Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy tuần 22 thường niên GIỮ LUẬT VÌ YÊU
(Lc 6,1-5)
Có một người Hồi Giáo kia tìm cách giết một kẻ thù để dành quyền kết hôn với một cô gái đẹp. Một hôm, gặp kẻ thù ở chỗ vắng vẻ và nhân lúc kẻ kia không đề phòng, hắn ta rút đao chém một nhát khiến người kia bị thương vội vàng bỏ chạy. Người Hồi Giáo đã đánh lén liền tiếp tục truy đuổi quyết tâm tiêu diệt tình địch bằng được. Trong lúc đang hăng hái đuổi theo thì bỗng nghe thấy một hồi chuông báo giờ cầu kinh ban chiều, hắn ta lập tức nhảy xuống khỏi mình ngựa, trải chiếc chiếu luôn mang theo bên mình, quỳ hướng về thủ đô Méc-ca đọc bài kinh chiều thật mau, rồi lại leo lên mình ngựa tiếp tục cuộc truy đuổi !!! Anh chị em thân mến,
Người Hồi Giáo trong câu chuyện trên đã tuân giữ luật đọc kinh 5 lần mỗi ngày của đạo Hồi, nhưng lại không ngần ngại nhúng tay vào máu của kẻ thù. Còn các người biệt phái trong Tin Mừng hôm nay tuy giữ nghiêm ngặt luật nghỉ ngày sabát nhưng lại sống thiếu bác ái yêu thương và không quan tâm đến ý nghĩa của luật, đó là luật đặt ra vì con người.
Trong ngày sabát, luật cấm con người không được gặt hái với mục đích để các điền chủ đừng quá tham lam, đồng thời bảo vệ cho người lao động có thời gian nghỉ ngơi. Thế mà, khi các môn đệ của Chúa Giêsu chỉ bứt lúa ăn cho đỡ đói, chứ không phải gặt lúa, thế nhưng người biệt phái lại nhân danh lề luật để lên án Chúa Giêsu và các môn đệ.
Anh chị em thân mến,
Luật được đặt ra để mang lại ích lợi cho con người, nhất là cho cuộc sống chung, vì thế, luật quan trọng nhất là luật yêu thương. Quả thật, giá trị công việc người ta làm tuỳ thuộc mức độ chúng ta đặt tình yêu vào đó.
Tình yêu chính là động lực thôi thúc và là thứ gia vị làm cho cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Vậy, chúng ta hãy đem tình yêu vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Chúng ta hãy làm mọi việc vì lòng mến, như lời thánh Auguttino: “Hãy yêu thương đi, rồi bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn”.
Thay vì chúng ta đi lễ vì luật buộc phải đi, chúng ta hãy đi lễ vì yêu mến Chúa.
Một người vợ, người mẹ nếu nấu cơm vì bổn phận phải nấu thì chị ta sẽ nấu đại khái cho xong bổn phận. Còn nếu chị ta đặt tình yêu vào việc nấu nướng thì chị ta sẽ nghĩ cách để nấu ăn ngon hơn cho chồng con và chị sẽ hạnh phúc khi thấy chồng con ăn ngon miệng.
Còn người chồng nếu đặt tình yêu vào công việc làm ăn thì anh ta sẽ cố gắng làm việc sao cho vợ con có được không những cơm no áo ấm mà còn là cơm ngon áo đẹp.
Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết đặt tình yêu vào việc tuân giữ luật Chúa, luật Giáo Hội, hay bổn phận của mỗi người trong gia đình để nhờ đó việc giữ luật của chúng con có giá trị trước mặt Chúa. Amen.
- Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng -