Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Còn lại gì…?

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Còn lại gì…?

    Còn lại gì…?



    “Khi ta nằm xuống…
    Những gì ta xài đã mất…
    Những gì ta để lại… người khác xài
    Ta chỉ đem theo được… những gì ta đã cho.”




    Có một tác giả đã viết nên những câu ý nghĩa như thế. Và cũng có rất nhiều người thích cách nói như thế. Bởi lẽ nó chạm đến triết lý của kiếp người, của niềm tin Kitô giáo. Thật vậy, cuộc đời này sẽ còn lại gì khi ta nhắm mắt xuôi tay? Tất cả chỉ là phù vân, ta phải bỏ lại tất cả khi từ giã cõi đời. Tiền bạc, quyền lực, sắc đẹp, thú vui, và danh vọng hay địa vị, tất cả đều qua đi. Phận người là cát bụi và tất cả sẽ trở về bụi cát mà thôi.

    Thế nhưng, “ta chỉ đem theo được… những gì ta đã cho”. Vậy những gì ta đã cho là cái gì? Có phải đó chính là những nghĩa cử bác ái của tình người? Có phải đó là những việc làm xuất phát từ con tim? Quả vậy, đó chính là tình yêu thương. Và nói như thánh Phaolô thì “tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ” (x.1Cr 13,8). Một nhạc sĩ cũng đã viết thế này: “Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Sẽ lấy được những gì ngoài trống vắng mà thôi”. Thế nên, chỉ còn lại tình người với người. Sẽ chẳng còn lại gì là vật chất cho bản thân mà chỉ còn lại nghĩa tình yêu thương.

    Con người ta sợ mất mát nhiều thứ. Sợ mất của cải. Sợ mất người yêu. Sợ mất quyền bính hay địa vị. Những nỗi sợ này kéo lê cuộc sống của họ trong nỗi bất an. Những nỗi sợ ấy cho thấy con người thường dính bén đến những thứ tạm bợ của trần đời. Vì là tạm bợ nên nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn hay lắm khi chỉ là một khoảnh khắc qua nhanh. Vì là tạm bợ nên đó là những thứ không mang lại hạnh phúc bất tận đời sau.

    Vậy nên mỗi Kitô hữu cũng hãy hỏi lòng mình: cuộc đời của tôi sẽ còn lại gì khi tôi nằm xuống từ giã cuộc đời? Câu hỏi này hướng lòng ta về Thiên Chúa, bởi chính Ngài mới là sự sống, mới là hạnh phúc đích thực cho con người. Để chiếm hữu được Ngài đòi hỏi ta phải trải qua một cuộc đánh đổi và dấn thân cho lý tưởng Tin mừng. Đó là một cuộc đánh đổi giữa nỗi khao khát chiếm hữu vật chất và đòi hỏi cho đi của Thiên Chúa. Một cuộc đời còn lại tình yêu thương khi trong lòng ta luôn có Chúa. Một cuộc đời trống trải và đau khổ khi ta để lạc mất Chúa, khi ta xếp loại Chúa đứng sau vật chất hay lạc thú chóng qua.


    Raphael Trần Dương Tuyển
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com