Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đi trên biển đời

Threaded View

  1. #1
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 241
    Cám ơn
    1,704
    Được cám ơn 747 lần trong 199 bài viết

    Default Đi trên biển đời

    ĐI TRÊN BIỄN ĐỜI
    (Mt 14, 22-23)

    Cách đây hơn một năm, có gia đình trẻ kia đang sống êm ấm hạnh phúc, bỗng một hôm người vợ cảm thấy đau đầu, rồi chị ấy đi khám bệnh. Kết quả khám bệnh như sét đánh ngang tai: chị bị khối u não rất lớn. Nếu không mổ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, còn nếu mổ thì lành ít, dữ nhiều.
    Trước tình cảnh đó, cả gia đình suy sụp. Rất may, lúc này gia đình anh chị nhớ đến Chúa. Trước khi đi mổ, chị đến gặp cha xứ để xưng tội và xin lãnh Bí tích Sức Dầu Bệnh Nhân. Sau đó, chị ta cảm thấy bình an và tin tưởng vào sự chở che chăm sóc của Chúa, rồi chị lên gường mổ.
    Sau khi mổ được hai ngày thì chị ta tỉnh dậy, sức khỏe dần dần hồi phục. Giờ đây, chị đã trở về với cuộc sống sinh hoạt bình thường như trước đây. Hạnh phúc lại mỉm cười với gia đình anh chị.
    Thưa anh chị em,
    Sống trên biển đời trần gian này, sóng gió là chuyện khó tránh khỏi. Sóng gió của ốm đau bệnh tật như câu chuyện trên, sóng gió của những khó khăn trong công ăn việc làm, sóng gió của những thất bại trong việc nuôi nấng giáo dục con cái, sóng gió của những đổ vỡ trong đời sống gia đình, sóng gió của những dục vọng đang xô đẩy chúng ta vấp ngã …


    Chính trong những giờ phút đen tối ấy, chúng ta dễ dàng quên Chúa, chúng ta rời xa Chúa, chúng ta dễ dàng bỏ Ngài để tìm đến những thứ khác như đến với thầy bói, hay vùi đời mình trong men rượu, lạc thú, hay buôn xuôi thất vọng … để rồi bản thân chúng ta bị chao đảo, mất thăng bằng và chìm xuống.
    Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy mẫu gương của Thánh Phêrô. Khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển thì Phêrô cũng muốn bước đi trên mặt biển để đến với Chúa. Được Chúa chấp thuận, Phêrô bước ra khỏi thuyền, rồi bước đi chao đảo trên sóng nước như người say. Thế rồi một cơn gió mạnh thổi đến, nước xô ập vào người làm Phêrô chới với sắp chìm. Ông hoảng hốt la lên: "Lạy Thầy, xin mau cứu con!". Lập tức, Chúa Giêsu nắm lấy tay Phêrô, kéo ông lên rồi đưa ông vào thuyền bình an vô sự.
    Thưa anh chị em,
    Sống trên đời này, chúng ta cũng như Phêrô đi trên mặt biển. Mọi sự chung quanh đều chao đảo, bấp bênh, hỗn độn. Sóng gió cuộc đời vẫn đang bủa vây xung quanh chúng ta và sẵn sàng nhấn chìm chúng ta lúc nào không biết.

    Vì thế, trong cuộc sống, chúng ta hãy bám vào Chúa, tìm sức mạnh nơi Chúa để mọi lời nói, suy nghĩ và mọi việc chúng ta làm đều quy chiếu về Chúa. Ngay cả những lúc yếu đuối, tội lỗi, sa ngã, chúng ta hãy can đảm đứng lên và trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa.
    Có Chúa cùng đi với chúng ta trên vạn nẻo đường đời, chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước những phong ba và bão táp, chúng ta sẽ không còn lo lắng trước những gian nan và thử thách như lời thánh vịnh: “Dù qua thung lũng âm u, tôi sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng tôi”.
    Lạy Chúa, chúng con đang bước đi trên mặt biển trần thế. Sóng gió cuộc đời đang bủa vây chúng con. Xin Chúa cùng bước đi để đỡ nâng chúng con. Amen.

    - Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng -


    Chữ ký của daohong2310
    hãy sống và yêu như Giêsu

  2. Có 3 người cám ơn daohong2310 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com