|      Thơ: Thánh Truyện Mẹ Ly Trần Và Lên     Trời | 
 
  | 
 
 | 
 
   Thơ: Thánh Truyện Mẹ Ly Trần và Lên   Trời 
    
  Thiên thần báo, tông đồ về hiển kiến 
  Phút ly trần, Từ mẫu Con Chúa chiên 
  Ðầy khiêm hạ, Mẹ quỳ nhận phép lành 
  Của đại diện,  người Con yêu chí Thánh 
    
  Lòng thương cảm, cho đoàn con yếu đuối 
  Giờ đã điểm,  Mẹ trao ban lời cuối 
  “Vững đức tin”,  tình mến Chúa khôn nguôi 
  “Rạng danh Cha”, xin cả sáng muôn đời 
    
  Vẹn trăn trối, Mẹ xấp mình cầu nguyện 
  Này Chúa Con, trong hào quang hiện đến 
  Nhà Tiệc-ly, đón hồn dâng Chúa Cha 
  Muôn thiên thần,  liền cất khúc Diễm ca 
  “Mau dây đi, hỡi bạn tình ta ơi” 
  “Ðến đi thôi, mùa đông đã qua rồi” 
    
  Lời Con yêu, lòng Mẹ hằng ghi tạc 
  “Chúa Cha ơi! linh hồn con phó thác” 
  Trọn lời cầu, Mẹ từ trần vinh hiển 
  Hồn bay cao, cùng muôn khúc nhạc thiên 
    
  Muôn chim thú, rên xiết tiếng bi thương 
  Ánh thái dương, lịm theo khúc đoạn trường 
  Nguồn đau cảm, bay toả khắp muôn phương 
  Muôn dòng lệ, niệm tưởng  Ðấng Tôn Nương  
  Nhưng Mẹ đi, để muôn hồn đươc hưởng 
  Cùng đồng hành, hồn Mẹ tới thiên đường 
  Bên hữu Con, Ba Ngôi liền ân thưởng 
  Ôi Nữ Tử!  cung nhận chức Nữ Vương 
    
  Canh xác thánh, muôn thiên thần tấu khúc 
  “Kính mừng Maria, Mẹ muôn đầy ơn phúc” 
  “Bà đồng trinh, trước khi sinh Chúa Con” 
  “Vẫn nguyên tuyền, ngay cả sau sinh Con” 
    
  Ðầy nhân đức, linh thể luôn chiếu sáng 
  Hòm Bia Thánh, chói tận cõi thiên đàng 
  Nguồn tân ước,  rưc rỡ ánh hào quang 
  Cung lòng Chúa, tràn thần khí cao sang 
  Theo gương Con, xác Mẹ được niệm tẩm 
  Toả thơm ngát, tưa như  áng hương trầm 
    
  Gio-sa-phát, mồ đá Bà an nghỉ 
  Ðoàn Tông đồ, châu lệ nỗi biệt ly 
  Binh thiên thần, canh tấu nhạc tôn kính 
  Ôi nhân thay! diễm phúc Ðấng Nữ Trinh 
    
  Thiên Chúa Cha,  cho hồn Mẹ nhập thể 
  Hãy trỗi dậy! hỡi linh xác hiền thê 
  Chết ba ngày, nay sống lại mỹ lệ 
  Muôn thần thánh,  rước hồn xác Mẹ về 
    
  Nơi thiên quốc, Ba Ngôi ân sủng trao 
  “Con dấu ái!,  hãy cao hơn thụ tạo” 
  “Mẹ yêu ơi! thiên phẩm sáng ngàn sao” 
  “Hiền thê Ta! hưởng sung mãn ngọt ngào” 
    
  Ðấng Nữ Vương, nay thực đã phục sinh 
  Chốn trời cao, Mẹ cạn tỏ ân tình 
  Thương Tông đồ, nơi trần thế điêu linh 
  Luôn phù trợ, Giáo hội Cha hiển vinh 
                       ************ 
  Toàn thiên quốc,  dàn hàng chào cung kính 
  Lẫn xác hồn, Bà nào ngự  thiên đình 
  Thoả Ba Ngôi,  ban tặng ngôi Vương trinh 
  Cùng đất trời, dâng Mẹ đoạn dòng tình 
  Ðoản hương huyền, tấu tạ Ðấng thiên binh 
  Ðầy ơn phúc! Thiên Mẫu muôn sinh linh 
    
   (Dựa theo ý sách “Mystical City of God”,  
   Xin kính dâng Mẹ Ly Trần (8/13) và Hồn Xác Lên Trời (8/15) 
    
  Hồng-Việt   Nguồn memaria.net | 
 
  
   |