Xin vĩnh biệt người Cha chung
Sau mười hai năm làm thuyền trưởng
Giữ con thuyền Giáo hội luôn thẳng hướng
Giữa muôn vàn sóng gió hiểm nguy
Đã đến lúc ngài được Chúa cất đi
Đưa về nơi tràn đầy ánh sáng
Ngài đã sống đủ và đến ngày viên mãn
Một hành trình dương thế lắm gai chông
Luôn vững tâm trong tay Chúa quan phòng
Và từ đây bước vào cuộc sống mới
Xin phù hộ cho toàn thể Giáo hội
Luôn an bình, thờ phượng Chúa cho nên
Cho Danh Chúa được tỏa sáng khắp miền
Cho Giáo hội vững tin và hiệp nhất
Cho các mục tử luôn hiền lành, thánh đức
Là mẫu gương như lòng Chúa ước mong
Xin cho muôn dân hợp một ý một lòng
Thờ phượng Chúa là Cha chung nhân loại
Cho thế giới được bình an luôn mãi
Để mọi người vơi bớt nỗi khổ đau
Cho mọi người trên thế giới thương nhau
Nâng đỡ nhau trên hành trình dương thế
Khi kết thúc cuộc đời dâu bể
Được vào hưởng hạnh phúc mãi thiên thu.