Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: MỘT NĂM NHÌN LẠI....

  1. #1
    dohoang's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: VICENTE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Da Lat
    Bài gởi: 17
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 54 lần trong 13 bài viết

    Default MỘT NĂM NHÌN LẠI....

    Vậy là một năm nữa qua đi,ai ai cũng lo tổng kết năm qua mình đã làm được những gì và chưa làm được gì, để rút kinh nghiệm qua năm tới sẽ tốt hơn.Lạy Chúa con cũng đang kiểm điểm xem năm qua con đã làm được gì để đáp lại những hồng ân người đã ban cho con.Người đã nhận ở con được những gì nào?là những tối về nhà mệt nhoài không một lời kinh bởi say sưa trong công việc kinh doanh, tất bật với những lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền,cay cú với những toan tính thiệt hơn,say sưa với thú vui trác tán nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân,hay những hôm lừ nhừ về nhà la mắng vợ con sau những bữa nhậu với những người bạn mà con cho là tri kỷ.Hay Ngài nhận ở con những lời oán trách khi con gặp những điều không may trong cuộc sống,những lúc con đau ốm,những khi con mất việc những lúc con gặp xui rủi trong cuộc sống....Con nghĩ lúc này Ngài mới nhìn thấy con,mới nghe được tiếng của con.Bởi lúc gặp hoạn nạn con mới chạy đến Ngài để xin ơn, xin một phép lạ,chứ Ngài sẽ không nhìn thấy con lúc con kinh doanh thành đạt tiền bạc đầy ắp,thỏa mãn với bản thân,bạn bè ca tụng...Vậy con đã làm gì đền đáp Ngài?Hay là chỉ là những điều vô ơn bất nghĩa xúc phạm đến Ngài.Nhưng con tự hỏi tại sao Ngài vẫn tuôn đổ muôn hồng ân cho con mà không trừng phạt con để con lạm dụng tình thương của Ngài.Hay Ngài vẫn còn mong mỏi một ngày con sẽ ân hận mà nghĩ lại tình thương của Ngài?tại sao vậy?con chỉ là tạo vật không có ơn ích và ý nghĩa gì trước mặt Ngài,sao Ngài vẫn thương con mà con vẫn cố chấp với con người hay hư nát này.Vậy xin Ngài dạy con phải làm gì? LẠY CHÚA XIN CHO CON THÊM LÒNG MẾN YÊU CHÚA XIN CHO CON CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH CHÚA YÊU CON




    chữ ký:CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI.

  2. Có 7 người cám ơn dohoang vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com