  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Mẹ của đời con...!!!
 |
 |
 |
|
Mẹ ơi!
Con thường đến với Mẹ và con chỉ chạy đến với Mẹ khi con buồn, khi con đau khổ hoặc khi con tuyệt vọng. Con đến với Mẹ để xin Mẹ cứu con, giải thoát con khỏi tình trạng khốn khó. Con cứ như một đứa con đi xa, những lúc con vui sướng, con bình an thì con lặn mất tăm mất dạng và khi con gặp khó khăn thì con lại mò về với Mẹ để cầu cứu, để xin chuyện này, chuyện nọ rồi con lại biến. Và có lẽ Mẹ đã quen nhìn thấy gương mặt thiểu não của con khi con đến với Mẹ.
Mẹ đã thường dạy con về sự khiêm nhường, sự thanh khiết, sự hy sinh, lòng nhân hậu bao dung và nhất là sự vâng lời Thiên Chúa một cách trọn vẹn tuyệt đối.
Mẹ ơi!
Hôm nay con trở về với Mẹ không phải để than van, không phải để kêu cứu và cũng không phải với một gương mặt thiểu não, đau buồn như Mẹ đã từng thấy ở con trước kia, nhưng là với một gương mặt rạng rỡ, hân hoan, tràn trề hạnh phúc. Vâng, Mẹ ơi! Con trở về với Mẹ để xin Mẹ một điều: Xin Mẹ dạy con hai tiếng "Xin Vâng". Xin vâng trọn vẹn với Chúa, với Mẹ và với cuộc sống đầy khó khăn và thử thách... để làm vui lòng Chúa và Mẹ!!!
Con cám ơn Mẹ, con cảm tạ Mẹ.
Con của Mẹ.

Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 3 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:
-
-
Có 3 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn