|
Nhật ký Nguyễn Sông Núi
BAO LA LÒNG MẸ
Có một chàng thanh niên chán sống nơi thôn dã, đã bỏ nhà trốn lên thành thị. Ở đó, chàng đã ăn chơi trác táng. Kiếp sống sa đọa đã đưa đẩy chàng đến chỗ thân tàn ma dại. Trong nỗi cùng cực, chàng bắt đầu hồi tâm và nhớ lại nếp sống ấm êm trong gia đình.
Chàng quyết định trở về. Nhưng trên đường về, nghĩ mình quá bất xứng không biết cha mẹ có tha thứ không, nên chàng đã rẽ lối đi nơi khác. Tại đó, chàng viết thư về cho cha mẹ và thú nhận tội lỗi. Chàng cũng ngỏ ý. Nếu cha mẹ bằng lòng thì hãy lấy chiếc áo bông treo trước cửa nhà. Mẹ chàng đã làm gì? Bà không những treo một chiếc áo bông mà lấy tất cả áo trong nhà ra treo kín cả dậu trước ngõ.
(Nguồn: LẼ SỐNG)
Tấm lòng của bà mẹ quả thực "bao la như biển Thái Bình dạt dào!" (Y Vân) Bà luôn luôn tha thứ cho những đứa con bụi đời, đi hoang; và một khi con lỡ bước, hư hỏng trở về, thân mẫu không bao giờ từ chối. Đức Chúa Trời đã ban cho các bà mẹ tình mẫu tử cao quý, thiêng liêng và bất diệt.
Ngày 10/1 năm nay, nhật báo mạng VnExpress đã đăng tải bản tin thương tâm về bà Nguyễn Thị Mai, 62 tuổi, ở Pleiku, Gia Lai, bị nghịch tử Lê Tấn Đức, 35 tuổi, có vợ và 2 con, nhốt lại trong nhà, bắt mẹ già ở bên ngoài trong đêm mưa tầm tã, vì tội "không giữ đất đai ngày xưa lại cho mình", và đánh đập người đã sinh thành, dưỡng dục đến bầm dập. Hôm 5/1 sau khi đi nhậu về, Đức lại lên cơn chửi bới mẹ, nhốt bà vào gian nhà trong và đấm đá đến thâm tím khắp người, đấm vào mắt trái mẹ mình đến sưng húp. Rồi anh ta tự đập đầu vào tường cho ra máu, đoạn lấy máu đó bôi lên mặt mũi, người bà Mai, nói là để "dứt ơn mang nặng đẻ đau" của bà.
Dù đã nhiều lần bị con ruột hành hạ, nhưng người mẹ đau khổ vẫn mang nặng tình mẫu tử, khi nói với công an phường: "Nếu đem ra pháp luật, nó có phải đi tù không? Tôi không dạy được nó nữa, nhưng chỉ muốn răn đe nó thôi, chứ không muốn nó phải đi tù đâu...". Những vết thâm bầm trên tay, chân và mắt của bà khiến những ai đối diện không khỏi xót xa. (Ngọc Linh)
Nghịch tử đầu lòng khi ra đời được cha mẹ yêu thương đặt cho cái tên thật đẹp: "Tấn Đức", nhưng rồi anh ta biến chất, thoái hoá, để trở thành... "Vô Đức!" Những kẻ làm con hãy nhớ tuân giữ tuyệt đối lề luật của Thượng Đế: "Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi." (Xuất hành 20:12)
"Bao la lòng mẹ biển trời
Thương con chẳng quản trọn đời hy sinh
Vậy ta hãy nhớ tôn vinh
Kính yêu hiền mẫu, trung trinh tim nồng!"
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Sep. 18, 2012)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|