|
Bão Hải Yến gợi nhớ về tội nguyên tổ
Mỗi khi gặp đau thương, hoạn nạn, áp bức…chúng ta luôn luôn được khuyên bảo và an ủi rằng hãy vững tin và trông cậy vào Chúa.Tất nhiên là tôi cũng luôn luôn đồng tâm nhất trí với niềm tin này, và không ít lần gặp đau thương trong cuộc sống, tôi thường lẩm nhẩm bài thánh ca:” Con trông cậy vào Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha…….”
Tôi rất thán phục nhà biên kịch của phim Mười điều răn đã viết những lời thoại trong phim diễn tả lời nói của hoàng tử Ramses đệ nhị khi không giết hoàng tử Môi se, mà lại thả ông vào sa mạc với duy nhất một khẩu phần thức ăn thức uống chỉ được một ngày, với ý thách thức quyền năng của Giave, vị Chúa dân Do Thái:
___Ta đặt số mệnh của anh vào tay vị Chúa của anh, nếu anh chết đói chết khát trong sa mạc là lỗi của ông ấy..
Thế rồi vị Chúa của Dân Do Thái ấy hành động một cách rất âm thầm, để rồi không những tổ phụ Môi se không hề chết đói chết khát trong sa mạc, mà lại quay lại đất Ai Cập, giải phóng dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ. Thú vị nhất là khi pharaoh Ramses đệ nhị cầm thanh gươm lăm lăm trong tay, tiến tới hoàng hậu Nefetiri để toan giết bà, thì hoàng hậu đòi xem máu của Môi se dính trên thanh gươm ấy trước khi giơ ngực chịu đón nhận mũi gươm. Thế là pharaoh Ramses đệ nhị đã phải hổ thẹn quăng thanh gươm xuống đất và kêu lên rằng: “Chúa của dân Do Thái thật là Chúa”
Trông cậy vào Thiên Chúa chắc chắn không phải hổ thẹn, bởi vì đối với con mắt thế gian: Giáo Hội Công Giáo chắc chắn không thể nào sống sót nổi ngay từ khi mới khai sinh, khi mà thời gian cấm đạo thảm khốc của nhà cầm quyền La Mã kéo dài hơn 250 năm.Nhưng rồi Lời Chúa đã và luôn luôn ứng nghiệm:” Thầy xây Hội Thánh của Thầy trên đá này, và quyền lực tử thần không hề thắng nổi…”
Trên đây là một ít chứng minh cho sự ích lợi to lớn của lòng trông cậy vào Thiên Chúa, bởi vì cách thức của Thiên Chúa thực hiện thường khác với cách thức của loài người. Người hay dùng sự dữ rút ra sự lành, dùng nhu thắng cương và lấy tĩnh chế động.
Nhưng trong cơn bão Hải Yến vừa qua ,dân Philippines đã bị hơn 10.000 người thiệt mạng. Hãy khoan nói đến người ngoài Công Giáo, mà chỉ nói riêng những tín hữu Công Giáo thôi, sẽ có không ít những băn khoăn thắc mắc rằng:
__Tại sao Thiên Chúa không che chở những kẻ trông cậy, những con chiên của Người?
Cơn siêu bão này đâu có phải do tội ác của con người tạo ra, mà là do Thiên nhiên. Thế thì tại sao Chúa không giơ tay ngăn cản chỉnh đốn cái luật lệ thiên nhiên ấy đi một tí, mà để nó tàn sát gieo tang thương cho một đất nước đa số là dân Công Giáo? Trông cậy vào Chúa ư? Tại sao Chúa lại nỡ để cho thiên tai làm khốn khổ dân Người? Việc này có được phép nói rằng hoàn toàn do thánh ý của Chúa quyết định mà không hề có tội lỗi của loài người dính dáng vào hay không?
Chắc chắn rằng nhân cái thiên tai kinh hoàng này, có vô số người gạt nước mắt đau thương để rồi vẫn trông cậy nơi Chúa, nhưng có thể cũng có một ít người hoang mang, lung lay niềm Tin, nhất là những người đã từng bị sự lôi kéo quyến rũ của cái gọi là: “tôn giáo là khoa học”!
Hồi nhỏ, tôi đã từng đọc cuốn :”Nữ bác học Marie Curie” do con gái của bà là Eve Curie viết. Trong sách ấy, bà Eve đã thuật lại rằng từ nhỏ đến trước khi người mẹ ruột chết vì bị lao phổi, nữ bác học Marie Curie là một thiếu nữ rất sùng đạo vì chịu ảnh hưởng sâu đậm của người mẹ. Nhưng rồi bởi vì bà đã hết sức cầu xin, hết sức van nài Chúa và Mẹ Maria cho người mẹ ruột của bà được sống mà lại chẳng được Chúa nhận lời! Vì thế bà Marie Curie đã mất niềm tin rồi xa lánh Đạo khi cho rằng đạo Công Giáo chỉ là một sản phẩm do loài người tưởng tượng ra!
Đề tài này mang tên:” Bão Hải Yến gợi nhớ về tội nguyên tổ”, và đúng như nghĩa đen của nó, tôi nhớ về tội nguyên tổ, một vấn đề mà có thể nói rằng không ít người Công Giáo còn nghi ngờ oán than và có ý trách móc Thiên Chúa, tuy rằng nhiều khi không dám bày tỏ!
Hoặc cũng có một ít người Công Giáo có một số hiểu biết về Kinh Thánh về Thần học nhưng vì vô tình vì cố tình chiều theo một sự kiêu ngạo âm thầm, để rồi đã không bênh vực, không làm chứng cho Chân Lý, nhưng lại quay sang có ý khích bác Thiên Chúa ,khích bác Giáo Hội mà điển hình như trong một trang web thánh nhạc mà tôi đã từng trích dẫn link. Cũng như thỉnh thoảng trên một vài trang web Công Giáo có một vài người nói nhăng nói cuội hàm ý phản bác Giáo Hội, bất đồng với Thiên Chúa nhưng không thấy những com men phản đối hoặc phản đối một cách yếu ớt!
Đến bây giờ tôi vẫn lấy làm tiếc bởi vì tôi không thể đăng ký làm thành viên mấy trang web ấy mặc dù tôi đã đăng ký rất hợp lệ dăm bảy lần! Chứ nếu mà được, tôi chắc mẩm rằng mình có thể hiên ngang nhắc lại bài hịch của vua Quang Trung: “… đánh để cho dài tóc, đánh để cho đen răng… đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng duy hữu Chúa”. Mọi người có thể cho là tôi kiêu căng không biết khiêm nhường, điều ấy cũng chẳng sao! Bởi vì tôi muốn nhấn mạnh rằng Thiên Chúa có thể dùng một thứ hèn mọn nhất trần gian để đập tan tành những kiêu căng ghê gớm mạnh mẽ nhất của con người!
Bão hải Yến làm tôi gợi nhớ về tội nguyên tổ, bởi vì tôi cam đoan rằng:trật tự sáng tạo lạ lùng kỳ diệu mà Thiên Chúa đã quan phòng và an bài từ khi chưa tạo dựng ông bà A dong E và, đã bị hủy hoại, bị làm hư nát, bị làm rối tung lên vì tội nguyên tổ.
Sách Sáng thế Ký không ghi chép tỉ mỉ từng vấn đề, nhưng cũng đủ để cho chúng ta biết rằng trước khi ông bà Adong E và phạm tội, thì thiên nhiên phải theo lệnh Chúa mà phục tùng, phụng sự loài người.Nhưng rồi một khi tội nguyên tổ đã làm sụp đổ cả một thế giới siêu hình, thì nó cũng hủy hoại, làm sai lạc cả thế giới hữu hình, khiến cho thiên nhiên trước đây phục tùng loài người thì nay lại chống lại con người!
“Nếu không có tội nguyên tổ, thì con người không phải đau khổ và không phải chết… Nếu không có tội nguyên tổ, giờ chết của loài người sẽ là lúc Thiên Chúa thân hành đến rước con người ấy về Thiên đàng….” Đây là đại ý , tóm tắt những điều mà tôi đã từng được dạy dỗ từ hồi còn nhỏ, quý vị nào thử tra xét xem có điều gì nghịch với Thánh Kinh hay không? Nếu ý tưởng trên không có gì nghịch với Thánh Kinh, tôi sẽ có thể hình dung, suy luận ra rằng thế giới hữu hình khi mà không có tội nguyên tổ sẽ khác biệt rất xa với thế giới hữu hình ngày nay, tức thế giới mà tổ tiên chúng ta đã phạm tội. Trong thế giới không có tội nguyên tổ ấy, thiên nhiên không hề chống lại , không hề de dọa hay tiêu diệt loài người nhưng chỉ biết phục tùng con người. Và con người không hề biết nghĩ ra những thứ mà chỉ dùng để tiêu diệt lẫn nhau, ngược lại con người chỉ biết nghĩ ra những văn minh ,những khoa học hầu phục vụ con người, tôn thờ Thiên Chúa thì tôi chắc mẩm rằng giờ đây tôi không ngồi vò đầu suy tư và gõ bàn phím ký cách, mà đang cỡi phi thuyền lên thăm kinh đô của riêng tôi ở trên Sao Hỏa. Bởi vì loài người đã và đang tiến đến mức cai quản cả vũ trụ như lời chúc phúc của Thiên Chúa khi tạo dựng nên tổ tiên A dong E và.
Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra được bởi vì sự hủy diệt của tội nguyên tổ! Trật tự của thế giới Vô Hình đã sụp đổ tan tành, mà trật tự của thế giới hữu hình cũng hoàn toàn bị đảo lộn! Khi mà lòng trí con người đâm ra tối tăm ngu dốt,loài người không còn biết tôn thờ quy phục Thiên Chúa mà cứ cố sống cố chết quy lỗi cho Thiên Chúa, oán hờn Thiên Chúa và trách móc Thiên Chúa và đi đến chỗ chối bỏ Thiên Chúa .Chính tội nguyên tổ đã làm đảo lộn cả thế giới hữu hình, biến đổi thiên nhiên từ chỗ phục vụ con người thành ra chống lại, tiêu diệt con người. Tuy thế, nhưng giống như người đã bị mù và bị điếc, chúng ta khó lòng mà nhận ra đó là kết quả của tội nguyên tổ, và cứ quay sang oán hờn Thiên Chúa.
Cũng vì hậu quả của tội nguyên tổ làm lòng trí tôi đâm ra tối tăm ngu dốt, cho nên thay vì tôi ý thức được tội lỗi của mình, tôi lại cứ đặt câu hỏi rằng tại sao Thiên Chúa quyền năng như thế mà không tái tạo lại một vũ trụ mới, mà không thèm biết rằng Thiên Chúa là đấng Thông Minh vô cùng thì người phải biết những điều gì cần làm, phải làm hơn chúng ta hàng tỷ tỷ….lần. Chính Người đã nhân việc ông bà tổ tiên chúng ta phạm tội, mà đặc cách cho Ngôi Hai xuống thế làm người, làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Đặc ân này làm cho thế giới vô hình trước khi ông bà A dong phạm tội, không thể huy hoàng rực rỡ bằng thế giới vô hình sau khi đã có tội nguyên tổ.Chúng ta người trần mắt thịt, lại oằn lưng cõng hậu quả của tội A dong, cho nên không thể cảm nhận ra những điều này!
Tội lỗi phá hỏng, làm tan tành không những thế giới Vô Hình mà cả thế giới hữu hình. Tất nhiên Thiên Chúa quyền năng vô cùng thì Người dư sức để tạo lập lại một thế giới vô hình hữu hình chẳng thua kém gì thế giới khi ông bà A dong chưa phạm tội, nhưng chắc chắn Thánh Ý của Người không muốn như thế. Người chỉ làm cho thế giới Vô hình tốt đẹp hơn , kỳ diệu hơn khi mà Chúa Cha cho Ngôi Hai nhập thể làm người. Còn thế giới hữu hình thì Người lại để yên cho hậu quả của tội nguyên tổ hoành hành. Chính vì thế trước đó thiên nhiên phục vụ loài người thì sau đó không còn như trước. Nghĩa là nhiều thứ đã chống lại, tiêu diệt loài người mà điển hình là thiên tai bão lũ dịch bệnh…. Chắc chắn Thiên Chúa muốn rằng loài người chúng ta phải quan tâm đến phần rỗi của chúng ta, tức là cơ nghiệp trên Trời hơn là những gì có được ở thế gian hữu hình này. Chúa Giê su đã từng tỏ ý, mà sau này trở thành câu mà các bậc bề trên cha bác từng khuyên nhủ chúng ta:”Lời lãi cả thế gian, chết mất linh hồn nào được ích gì”.
Chúng ta có thể suy tư điều gì về cơn bão Hải yến này?___ Bản thân tôi có thể suy tư ra nhiều thứ, chẳng hạn:
___ Thiên tai bão lũ dịch bệnh…là do hậu quả của tội nguyên tổ.
___ Hãy vững tin trông cậy vào Chúa vì thế gian chỉ là tạm bợ mà nước Trời mới là quê hương thật.
___ Nước Philippines là một thánh Maximilien Kolbe mới! Bởi vì vị thánh nhân này thời chế độ diệt chủng phát xít Đức năm xưa ngài đã hy sinh chịu chết thay cho một tù nhân trong lò tập trung Au –xơ -vít. Ngày nay, nước Phillipines cũng đã gồng mình chịu đựng hết mọi thiên tai để che chắn cho nước Việt của chúng ta thoát khỏi một hậu quả của tội nguyên tổ. Trong một thế giới, một xã hội chỉ muốn bác bỏ những gì là siêu hình là thần thánh, thì việc siêu bão Hải Yến kể như “tha bổng” mà không tàn sát miền Trung, có thể là một nhắc nhở mạnh mẽ để cho mọi người nhận thức ra rằng có sự hiện hữu vô cùng của bàn tay Thiên Chúa quan phòng mọi việc!
Đến đây tôi thành kính phân ưu cùng tất cả các nạn nhân đã hy sinh trong cơn bão Hải Yến, nhất là các nạn nhân của nước Phillipines. Xin Chúa cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng.Xin Chúa và Mẹ Maria lau những giọt lệ đang trên khóe mắt của những người thân còn lại và xin giúp cho họ ổn định cuộc sống.
Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|