|
HÃY ĐI VÀO CỬA HẸP
✠ Tin Mừng Mt 7,13-14
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Anh chị em thân mến,
Thực trạng xã hội Việt Nam hôm nay cho thấy một điều đáng lo ngại: nhiều người đang chọn cách sống dễ dãi, buông thả, chạy theo khoái lạc tức thời mà không nghĩ đến hậu quả lâu dài. Họ tôn thờ tự do cá nhân đến mức bất chấp đạo lý, bất chấp luật pháp, thậm chí loại trừ luôn cả Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình.
Báo chí mỗi ngày đều đưa tin về những vụ việc đau lòng: một nữ sinh sát hại người yêu, một thanh niên sát hại cha mẹ, những vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em như món hàng rẻ mạt... Tất cả bắt nguồn từ một lối sống buông thả, thiếu tự chủ, coi thường nhân phẩm và giá trị đạo đức truyền thống.
Chúa Giêsu trong Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy “vào qua cửa hẹp”, vì cửa hẹp mới đưa đến sự sống. Cửa hẹp đòi hỏi ta phải từ bỏ bản năng thấp hèn, từ chối những thú vui bất chính, can đảm sống trung thực và hy sinh vì điều thiện hảo.
Thực tế cuộc sống cho thấy: ai sống buông thả rồi cũng đến lúc phải trả giá. Có người tỉnh ngộ trong trại cải tạo, có người mất cả gia đình vì một phút ham vui, có người ân hận muộn màng sau những sai lầm không thể sửa. Chúa không muốn điều đó xảy đến với chúng ta. Ngài cảnh báo trước, để ta biết chọn con đường đúng, dù phải hy sinh.
Một câu chuyện đáng suy nghĩ: một cặp vợ chồng trẻ vì ước mơ có nhà khang trang đã đồng ý để người vợ đánh đổi bằng một đêm với một đại gia. Sau đó, họ được căn nhà, nhưng mất luôn hạnh phúc. Sự thoả hiệp với ma quỷ có thể đưa đến vật chất, nhưng sẽ đánh đổi bằng những vết thương không thể chữa lành nơi tâm hồn.
Anh chị em thân mến,
Sự thành công thật sự không đến từ ngẫu nhiên, mà là kết quả của nỗ lực và hy sinh. Không có vinh quang nào mà không đi kèm gian khổ. Thiên đàng không dành cho những kẻ thích sống thoải mái, nhưng dành cho những ai dám từ bỏ chính mình, dám chọn cửa hẹp mỗi ngày.
Có thể ta sẽ là thiểu số khi chọn trung thực giữa xã hội gian dối. Có thể ta sẽ bị cười chê khi giữ gìn tiết hạnh giữa một thế giới buông thả. Nhưng chính sự lựa chọn đó sẽ đưa ta đến sự sống vĩnh cửu.
Ước gì mỗi người trong chúng ta biết can đảm bước vào cửa hẹp mỗi ngày: cửa của hy sinh, cửa của tỉnh thức, cửa của sự sống thật. Đừng chờ đến lúc quá muộn mới quay đầu, bởi có thể cơ hội sẽ không còn đến với chúng ta.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan và sức mạnh, để biết chọn con đường hẹp mà bước đi mỗi ngày với Chúa. Dù phải từ bỏ nhiều điều, xin giúp chúng con luôn trung thành, để mai sau được vào dự tiệc vui muôn đời trong Nước Trời. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|