốt của chúng ta biểu hiện. Do đó cúng ta hãy biết hồi tâm và nắng đọng lòng mình lại để suy nghĩ và cư xử với mọi người quanh ta.
    Chữ ký của vante
    Con Phải Làm Gì ?
    Lạy Thiên Chúa Của Con !

  6. Có 2 người cám ơn vante vì bài này:


  7. #4
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Em cũng là 1 người nhiều lúc chưa biết cách ứng xử với người khác.
    Em luôn mong phấn đấu trở thành 1 người biết cách đem Chúa đến với mọi người qua cách cư xử của mình.
    Lạy Chúa, xin cho mỗi lời nói, suy nghĩ, việc làm của chúng con được Chúa hướng dẫn để trở nên tốt đẹp trong mọi sự.
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  8. Có 4 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com