|
PHÚT CHIỀU TÀ (143)
THÁNH SỬ LUCA
[align=justify:cda3021487]“Các ngươi hãy ra đi. Này Ta sai các ngươi đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” (Lc 10: 3)
Thánh sử Luca chép lại “bài sai” của Chúa Giêsu cho các môn đồ Ngài. Ngài sai họ ra đi “rao giảng Nước Thiên Chúa, Vương Quốc Tình Yêu, Vương Triều Hòa Bình.”
Hôm nay, Giáo Hội Công giáo hoàn vũ hân hoan mừng kính Thánh Sử Luca, con người rất đặc biệt mà Thánh Phaolô gọi là “người y sĩ yêu quí của chúng ta.” (Col 4:14)
Thánh Luca là người viết phần lớn bộ sách Tân Ước, gồm cuốn Phúc Âm thứ ba và Công Vụ Tông Đồ. Trong các thánh sử, ngài là người duy nhất thuộc dân ngoại. Truyền thuyết cho rằng Luca sinh quán ở Antioch.
Chúng ta không có bản tiểu sử ly kỳ về con người & sự nghiệp của Thánh Nhân, nhưng chúng ta hãy đọc đoạn cuối cùng của tác phẩm Phúc Âm của ngài viết về việc Đức Giêsu Phục Sinh được rước lên trời:
“Sau đó, Ngài dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và khi chúc lành, thì Ngài rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Ngài, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỉ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.” (Lc 24:50-53)
Là Kitô hữu, giáo sĩ cũng như giáo dân, chúng ta hãy nhớ làm hai điều quan trọng trong đời sống đạo của mình: “hằng ở trong Đền Thờ,” và “chúc tụng Thiên Chúa.”
Hôm nay, tôi cũng mừng Bổn Mạng Luca cho Lm Trần Đức, người em kết nghĩa tinh thần của mình, và tâm thành cầu chúc cho Đệ Trần Đức luôn luôn sống theo gương đời sống của Vị Thánh Sử mà mình đã chọn, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, để từ một thanh niên “thuộc dân ngoại” y như Thánh Luca, đã trở nên người con Chúa, rồi đặc biệt hơn nữa, là trở nên Linh Mục Đức Kitô – “Alter Christus”.[/align:cda3021487]
Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT (San Jose, CA, October 18, 2007)
Nguồn:
Lm. Luca Trần Đức
St John the Apostle
LINDEN NEW JERSEY - USA |
|