“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ sáu sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

“Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai?” Kính thưa ACE, với câu hỏi này của Chúa Giêsu, cách công tâm, nếu chúng ta nhìn vào thực trạng của con người trong xã hội ngày nay, hoặc nhìn vào hoàn cảnh thực tế của những thành viên trong chính gia đình và ngay cả chính bản thân chúng ta, thực lòng thì chúng ta sẽ trả lời cho Chúa Giêsu như thế nào đây?

Tin mừng hôm nay (Mt 11, 16-19) thuật lại cho chúng ta biết, khi chứng kiến con người của thời đại, tệ hại hơn là khi họ không nhận ra được những dấu chỉ của ơn thánh Chúa qua con người và sứ vụ của Gioan cũng như của Chúa Giêsu, thì Ngài đã không biết phải nhận định hay nói về họ như thế nào. Một đàng, con người đang sống vô cảm, thờ ơ trước mọi biến cố vui-buồn của cuộc sống “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên?” đàng khác, con người lại thường lên án, chỉ trích, khen-chê cách vô tội vạ, chỉ biết nói, hay chỉ trích cho đã theo ý riêng hoặc cảm tính của mình mà không có sự biện phân, nhận định cho thấu đáo. “Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: Ông ta phải quỷ ám! Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi”. Thật là: “Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo”

Thưa ACE, vậy thì trước sứ điệp của Lời Chúa hôm nay, đặc biệt hơn, qua các dấu chỉ của mùa vọng và của thời đại, chúng ta như được soi sáng, hướng dẫn để hành động làm sao chúng ta thực sự là một con người luôn biết đồng cảm với ACE mình, một con người luôn biết khôn ngoan, phân định điều chưa tốt để tránh và đâu là điều tốt, điều thiện để thực thi và phát huy. Thật vậy, như Chúa đã dạy: “Sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”.

Thế thì, câu hỏi được đặt ra, chúng ta đang làm gì, đang hành động và sống ra làm sao, có hợp với thánh ý Chúa, có làm đẹp lòng Chúa hay không? Cung cách sống, hành động và sứ vụ của Chúa Giêsu chính là mẫu gương tuyệt vời cho mỗi người chúng ta, vì Ngài không làm bất cứ điều gì mà không tôn vinh Chúa Cha và không đem lại ơn ích cho tha nhân. Ngài dấn thân, hy sinh ngay chính cả bản thân mình chỉ vì tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa được trao ban và lan tỏa đến cho nhân loại. Đồng thời, chúng ta cũng hãy nỗ lực, cố gắng với lòng khiêm tốn và tâm hồn rộng mở để đón nhận Lời Chúa và ơn thánh của Chúa.

Trước mặt Chúa, chúng ta còn nhiều giới hạn, yếu đuối và tội lỗi, vì chúng ta thường cứng đầu-cứng lòng, thường kiêu căng, tự mãn, chỉ muốn làm theo tính riêng ích kỷ, hẹp hòi của bản thân. Tệ hại hơn, là chúng ta thường đóng lòng mình lại trước ơn Chúa, không những thế, chúng ta chưa biết sống cảm thông, sẻ chia với anh chị em mình.
Xin Chúa ban ơn giúp sức, để với ơn Chúa, từ nay, mỗi ngày trong cuộc sống, chúng con biết dần dần loại bỏ con người cũ của mình, để mặc lấy con người mới và cung cách sống mới nơi Đức Kitô Giêsu. Có như vậy, trong mọi sự, từ cung cách, lời nói đến hành động, chúng con sẽ làm tôn vinh danh Chúa và đem lại ơn ích cho tha nhân. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---