Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng - Ngày 9/12 Cung hiến Vương cung Thánh đường Sài gòn.

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng - Ngày 9/12 Cung hiến Vương cung Thánh đường Sài gòn.

    BÀI ĐỌC I: Is 40, 25-31
    "Thiên Chúa toàn năng ban sức mạnh cho người mệt mỏi".
    Trích sách Tiên tri Isaia.

    Đấng Chí Thánh phán rằng: Các ngươi sánh Ta với ai? Và kể Ta bằng ai? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã dựng nên muôn loài này? Đấng vận chuyển các cơ binh của chúng và biết gọi đích danh tất cả, không thiếu vật nào, vì sức mạnh của Người rất lớn và quyền năng của Người rất cao.

    Hỡi Giacóp, tại sao ngươi nói, hỡi Israel, tại sao ngươi nói: "Chúa không biết đến số phận tôi; Người không biết đến quyền lợi của tôi?" Ngươi không biết? Ngươi không nghe sao? Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, là Đấng đã dựng nên toàn thể trái đất, Người không mỏi không mệt, và sự khôn ngoan của Người không thể suy thấu. Người ban sức mạnh cho kẻ rã rời và thêm sức cho người mệt mỏi. Những trai trẻ cũng mòn mỏi mệt nhọc; những tráng sĩ cũng lao đao vấp ngã. Nhưng ai trông cậy Chúa, sẽ được thêm sức mới, cất cánh bay cao như phượng hoàng, họ chạy mà không mệt, họ đi mà không mỏi.
    Đó là lời Chúa.

    ĐÁP CA: Tv 102, 1-2. 3-4. 8 và 10
    Đáp: Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa! (c. 1a)

    Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa! Toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. - Đáp.

    2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. - Đáp.

    3) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. - Đáp.

    ALLELUIA:
    Alleluia, alleluia! - Đây Chúa chúng ta sẽ đến trong quyền lực, và sẽ làm cho mắt các tôi tớ Người được sáng. - Alleluia.

    PHÚC ÂM: Mt 11, 28-30
    "Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc".
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".
    Đó là lời Chúa.

    www.thanhlinh.net
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Suy niệm:

    1.
    Thật khá dễ dàng để nhận ra rằng Tin Mừng hôm nay hướng đến một đối tượng đặc biệt: những người đang buồn vì nhiều lý do, vì nhiều cảnh huống khác nhau. Có thể họ vất vả trong cuộc mưu sinh, lận đận trong việc học, trắc trở trong công trình,... Có thể họ nặng lòng vì phải lắng lo ít nhiều cho người thân, cho học trò, cho những người thuộc quyền,... Có thể họ bất an vì yếu đuối, vì bị trói buộc bởi những đam mê, vì những giới hạn bản thân khiến việc phục vụ hoặc sứ mạng bị cản trở,... Tất cả họ được mời gọi đến với Chúa Giêsu để được Ngài nâng đỡ, ủi an; để được Ngài làm tươi mới lại tâm hồn, bồi thêm sức sống, khơi thêm hy vọng,...

    Hẳn tôi, bạn và anh chị, ta cũng ít nhiều có mặt trong số đối tượng buồn trên đây. Vậy, cùng nhau ta đi vào cuộc gặp gỡ Lời, để tìm thấy ánh sáng và sinh lực cho đời mình.

    2. Trước hết, là Kitô hữu, ta thường buồn vì lỗi tội, vì đam mê, vì sự yếu kém trong niềm tin-cậy-mến, vì sự nghèo nàn nhân đức, vì thiếu lòng nhiệt thành, vì thiếu lòng trông cậy và tín thác, vì thất bại trong công việc,... Hôm nay ta được mời đến với Chúa Giêsu để Ngài thứ tha, chữa lành và nâng đỡ. Tiếp đó, Chúa Giêsu sẽ dạy ta học khiêm nhường và hiền hậu như Ngài để bình thản đón nhận phận mình, để kiên trì tập luyện các nhân đức, vui theo huấn lệnh và thánh chỉ của Chúa.

    Nói cách khác: đến với Chúa và làm theo những gì Chúa dạy bảo, nỗi buồn hồn ta sẽ trở thành niềm vui nhờ tình yêu Chúa tắm gội; gánh nặng đời ta sẽ trở nên nhẹ nhàng nhờ tình yêu Chúa hóa giải. Những cái “sẽ” ấy sẽ trở thành hiện thực, nếu ta sẵn lòng đi vào quỹ đạo yêu thương của Chúa Giêsu, sẵn sàng đón nhận tình yêu và trao ban tình yêu mà ta đã lãnh nhận.

    3. Kế đến, là tác viên Tin Mừng, là người loan báo Chúa Giêsu, loan báo Tin Vui cho anh chị em, ta bị đòi hỏi hơn bao giờ hết phải có kinh nghiệm về Niềm Vui, phải thực sự lãnh nhận Tin Vui, phải sống dồi dào, sống khỏe, sống vui nhờ Niềm Vui của Tin Mừng.

    Đòi hỏi ấy lại tiếp tục mời từng người trong chúng ta nhìn lại lòng nhiệt thành và cung cách loan báo Tin Vui của ta. Niềm vui nơi ánh mắt, nét tươi nơi môi miệng, sự sinh động trong giọng nói tiếng cười của ta có thực sự là hoa trái của con tim vui tươi, của tình yêu trào tràn sức sống bởi nó được khơi nguồn từ Tình Yêu ? hay nó chỉ là mặt nạ, chỉ là tấm phông che đậy nỗi buồn trĩu nặng hồn ta vì biết bao lý do lớn bé phát xuất từ bản thân hoặc từ bên ngoài mà đến ?

    Chẳng ai trong chúng ta muốn mang nỗi buồn đang khi miệng lại loan báo Tin Vui. Vậy hãy can đảm gọi tên từng nỗi buồn một, rồi đem chúng đến với Chúa Giêsu – vị bác sĩ, chuyên viên và chính là Niềm Vui – Ngài sẽ làm cho kiếp buồn của ta thành đời vui, và lời rao báo Tin Mừng của ta thật sự làm cho anh chị em ta nhảy mừng trong tâm hồn.

    4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, tạ ơn Chúa đã cho con nhận ra gánh nặng con đang mang và nỗi buồn con đang vác, cảm ơn Chúa đã chỉ lối vui cho con và đem lại niềm vui cho con. Xin cho con tắm gội trong niềm vui của Chúa, để đến lượt mình, con đem Tin Vui đến cho anh chị em và cho những nơi Chúa sai con đến. Amen.

    Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
    Dòng Đa Minh Thánh Tâm
    _________________________________________________________________________________

    Mời bạn đọc - Lẽ sống ngày 9/12:
    Thế nào là cầu nguyện?
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com