Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: NHỮNG MẨU CHUYỆN VUI

  1. #1
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default NHỮNG MẨU CHUYỆN VUI

    NHỮNG MẨU CHUYỆN VUI


    Một cô gái trẻ, đẹp có đôi chân thon thả đi một đôi giầy da rất thời trang tới phòng khám bệnh. Cô nói với bác sỹ:
    - Mấy hôm nay em thấy bị đau chân, mong bác sỹ khám và trị bệnh giúp em.
    Chàng bác sĩ trẻ vui vẻ nhận lời:
    - Cô hãy cởi "tất" ra, tôi đi lấy "găng" rồi khám ngay đây.
    Khi anh quay trở vào phòng khám, thì thấy cô nàng "trần như nhộng" đang nằm thẳng băng trên giường . .
    Bác sỹ: Trời ơi, tôi nói là cô cởi bit-tất chân chứ có bảo cô cởi "tất" quần áo ra đâu?
    !!!

    Ha...ha !
    Tôi thích nhất chuyện vui này .Thế là có chuyện vui để kể cho đồng nghiệp cuối năm
    Chúc các anh, chị cùng toàn gia khoẻ vui tươi ! một năm mới an khang thịn vượng


    http://batinh.vnweblogs.com

  2. #2
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Cô giáo: - Cô đã dạy các em nhiều điệu ru ở nhiều địa phương khác nhau, tại sao trong bài kiểm tra hôm qua em lại viết gì mà kì cục vậy?
    Học sinh: - Thưa cô, tối hôm qua ở nhà ngoài em thấy mẹ em ru em gái rằng:
    "Ru con con ngủ cho ngoan. . . Từ. . . từ. . .cho con nó ngủ đã rồi hãy ấy anh yêu. . ."

  3. #3
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Trong khi cô vợ và người bạn tình đang làm chuyện mây mưa thì ông chồng về. Sợ quá, cô vợ vội bảo ông kia nấp trong nhà kho. Cậu con trai lúc ấy cũng đang nghịch ngợm trong kho, thấy vậy, liền nói:
    - Trong nhà kho có một. . .
    Tức thì, ông kia liền đưa cho cậu nhóc mấy chục đô, và dĩ nhiên là cậu im bặt. Hôm chủ nhật, cậu được mẹ đưa đi mua hàng. Qua quầy bán đồ chơi, cậu đòi mua một cái xe đồ chơi cực đắt và đưa cho mẹ số tiền kia. Mẹ cậu liền lôi cậu đến nhà thờ gặp đức cha để rửa tội cho con.
    Cậu bắt đầu xưng tội:
    - Trong nhà kho có một. . .
    Đức cha liền ngắt lời:
    - Lần này thì con đừng có hòng tống tiền nữa nhé!

  4. #4
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Anh bạn tôi là nhà văn, sau một tuần tìm hiểu đã quyết định lấy cô giáo và từ chối cô gái làm lễ tân. với lý lẽ:
    - Cô tiếp tân thường hay nói, "cầm máy. . . đợi một phút. . . " hoặc "xin lỗi. . . đang bận. . . ". Trong khi đó cô giáo nói, "hãy làm lại. . . thử lại lần nữa. . . " và giảng giải hướng dẫn đến khi thật thành thạo."
    !!!

  5. #5
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Một người đàn ông đến khám bác sĩ vì bị "say cà-phê".
    Bệnh nhân kể: Khi tôi về nhà thì thấy vợ tôi đang cùng với một thằng trai trẻ ở trong phòng. Tôi định nổi xung lên thì vợ tôi lại kéo tôi ra bếp và nói: "Bình tĩnh đi anh, uống cà phê đi, em mới pha cho anh đấy" Và cứ như vậy mỗi buổi chiều.
    Bác sĩ nhún vai: Vậy tôi có thể giúp gì cho ông được đây?

    Bệnh nhân: Xin hỏi bác sỹ, không hiểu tôi uống cà phê liên tục như vậy có quá nhiều không ạ?


  6. #6
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Ông bố mắng:
    - Mày dạo này hay nói pha ngoại ngữ nhiều lắm, khéo người ta cười cho đấy con ạ, liệu mà sửa đi.
    Tí trả lời:
    - OK.
    - Đấy vừa dứt lời mày đã lại pha phách rồi, mày không nghĩ ra được từ nào thay thế à?
    Tí:
    - Dạ có ạ, TRUST!!!

  7. #7
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default

    Một anh chàng đi xin việc, giám đốc sau khi xem xong hồ sơ hỏi:
    - Tại sao trong hồ sơ, cứ chỗ nào đề "nơi sinh" thì anh lại bỏ trống không điền vào?
    Anh chàng gãi đầu gãi tai một lúc rồi thỏ thẻ nói:
    - Dạ, dạ. . .
    Giám đốc nói:
    - Cậu không việc gì phải giấu diếm cứ nói ra xem nào.
    Chàng trai nói:
    - Em nghĩ, chỗ ấy anh cũng biết rồi nên em không giám viết ra ngại bẩn hồ sơ.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com