07/6 Chiều:LễVọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG,
St 11,1-9; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39

Phúc Âm: Ga 7,37-39

"Phát sinh nước hằng sống"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Chúa Giêsu đứng lên giảng lớn tiếng rằng: "Ai khát nước hãy đến cùng Ta và uống; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy: từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như giòng sông".
Người nói điều ấy về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi Người sẽ lãnh lấy, vì bởi Chúa Giêsu chưa được tôn vinh.
Ðó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGUỒN NƯỚC SỰ SỐNG VĨNH CỬU
“Phát sinh nước hằng sống”

Chúa Giê-su nói: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta và uống; ai tin nơi Ta, thì từ lòng họ, nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông”. Và Thánh Gioan chú thích: Nước Hằng Sống ấy là Chúa Thánh Thần mà Chúa Giê-su sẽ ban cho những ai tin vào Người.

Trong đời sống ngắn ngày ở trần gian này, nếu không có nước, con người và vạn vật không thể có sự sống, thì cũng vậy, ai không đón nhận Chúa Thánh Thần nhờ tin vào Chúa Giê-su, người ấy không có sự sống siêu nhiên của Thiên Chúa.

Chính nơi nguồn Nước Hằng Sống của Thánh Thần Thiên Chúa, mà mỗi tín hữu của Chúa Ki-tô được lãnh nhận các ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết và ơn thông minh, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa. Và cũng từ nguồn nước ân sủng ấy, mỗi tín hữu đều có khả năng làm tông đồ, làm tiên tri, nói tiếng mới lạ, trở thành khí cụ bình an yêu thương cho thế giới và xây dựng tình hiệp nhất vững bền nơi những kẻ tin.

Thảo nào, Thầy Báu chia sẻ với các cụ: “Càng thêm tuổi, càng cảm nghiệm được sự hiện diện và hồng ân quý giá của Chúa Thánh Thần. Và bây giờ, quá “thất thập cổ lai hy”, mới hiểu được phần nào huyền nhiệm của sự sống vĩnh cửu, nhờ Nước Hằng Sống, ân sủng của Chúa Thánh Thần”. Cụ Bá nói: “Thầy Báu ơi, Thầy nói gì mình chẳng hiểu”. Thấy Báu phải nói lại: “Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, mà giờ này, chúng mình biết mong chờ được chết và sống lại với Chúa Ki-tô”. Cụ Bá nói: “Vậy thì, xin cầu nguyện cho tui. Tui cứ muốn sống ở đời này”.

Ước gì các gia đình khi sống ở đời này, luôn ngưỡng vọng về sự sống đích thực và vĩnh cửu ở đời sau với Chúa Ki-tô.

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, để Ngài đổi mới cõi lòng mỗi người, mỗi nhà, đổi mới ước muốn sống mãi ở đời này, thành ước muốn sự sống vĩnh cửu trong Nước Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng