Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thượng Đế Tình Yêu

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Thượng Đế Tình Yêu

    Thượng Đế Tình Yêu







    Là một tạo vật được phát sinh từ tình yêu của Thiên Chúa, con người từ bao đời vẫn luôn hướng về Đấng Tạo Hóa, vẫn luôn khát khao đạt cho kì được các giá trị Chân – Thiện – Mĩ. Một trong những khát khao nóng bỏng nhất, là điều mà trái tim con người luôn tìm kiếm và mong muốn chiếm lĩnh, đó chính là tình yêu. Tình yêu vẫn luôn là chủ đề mới mẻ, bởi sự bất lực của con người trước sự kì diệu của tình yêu. Bằng nhận thức, giác quan hay bằng con tim khát khao yêu đương, biết bao người từ các triết gia đến các nghệ sĩ, từ các văn nhân đến các nhà lí luận… đều cố gắng để giải nghĩa hai từ giản dị ấy. Tuy nhiên, có thể khẳng định một điều: Không một ai, nói đúng hơn là chưa một ai có thể đưa ra câu trả lời làm hài lòng được tất cả mọi người.

    Điều mà con người bó tay thì Thượng Đế sẽ ra tay. Đối với Kitô giáo, còn ai có thể giải thích hợp lí hơn về tình yêu cho bằng chính tình yêu tự thổ lộ về mình. Thiên Chúa là Tình yêu và chính Ngài trao ban cho nhân loại tình yêu, chính tình yêu của Ngài tác sinh vạn vật và nuôi dưỡng vạn vật. Thiết nghĩ chỉ có Ngài mới làm thỏa mãn cơn khát yêu thương, cơn khát của con tim khám phá tình yêu. Đến với Thiên Chúa, đến với Chúa Kitô ta sẽ hoàn toàn chìm đắm trong những suy tư mới mẻ của tình yêu. Chấp nhận Đức Kitô và để Ngài hoạt động trong ta, ta sẽ được Ngài mở lối để bước vào tình yêu tuyệt đối của Ngài. Điều này đã được chính nhà thơ Hàn Mặc Tử khám phá, khi đứng trước sự kì diệu vượt trí óc mình của tình yêu, khi bất lực trước việc giải nghĩa tình yêu, ông đã biết dừng lại mà thốt lên:

    “Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
    Để nghe dưới đáy nước hồ reo
    Để nghe tơ liễu run trong gió
    Và để xem: Trời giải nghĩa yêu”

    Quả thế, Thiên Chúa bằng nhiều cách thức đã khai mở cho nhân loại nhận thấy tình yêu của Ngài. Ngài thổ lộ tình yêu và giúp con người đạt đến tình yêu tuyệt đối. Cách thức Thiên Chúa dùng cũng khiến con người phải ngỡ ngàng, càng chìm đắm trong suy tư của những mầu nhiệm mà Thiên Chúa thổ lộ, con người càng nhận ra sự tuyệt diệu của tình yêu không thể hiểu nỗi, nhưng lại được chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu. Đỉnh cao của cách thức mà Thiên Chúa dùng để gửi thông điệp về tình yêu của Ngài đến cho nhân loại, đó chính là gửi chính tình yêu đến giữa con người. Chính Đức Kitô là Thiên Chúa, chính Ngài là tình yêu đã đến thế gian, sống giữa con người và cùng chung phận con người. Qua Chúa Giêsu, chúng ta được chứng kiến tình yêu sống, tình yêu hoạt động, tình yêu hành động và tình yêu triển nở. Tôi thiết nghĩ, cuộc đời của Đức Giêsu là minh chứng tuyệt vời nhất cho tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Sự nhập thể, nhập thế, và cái chết đau khổ trên Thập Tự Giá của Ngài đó chính là lời giải thích đầy đủ nhất về tình yêu.

    Từ cách Thiên Chúa yêu, ta sẽ thấy được tình yêu là một thực tại khó hiểu: tuy không sờ mó được nhưng lại có thể nắm bắt; dù không thấy được nhưng có thể sở hữu; dù không nếm trải được bằng giác quan nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào và bình an; dù trong đau khổ nhưng vẫn luôn hạnh phúc miên man…Từ cách Thiên Chúa yêu, ta mới thấy hết được căn tính của tình yêu. Tình yêu không nhiều lời, không cần va chạm nhưng say đắm; tình yêu không hề toan tính vụ lợi, cho đi mà không cần biết nhận lại, cũng không cần biết đối tượng yêu đương có muốn nhận hay không. Tình yêu thì không chọn đối tượng để yêu, không phân biết sang hèn, địa vị… vì tình yêu tự lan tràn trong cõi sống.Khi Thiên Chúa yêu phải chăng Ngài xác định mình sẽ yêu ai, phải chăng Ngài chọn một số người để yêu. Thiết nghĩ, nếu như vậy thì căn tính của tình yêu đã không còn nữa. Thiên Chúa là Tình yêu và tình yêu của Ngài lan đi trong vũ trụ, đến với vạn vật, sẻ chia sự sống thần thiêng cho hết thảy thọ tạo. Nói cách khác, tình yêu lan tràn tác sinh vạn vật và nuôi dưỡng vạn vật.

    Đến với Đức Kitô, ta sẽ được chìm đắm trong hoan lạc, đến với Ngài ta sẽ được thỏa mãn cơn khát yêu đương mà ta vẫn hằng ấp ủ. Trong Chúa Kitô, ta sẽ yêu và sẽ được yêu trọn vẹn. Cùng Chúa Kitô ta lí giải một cách thỏa mãn về tình yêu cho chính bản thân mình, và càng thấy tình yêu tuyệt hảo hơn. Nhờ Đức Kitô sự sống sẽ lan tràn và ta sẽ được sống dồi dào, bởi tình yêu của Ngài làm triển nở sự sống.

    Tình yêu khỏa lấp hết mọi đau khổ trên dương gian và xóa tan màn đêm dày đặc của sự chết đang bao phủ địa cầu. Tình yêu đó là tình yêu đích thực, đó là tình yêu Thiên Chúa.
    st

    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com