Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: 30/05 Thứ Ba Tuần 8 Thường Niên (Mất tất cả, để được có Chúa là tất cả - PM Cao Huy Hoàng)

  1. #1
    dvtung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Antôn
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ninh Thuận
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,277
    Cám ơn
    5,166
    Được cám ơn 4,470 lần trong 1,732 bài viết

    Arrow 30/05 Thứ Ba Tuần 8 Thường Niên (Mất tất cả, để được có Chúa là tất cả - PM Cao Huy Hoàng)

    30/5 THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
    Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.

    Phúc Âm: Mc 10, 28-31

    "Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
    Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".
    Ðó là lời Chúa.

    SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
    MẤT TẤT CẢ, ĐỂ ĐƯỢC CÓ CHÚA LÀ TẤT CẢ

    “Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.

    Chúng ta đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, để nhờ máu Chúa Giê-su tẩy sạch tội nguyên tổ, và phục hồi cho chúng ta quyền nghĩa tử của Thiên Chúa, được sống trong gia đình Thiên Chúa.

    Khi lãnh bí tích rửa tội, linh mục chủ sự hỏi: “Con xin gì cùng Hội Thánh Chúa”. “Thưa, con xin đức tin”. “Đức tin sinh ơn ích gì cho con”. “Thưa, sự sống đời đời”. Sự sống đời đời phải là cùng đích của chúng ta, chứ không phải sự sống đời này.

    Người theo Chúa Giê-su thì sống như Người đã dạy và đã sống: là từ bỏ mình đi, từ bỏ tất cả vì yêu người, chấp nhận và sẵn lòng hy sinh, chịu thua thiệt, chịu ghét bỏ, chịu bắt bớ vì Tin Mừng. Tưởng như thế là bất hạnh, nhưng quả thực, đó là cuộc sống có ý nghĩa, để được sự sống đời đời. Mấy ai lo vun quén hạnh phúc ở trần gian này, mà được sống mãi nơi đây để tận hưởng cho thoả mãn được đâu. Hạnh phúc đời này thì thoáng qua hư ảo, như chính cuộc sống mong manh của thân xác mình.

    Có nhiều người công giáo nghèo khổ nợ nần, bất hạnh hay than trách Chúa sao cứ để con phải ra như vậy. Nhưng thử hỏi, họ nghèo khổ nợ nần bất hạnh vì sống theo Tin Mừng, hay vì sống theo những đam mê đi ngược với Tin Mừng. Nếu vì Tin Mừng mà nghèo khổ, thì cứ hãy tạ ơn Chúa và vui lên. Còn nếu vì những đam mê đời, thì hãy lo sống theo Tin Mừng trước đã.

    Chúa Giê-su nói: “Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”. Chúa sẽ đền bù gấp trăm cho những ai từ bỏ mọi sự mà theo Người, mà sống và loan báo Tin Mừng của Người.

    Lạy Chúa, xin cho các gia đình không nặng lòng yêu mọi sự thế gian, nhưng luôn hướng về sự sống đời đời, để họ sẵn sàng chịu mất tất cả, và lại được có Chúa là tất cả. Amen.

    PM Cao Huy Hoàng



  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com