Đồng phục thiêng liêng (spiritual uniform)
Đồng phục thiêng liêng mà St Jêsus Christ muốn trang bị cho tín hữu (believer) của Ngài là “new commandment: love one another”
- I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you also must love one another. This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Ga 13:34-35
Trong khi đó Lm Giuse Nguyễn Thanh Hiền, cha sở Gx Nam Hưng hạt Hóc Môn, Giáo phận Sài Gòn, lại áp dụng sai lệch Lời Chúa, khi ông nhắc nhở liên tục ngay trong Bài giảng những Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, như một đòi buộc (to compel) các tín hữu nữ phải mặc áo dài khi tham dự Thánh lễ (Mass), điều này đã gây ra một phản cảm (anti-induction) trong nhiều tín hữu làm mất tập trung (to concentrate) trong khi cầu nguyện. Xin được góp ý một vài điều . . .
- Lm Hiền đã quên những điều cơ bản cần thiết để các chị em có thể mặc trang phục áo dài : là tình trạng sức khỏe, vóc dáng, chiều cao, cân nặng, và cả điều kiện sống nữa, . . . cụ thể, người bị bệnh tim, người thấp bé, hay cao to, và những chị em buôn thúng bán bưng . . ., đều không thích hợp với trang phục này, vì đa phần những chị em trong Gx Nam Hưng, đều buôn bán nhỏ tại Chợ Thành ông Năm (Vietnam / Dong Nam Bo / Song Be / Quốc lộ 22- Chợ có Bán đủ loại thịt cá rau củ quả.....- Quản lý chợ :Hải Mát/ -Trưởng chợ:Bà tư Bộ đội)

- Lm Hiền cũng đã quên điều cơ bản cần thiết của một mục tử nhân lành như lòng Chúa ước mong cho các Lm là dám chết vì đoàn chiên“I am the good Shepherd .A good Shepherd lays down his life for the Sheep.(Ga 10,11)” và sự hiện diện của Mục tử nhân lành là để cho chiên được sống và sống dồi dào. (I came so that they might have life and haveit more abundantly Ga 10, 10).
Sau cùng rất mong Lm Hiền suy niệm điều này : “On ne peut pas vouloir son mal (mephistophelean), quand on sait de science certaine(knowledge) quel est le bien (charitable heart) - Socrate Philosopher (469-399 TCN)”
Trong vườn hoa nhân loại của Thiên Chúa, thật phong phú, sinh động, tươi mát vì có muôn muôn (every living thing) triệu loài hoa, và nói như Thi hào Nguyễn Du (Nguyễn Du 阮攸 (sinh ngày 3 -1 -1766 ( 23- 11 -Ất Dậu) tại phường Bích Câu, Thăng Long - 16-9-1820), tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên, quê gốc làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh)
“ Mỗi người, mỗi vẻ, mười phân vẹn mười” ( Chacun avait des attraits particuliers, mais toutes les deux parfaitement belles et distinguées.(Histoire de Thúy Kiều – Lưu Hoái P. 45) . Nếu Trong vườn hoa nhân loại của Thiên Chúa chỉ có một loài hoa, thì thật đáng tiếc vì kém phần thẩm mỹ(aesthetic).
Xin Tạ ơn Chúa Ba Ngôi (St Trinity), Thánh mẫu Đồng Trinh Marie (The Blessed Virgin Mary), Thánh Phụ Joseph và các Thánh (All Saints) Amen.