Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: ĐỨNG NÚI NÀY TRÔNG NÚI KIA

Threaded View

  1. #1
    vanluan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2011
    Tên Thánh: Luca
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    522
    Được cám ơn 876 lần trong 162 bài viết

    Default ĐỨNG NÚI NÀY TRÔNG NÚI KIA

    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Blue Mountain 02.06.05 092.jpg
Lần xem: 378
Kích thước:  75.5 KB


    Câu truyện về con lừa, con rùa và con ruồi như sau: Con ruồi. Nếu tôi có được nhiều thì giờ hơn, thì mọi sự sẽ dễ dàng hơn. Đời tôi chỉ có 24 giờ. Trong đó tôi phải sinh ra, lớn lên, học hỏi kinh nghiệm, vui hưởng cuộc sống, rồi phải đau khổ, cỗi, rồi chết

    Con lừa. Đời tôi quanh năm bị đày đọa trong việc nặng nhọc. Nếu tôi chỉ có 24 tiếng đồng hồ để sinh ra, để sống thì có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn, bởi vì cái gì tôi cũng nếm thử được một chút và cái gì tôi cũng chỉ phải chịu đựng trong một khoảnh khắc.

    Con rùa. Tôi sống được 300 năm nhưng vẫn không thấy đủ giờ để kể hết những kinh nghiệm đã trải qua. Khi được 200 tuổi, tôi chỉ ước mơ được chết cho xong. Tôi thương hại chú ruồi, nhưng tôi lại ghen với ông bạn lừa.
    Chẳng con nào hài lòng với kiếp sống của mình. Con thì than phiền sống quá ngắn, con lại ngán ngẩm vì sống quá lâu.
    Cuối cùng, ba chú rủ nhau đến gặp con nhện để được tư vấn. Sau khi nhện nghe kể, đưa ra những lời sau:
    Hỡi chú ruồi, đừng than trách phận nữa. Hỏi thử có ai có nhiều trò vui cho bằng chú không?
    Hỡi lão rùa, đừng than phiền nữa. Hỏi thử có ai được giàu kinh nghiệm cho bằng lão chưa?
    Hỡi chú lừa, ông bạn là người bất mãn suốt đời. Ông vừa muốn được sống lâu như rùa lại vừa muốn sống ngắn ngủi như ruồi. Trời nào có thể làm vừa lòng chú.

    Trên đời, chắc chắc có những con người không hài lòng về mình. Tự làm cho cuộc sống mất vui, căng thẳng khi so sánh mình với người khác.
    Nào là so sánh hơn thua về tiền bạc vật chất, kiến thức hay bằng cấp, khỏe mạnh hay đẹp xấu, thất bại hay
    thành công, may mắn hay bất hạnh, an bình hay khủng hoảng…
    Chính việc so sánh này chiếm mất năng lượng sống của ta. Vì khi dựa vào người khác làm tiêu chuẩn, thì ta sẽ vui buồn nắng mưa thất thường. Đời là một chuỗi chuyển động và thay đổi mà.
    Đừng quên rằng mỗi người đều có sự khác biệt và độc đáo riêng. Điều quan trọng là ta phải biết phát huy sự riêng biệt và độc đáo ấy. Chắc chắn mỗi người đều là tác phẩm độc nhất vô nhị trên thế giới. Sẽ không có người thứ hai giống như ta. Vậy bằng cớ gì để so sánh hơn thua với người khác cho đời thêm khổ.
    Nếu ta biết hài lòng với đời mình. Làm tốt và sống thật tốt suộc sống trong các tương quan tôn giáo, xã hội, anh em, cha mẹ, bạn bè lối xóm, thì chắc chắn đời ta sẽ luôn hạnh phúc.
    Mỗi người đều có 24giờ mỗi ngày, hãy tận dụng thời gian để sống hạnh phúc. Kẻo thời gian qua đi, tuổi đời cao dần mà ta vẫn chưa nhận được thế nào là niềm vui cuộc sống.
    Đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Cũng đừng bao giờ đứng núi này trông núi nọ làm mất niềm vui thú cuộc đời.


    nguồn Lẽ sống.
    Chữ ký của vanluan
    ÁNH SÁNG HY VỌNG

  2. Có 4 người cám ơn vanluan vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com