Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chuẩn bị ăn Tết từ bây giờ nhé

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Chuẩn bị ăn Tết từ bây giờ nhé

    Cứ gần tết là mong có lộc. Phúc lộc là thứ có thật. Ai cũng mong như thế.

    Gần tết ai cũng thích đi mua sắm quà tết. Đó là niềm vui có thật. Người trẻ còn thích được mừng tuổi nữa. Người lớn mỗi khi tết đến thì phải lo mua sắm quà tết, lo mừng tuổi cho con cái cháu chắt,….Thế mới khổ chứ! Nhưng cũng không buồn lắm đâu vì…tết mà! Và nên nhớ thế này : ai đã mua sắm đủ rồi thì có thể sẽ được một nhân vật rất cao cả sẽ mừng tuổi cho. Nhân vật đó chính Thiên Chúa.

    Phương thức mua sắm, đón tết, mừng xuân mới đã được Đức Giê-su đưa ra bằng con đường tám mối phúc (x.Mt 5,1-12). Đó chính là con đường nên thánh cho tất cả mọi người. Con đường giúp chúng ta có được những phúc lộc của mùa xuân vĩnh và ăn tết cực kỳ ngon miệng ở trên trời.

    Muốn đạt được con đường phúc lộc này, người ta phải đương đầu hằng ngày trong sự đấu tranh với bản thân của mình. Để có được tinh thần khó nghèo thì phải đấu tranh với bản năng tham lam nơi mình. Để có được nhân đức hiền lành phải đấu tranh với tính hung bạo nơi mình. Để có được nhân đức thương người, quảng đại, bác ái thì phải đấu tranh với tính ích kỷ, hưởng thụ nơi mình. Để có được đức trong sạch thì phải đấu tranh với tính lăng loàn nơi tâm trí và xác thịt nơi mình. Để có được sự hòa thuận với người khác thì phải đấu tranh với khuynh hướng hận thù, phá phách và trả đũa nơi mình. Muốn chấp nhận được sự bách hại vì lẽ công chính thì phải chiến đấu chống lại tính trả thù và kháng cự nơi mình. Sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa xác thịt và tinh thần là những sự giằng co rất mãnh liệt trong đời sống con người. Chiến thắng được những khuynh hướng xấu ấy là có phúc là nên thánh. Con đường này quả là khó nhưng không phải là không thực hiện được. Bằng chứng là thế hệ cha ông chúng ta, những người thân yêu của chúng ta đã thực hành được con đường đó. Họ đã được tôn vinh là bậc thánh nhân.

    Đời sống của chúng ta phải phác họa được các mối phúc của Tin mừng. Đời sống của chúng ta phải giới thiệu được con đường nên thánh. Đời sống của chúng ta phải thể hiện sự mua sắm hái lộc mùa xuân vĩnh cửu ngay trong những ngày mừng xuân đón tết nơi thực tại trần gian tạm bợ này. Gặp một người hiền lành, khiêm tốn dễ mến chúng ta dễ có thiện cảm. Gặp một người sống quảng đại và thanh sạch chúng ta dễ có gần gũi hơn. Nhìn một người luôn sống thanh cao, giản dị và phó thác giúp mình không phải lo sợ, tiếc nuối điều chi nữa nhất là giây phút cuối đời.

    Cả cuộc đời mình phải luôn chuẩn bị cho cái tết đời sau. Mọi sự mua sắm của mình bây giờ cũng dành cho đời sau. Mua sắm nhân đức bằng đời sống hiền lành, khiêm tốn, đạo đức, quảng đại, vị tha, hy sinh, chịu đựng, phó thác và tin cậy mến. Đó là những thứ quà tết cần mang, theo chỉ dẫn của tám mối phúc trong Tin Mừng để về ăn tết đời đời với Thiên Chúa. Đó là hạnh phúc đích thực. Nói theo kiểu bình dân: vậy mới là sướng!

    Hãy học bài học đắt giá nơi người khôn, nơi người cao tuổi. Sách Khôn ngoan viết: “người đầu bạc thì khôn ngoan,… và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch”. Khôn ở chỗ đã biết đầu tư cho mai sau. Còn người trẻ thường thiếu khôn ngoan vì cứ sống bạt mạng như không có ngày mai. Thế mới khổ chứ. Tám mối phúc của Đức Giê-su vẫn luôn là những thách đố chúng ta hôm nay hãy sửa soạn cho mình những phúc lộc trường sinh. Hãy cố gắng nên hoàn thiện bằng các nhân đức của người con cái Thiên Chúa.

    Dù còn lâu mới lại tết nữa nhưng chúng ta hãy luôn nghĩ đến và tính toán ; rồi đầu tư mua sắm và tích lũy nhân đức cho thật đầy đặn, dồi dào đi ; để thực sự mai sau mình được ăn tết tung tăng ở trên Thiên đàng và được hưởng mùa xuân vĩnh cửu với cộng đoàn Thiên Chúa Ba Ngôi.

    tác giả bài viết: Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
    www.trongkhan.net
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. Có 3 người cám ơn phale vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com