  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Cảm nghiệm về đức tin
 |
 |
 |
|
CẢM NGHIỆM VỀ ĐỨC TIN

Chuyện kể về hai người bạn: một người không có đạo và một người đang rối đạo. Cả hai anh bạn này đều đã có gia đình, có công việc ổn định. Khi được hỏi về niềm tin, đức tin thì cả hai đều có cùng một cái nhìn: tôn giáo, đức tin, hay niềm tin nhằm giúp cho con người ta sống đúng đắn, sống chân chính và sống có ý nghĩa. Đặc biệt anh bạn đang rối đạo (cưới vợ mà chưa có phép chuẩn) trả lời câu hỏi tại sao phải đi lễ mỗi Chúa Nhật rằng:“Tôi vẫn còn đi lễ mỗi Chúa Nhật vì căn bản tôi vẫn còn tin Chúa. Có những điều xảy đến thật bất ngờ trong cuộc đời mà ta không diễn tả bằng trí khôn”. Người bạn này lý luận đức tin vẫn tồn tại và con người rất khó lý giải, chẳng hạn như ta nhìn thấy ánh sáng và tự hỏi tại sao nó tồn tại.
Thật khó trả lời câu hỏi: “Đức tin là gì?” cho đầy đủ bằng giấy trắng mực đen. Đức tin gắn liền với từng biến cố trong cuộc đời của người Kitô hữu. Tựa như ánh sáng, đức tin hay niềm tin tồn tại nhưng thật khó lý giải. Điều này đôi khi chỉ là câu trả lời nơi cảm nghiệm của mỗi người mà thôi. Đôi khi đức tin của một bà lão nhà quê lại mạnh mẽ và chắc chắn hơn một nhà thần học uyên bác. Đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu có những lúc gặp thử thách, khủng hoảng, có những lúc lỡ bước vấp ngã sa chân. Rồi cũng nhờ đức tin, người Kitô hữu đứng lên bắt đầu lại. Vì vậy, mỗi một ngày của đức tin là một cuộc trở về, một cuộc bắt đầu lại mối tương quan chính mình với Thiên Chúa. Đó là hành trình của cả một cuộc đời, hành trình của đời sống đức tin.
Có những người đang sống đời đức tin mạnh mẽ. Nhưng cũng có rất nhiều người khô khan, khủng hoảng, hoài nghi, thậm chí là đánh mất đức tin, niềm tin. Một nhà văn lỗi lạc đã từng trăn trở và tự trả lời cho đời ông câu hỏi: “Tôi sống để làm gì? Tôi làm việc này việc kia để làm gì?” Một người bạn Công giáo tự hỏi rằng: “Nếu ai đó chưa thật sư chạm đến một Thiên Chúa bằng xương bằng thịt thì liệu rằng cuộc đời của họ có dám sống chết cho Thiên Chúa không?”Thật khó chứ không phải dễ cho dù đó là những người đi tu hay một người tín hữu bình dân. Có những người mạnh mẽ tuyên xưng đức tin nhưng không dám sống đức tin. Nói một đàng làm một nẻo. Nói thì dễ nhưng thực hành không dễ chút nào.
Từ trên Cung Thánh của một nhà thờ miền quê, chợt vang lên lời kinh rất quen thuộc: “Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự…” Một người giáo dân tội lỗi quỳ ở phía cuối nhà thờ cầu nguyện: “Lạy Chúa, có thật là con yêu mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự hay không? Bởi vì trong tận sâu thẳm ước muốn của con người nơi bản thân con vẫn còn dính bén đến những dục vọng thấp hèn, những quyến luyến vật chất hay tiền tài lạc thú. Lạy Chúa, thật khó lòng để con thanh thoát mọi sự liên quan đến xác thịt, thế gian hay ma quỷ, để yêu mến Chúa trên hết mọi sự của đời con.”
Raphael Trần Dương Tuyển
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com