|
Nghỉ hè là để nghỉ ngơi, nhưng đức tin thì không có kỳ nghỉ

Mùa hè đã đến, mùa của tự do và nghỉ ngơi. Đây là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm để tạm gác lại sách vở, công việc và tự thưởng cho mình những chuyến đi xa, những cuộc vui bất tận. Trong chiếc vali chuẩn bị cho hành trình khám phá, bạn mang theo những gì? Hẳn là những bộ quần áo đẹp nhất, chiếc điện thoại thông minh và một tâm hồn háo hức. Nhưng liệu có một khoảng trống nào dành cho Chúa, Đấng vẫn luôn đồng hành cùng ta trên mọi nẻo đường? Giữa những kế hoạch vui chơi, liệu chúng ta có vô tình để đức tin của mình “lỡ hẹn” với những ngày Chúa nhật?
Kỳ nghỉ hè có thể giúp ta tạm ngưng việc học hành, nhưng đức tin và Thánh lễ thì không bao giờ có mùa nghỉ. Giữa những chuyến đi và các buổi vui chơi, đừng quên rằng Chúa vẫn luôn chờ bạn nơi bàn thờ mỗi sáng Chúa nhật. Đức tin không có mùa thấp điểm, bởi lẽ Thánh lễ chính là hơi thở thiêng liêng mà linh hồn bạn cần, ngay cả khi bạn cảm thấy mình đang "quên mất Chúa" giữa nhịp sống sôi động. Đừng để kỳ nghỉ hè vô tình trở thành “khoảng trống” đức tin, nơi mà Chúa bị bỏ lại phía sau trong những bận rộn vui chơi.
Nếu khi đi du lịch, bạn không quên những món đồ thiết yếu như hành lý, điện thoại, máy ảnh… vậy tại sao lại có thể quên Chúa là Đấng ban sự sống và niềm vui cho bạn mỗi ngày? Hãy biến việc tham dự Thánh lễ thành một phần thú vị trong kế hoạch của bạn: tìm một ngôi nhà thờ gần nơi bạn đến, tra cứu giờ lễ qua mạng hay các ứng dụng di động, và xem đó như một điểm hẹn chính yếu và bình an cho ngày nghỉ cuối tuần.
Đặc biệt với các bậc cha mẹ, mùa hè không chỉ là lúc để đưa con cái đi chơi, mà còn là dịp quý giá để gieo vào lòng các em những hạt giống đức tin qua kinh nghiệm sống thực tế. Hãy cùng con chuẩn bị cho Thánh lễ như chuẩn bị cho một bữa tiệc quan trọng: chọn bộ đồ đẹp, nói lời nhẹ nhàng, cùng nhau cầu nguyện đơn sơ trước khi bước vào nhà thờ.
Bạn có thể nói với con trẻ: “Chúa Giêsu rất muốn gặp con vào ngày Chúa nhật, để chúc lành cho gia đình, cho kỳ nghỉ của cả nhà mình”.
Những khoảnh khắc ấy sẽ trở thành ký ức thiêng liêng trong tâm hồn các em, một ngọn lửa đức tin nhen nhóm từ tình yêu, chứ không từ nghĩa vụ.
Nếu bạn thật lòng yêu ai đó, bạn sẽ không bao giờ viện cớ “bận đi chơi” để quên người ấy. Vậy thì với Thiên Chúa, Đấng yêu thương bạn trước cả khi bạn biết yêu, tình yêu ấy lẽ nào lại dễ dàng bị lãng quên? Đi lễ trong kỳ nghỉ chính là cách bạn đáp lại tình yêu ấy.
Chúa Nhật là “ngày của Chúa” – Dies Domini – và cũng là ngày để nghỉ ngơi đúng nghĩa. Bạn có thể cho thể xác nghỉ ngơi ở biển xanh, trên núi cao hay giữa một khung cảnh thơ mộng, nhưng linh hồn bạn chỉ được nghỉ ngơi thật sự tại bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Thánh lễ chính là “trạm dừng chân” bình yên nhất cho tâm hồn giữa dòng đời bận rộn và những cuộc vui chóng qua.
Cuối cùng, vẫn phải nhắc lại một điều quan trọng đó là: Nghỉ hè là để nghỉ ngơi, nhưng đức tin thì không có kỳ nghỉ.
G. Võ Tá Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|