Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Một Đôi...

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default Một Đôi...

    Một Đôi...


    Chúa ơi......thật tuyệt vời...Đặc biệt trong dịp xuân này...Hoa nở thật đẹp...
    Bé thấy Chúa cho rất nhiều hoa nở đẹp và được nở gần nhau theo từng đôi nữa chứ...
    Bé thích ngắm hoa một đôi như thế này lắm...hi..hi..



    Đâu cần nhìn hết hai bông....nhưng biết chắc rằng bông kia cũng đẹp như bông này....
    ( Chúa ơi.. có phải chăng đã là vợ chồng thì luôn bổ túc cho nhau....ước gì tất cả các đôi vợ chồng trên thế gian này cũng luôn phản chiếu điều tốt đẹp về nhau như thế...!)



    Hai bông hoa này.. dính cả vào nhau luôn... hi..hi... nở gần nhau thật...
    ( Chúa ơi..có phải chăng Chúa cũng muốn các đôi vợ chồng cũng luôn yêu thương nhau như thế..! )



    Ồ...đẹp quá ..hai bông giống nhau quá...
    ( Chúa ơi....ước gì mỗi cặp vợ chồng luôn tôn trọng nhau và luôn ý thức rằng cả hai đều giống nhau như hình ảnh thiên Chúa ..)



    hi..hi... còn đây...cũng hai bông gần nhau nè...nhờ bàn tay gắn kết đó...
    ( Chúa ơi.... ước mong bàn tay Chúa chở che..gắn kết vợ chồng trên khắp thế gian này...)





    Ha..ha... hoa gì đây nhỉ...? ? ?hi..hi.. không phải hoa....! hai bao quần áo cũng gần nhau quá nhỉ....chắc cũng thương nhau lắm đây...hi..hi...đúng là một đôi....
    ( Chúa ơi....hai bao quần áo này có thể ủ ấm cho nhiều người nghèo rách rưới lạnh giá ...Xin Chúa thương ban cho thế gian này mọi cặp vợ chồng cũng luôn biết tích lũy hơi ấm tình thương trong gia đình ...để khi những người xung quanh cần đến họ thì tự trong gia đình họ sẽ tỏa ra hơi ấm cho những người xung quanh như gia đình của Chúa ngày xưa...)



    :monkey03:Lạy Chúa...nhìn hoa nở gần nhau..nhìn mọi vật từng đôi một...bé muốn tha thiết xin Chúa một điều...xin Chúa chúc lành cho từng đôi vợ chồng trên thế gian này luôn giữ vững nền tảng của gia đình trong mọi hoàn cảnh ...theo thánh ý của Chúa ...đúng với tinh thần của Giáo Hội ...luôn bên nhau tươi đẹp...luôn chung thủy yêu thương nhau...cho đời tươi đẹp hơn...hạnh phúc hơn ...
    Xin cho tình thương ấy được Chúa chúc lành...và làm chứng cho tình yêu Chúa giữa thế gian này....đặc biệt trong dịp xuân này...xin cho mọi gia đình có một năm mới tràn đầy tình yêu thương...Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Có 12 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  3. #2
    hoathuytinh's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,893
    Cám ơn
    250
    Được cám ơn 5,368 lần trong 2,124 bài viết

    Default

    Hic...mình có 1 mình...lẻ...hổng đẹp
    Chữ ký của hoathuytinh
    Vanitas, Vanitatum Et Omnia Vanitas.

  4. Có 2 người cám ơn hoathuytinh vì bài này:


  5. #3
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Còn Hoa Tâm nữa nè....chúc mọi người vui như hoa suốt năm.. nè.. amen.... chúc Bethichconlua vui luôn nhe.... hi i....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  6. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  7. #4
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Te re sa ui, còn nhìu nhìu đôi nữa, ké sân nha:

    Này đôi mắt cho con ngước lên tìm kiếm rồi nhắm lại mù lòa đi theo Chúa
    Này đôi môi cho con thì thầm lời yêu Chúa để hé mở nụ cười chia sẻ với tha nhân
    Này đôi tai cho con lắng nghe lời Chúa gọi mời của để còn đáp trả
    Này đôi vai cho con sẵn sàng đón nhận những Thánh giá gian truân thử thách Chúa trao gửi
    Này đôi tay cho con theo gương Chúa cúi xuống rửa chân phục vụ, giang rộng đón nhận anh em và bám víu cậy trông, tín thác nơi Tình Yêu Chúa
    Này đôi chân cho con bước đi không mệt mỏi trong sứ vụ được sai đi đem Tin Mừng sống chứng nhân vinh danh Chúa
    .....................................................................
    Và... đôi má con nè, chờ đón được Chúa hôn nựng mến trìu. Ôi, vì Chúa là tất cả Chúa ơi!


  8. Có 5 người cám ơn littlewave vì bài này:


  9. #5
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default

    Lạy Chúa !! xin đừng để ai lẻ loi 1 mình !! Cầu chúc cho ai 1 mình thì tìm dc 1/2 còn lại!!và trong thời gian đợi chờ dài dằng dặc đó! lạy Chúa xin hãy đến và ở cùng họ!
    Lạy Chúa! xin hãy cho 1 thành 2 ... vì ...tết mà! Chúa ha!
    Chúa đừng để ai phải lạnh ....
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

  10. Có 3 người cám ơn Disciple vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com