  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Bài 1_ Sự hiện hữu của Thiên Chúa
 |
 |
 |
|
Bài 1- Sự hiện hữu của Thiên Chúa
Trong thánh kinh có viết : Thiên-Chúa là khởi nguyên và cùng đích, Người là Đấng tự hữu và hằng hữu.
Trong kính tin kính Giáo-Hội luôn tuyên xưng rằng: tôi tin kính một Thiên-Chúa là cha toàn năng, Đấng tạo thành Trời đất muôn vật hữu hình và vô hình....
Để thuyết minh về đề tài sự hiện hữu của TC, tôi xin nêu ra một vài tư duy của tôi như sau, Ước mong được sự chỉ giáo của mọi người.
1. Trong ngành khóa học thực nghiệm, người ta phân tích mọi vật thể để tìm ra nguyên lý
cấu thành ra nó,từ cơ thể con người,các loại động thực vật,và cả những vật vô tri vô giác như đất đá và các khoáng sản người ta đã thấy chúng được cấu tạo bởi những phân tử rất nhỏ là những nguyên tử,kết hợp với nhau theo một qui luật tác động bởi các yếu tố khác nhau. Rồi phân tích các nguyên tử người ta đã tìm ra 3 yếu tố để tạo thành chúng đó là: điện tích âm {-},điện tích dương {+} và các neurtron theo từng tiến độ và điều kiện....Vậy những phần tử nhỏ bé để cấu tạo thành vật chất từ đâu mà có?các cảm giác và cảm nhận cũng như cảm nghĩ từ đâu mà có? Phải chăng chúng được hình thành từ trong vô hình?
Xét về khía cạnh con người,để sáng tạo ra một cái gì đó dù là những luận chứng,những áng văn hay những vần thơ bản nhạc chờ đến những vật thể hữu hình tất cả đều phải phụ thuộc vào thiên nhiên và những định thức có sẵn.để mà sáng tạo ra....
Như vậy biện chứng này nói lên điều gì?đã biến đổi thành những vật thể bé nhỏ nhất như những diện tích để rồi với những qui luật nào đó tạo ra vũ trụ và mỗi sự vật trong vũ trụ một sự biến đổi không ngừng và không giới hạn. Phải chăng đó là luận điểm để chứng minh rằng phải có một cái gì đó là khởi thủy và một cái gì đó là cùng đích mà con người không thể hiểu thấu mà chỉ có thể cảm nhận được mà thôi.
2.Biện chứng bởi toán học
Từ trọng luận lý triết học đã khai sinh ra ngành toán học giúp giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống của loài người,với những nguyên lý cơ bản và những con số cơ bản từ 0 đến 9, con người lần tìm ra những con số lớn dần đến nỗi không thể nói lên được,đánh phải dùng từ vô cực.Những như thế vẫn chưa thỏa mãn,nhiều vấn đề cần phải giải quyết trước số 0 đó đó người ta nghĩ đến số âm và số âm bé nhất người ta cũng không định được nên gọi là âm vô cực.Như vậy để giải quyết vấn đề đó chính con người đặt ra nguoi ta phải dùng đến số âm tức là số ảo cho đến số dương từ 0 đến vô cực là hiện thực.
Vậy còn số âm vô cực là số vô hình nhỏ nhất đến số dương vô cực là số hiện thực lớn nhất trí khôn con người chưa hiểu thấu mà chỉ có thể cảm nhận nói lên điều gì?
Phải chăng điều này chứng minh rằng môn toán học cũng phải đưa vào những tư duy vô hình để hỗ trợ những tư duy hiện thực đó sao.? kết quả môn toán học cũng không xác định được cột mốc của vô hình và cùng đích của hữu hình mà chỉ cảm nhận đó sao?
3_ Về triết lý
Có một triết thuyết cho rằng:đầu tiên có 2 nguồn khí âm và dương, chứng kết hợp với nhau tạo thành vũ trụ và vạn vật. Vậy thử hỏi hai nguồn khí âm dương đó ở đâu mà ra? Nếu tự chúng có sẵn thì đó chính là Thượng Đế hoặc đó là sản phẩm được tạo ra bởi một sự tự hữu nào đó. những sự tư hữu này phải vượt trội hơn hẳn loài người, và sự tư hữu đó phải hoàn hảo.
Vì vậy chúng ta phải khẳng định có một Đấng Tự Hữu, Toàn năng là Khởi đầu và Cùng đích mà người Kitô hữu gọi là Thiên Chúa.
Biên Hòa ngày 27-10-2014
ĐOÀN-NHƯ-ĐẠO
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn