Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Leo Thang....

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default Leo Thang....

    :secret:Lạy Chúa, bé khoe Chúa chuyện này nhé....

    :18:Hôm nay bé leo lên môt cái thang cao ...runh rinh nữa...nó bằng tre...chỉ có hai cây tre dọc hai bên hai bên làm chân..và các thanh tre ngắn ngang làm bậc lên...và chỉ tựa cái đầu chân một tí vào mé tường..chứ không được đóng gì cả..hi..hi.. mới đầu bé sợ lắm...ở dưới nhìn cái thang cao ngất..thẳng thẳng..nghĩ mình không thể lên được... nhưng khi bé thấy có một người đã leo lên rất mạnh mẽ...rất nhanh..không sợ gì hết...Bé thấy cầu thang rung quá sợ ...và người vĩ đại đó đã lên tới trên...Người vĩ đại nói "...ở trên này đẹp tuyệt ...phải lên mới thấy được..." Hic.hic.. Bé muốn lên quá ..nhưng không lên được....Người vĩ đại nói "...cố lên..ở trên này sẽ giữ thang chắc cho ..." Thế là người vĩ đại đã giữ cầu thang cho bé lên ....vì muốn lên cùng người vĩ đại..nên bé cố gắng lấy hết can đảm...từng bước chậm chạm...vừa run vừa sợ..vừa nghe người vĩ đại hướng dẫn nhẹ nhẹ...bám chắc vào cầu thanh kẻo té...cẩn thận kẻo bước hụt...cố lên...cứ thế...từng bước ..thật lâu...Đến bước cuối cùng... bé không thể bám vào cầu thang được nựa...một tai bé như mất điểm tựa... Bé thấy cánh tay của người vĩ đại to khỏe và thật chắc chắn...bé đã vội bám vào đó và bước lên ban công... tuyệt vời..Một nụ cười rạng rỡ... bé đứng bên cạnh người vĩ đại lòng thật nhẹ nhàng ...mắt bé sáng lên..khi thấy một ông trăng tròn ..đẹp..tuyệt vời...như ở ngay gần mình...từ trên cao bé nhìn thấy trời mây thật gần gũi..bé nhìn thấy cả những ngọn cây cao...cây dừa cây sầu riêng..cây dâm bụt...tuyệt thật...không gian rộng...không khí thật trong lành...lòng bé ấm lại..nhưng mỗi lần ngó xuống dứoi đất ..bé cũng vẫn sợ té..nên tránh ngó xuống mà chỉ ngó lên ....

    :secret:Khi bé xuống lại cầu thang...thì người vĩ đại cầm cầu thang thật chắc cho bé từng bước lui xuống... Sau đó, bé lại cầm chân thang thật chắc cho người vĩ đại đi xuống.....Giờ thì bé đang đứng trên mặt đất thật an toàn ..nhưng bước tới đâu thì lại có nhiều nỗi buồn nhiều trông gai đến đó...gặp người...tốt người xấu...người vui người buồn...va chạm cuộc sống...tình yêu..công việc...gia đình .... xã hội....đủ mọi phức tạp...mọi lo lắng ..cơm áo gạo tiền..lại ập đến ..bất ngờ...đau khổ...chết chóc...

    Lạy Chúa! Bé thích được leo lên cầu thang nhiều lần nữa như hôm nay..để chỉ thấy những hạnh phúc...những niềm vui...những điều tốt đẹp...cảm nhận sự ấm áp....cùng với người vĩ đại kia...Khi leo lên cầu thang đã cảm nhận được mọi kỳ công Chúa thực hiện...Nhưng bé biết..rồi sẽ đến lúc bé cũng phải bước xuống những thực tại cuộc sống...xin cho bé biết vững vàng trong niềm tin vào Chúa...lòng cậy trông và lòng mến Chúa ban...Xin dạy con biết lấy niềm vui trên cao khi trèo lên cầu thang ...để mang về thực tại khi leo xuống...để sự ấm áp ở trên cao luôn sống trong bé suốt cuộc đời...Xin Chúa ban Cho người vĩ đại cũng luôn mãi vĩ đại...để giúp bé leo lên cầu thang vững vàng ..để giúp bé bớt đi lo âu vì thấy sức mình yếu và mình nhỏ bé...để giúp bé cam đảm trong mọi hoàn cảnh khó khăn..để bé cảm nhận được môt động lực vững mạnh khi đã có một người leo lên trước bé trong an toàn....và nhẹ nhàng giúp bé leo xuống trong bình an....

    Chúa ơi...leo thang cùng Chúa..nhìn ngắm cùng Chúa...thật hạnh phúc cho chúng con..có Chúa cùng đồng hành chúng con không còn sợ chi...Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Có 3 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  3. #2
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Xin cho mỗi người đều nhận biết vinh quang Chúa khi ở trên cao
    Và biết vui vẻ chấp nhận cuộc sống thực tại giống đời sống khiêm tốn của Chúa Jesu
    Để chúng con đừng kiêu ngạo khi được ở vị trí cao...
    Và không bất mãn chán chường khi gặp những khó khăn trong cuộc sống...
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com